1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uocmo1985vn

    uocmo1985vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ngủ nướng, khét lẹt cả mền chiếu.
    Cứ bật dậy là chăm chăm cái hàng net, check tới check lui để xem có pm hay không?
    Sáng, nhận được 2 cái pms, mừng hết ngủ nổi.
    Có lẽ mình đang tương tư

  2. uocmo1985vn

    uocmo1985vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ngủ nướng, khét lẹt cả mền chiếu.
    Cứ bật dậy là chăm chăm cái hàng net, check tới check lui để xem có pm hay không?
    Sáng, nhận được 2 cái pms, mừng hết ngủ nổi.
    Có lẽ mình đang tương tư

  3. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi cùng với anh tee_eh , anh Hoathep, Đá và gặp anh Thainguyên001 vui quá trời ..trời đất ảnh của mình chụp đẹp quá nhưng hình như hơi thiếu thì phải .
    To:anh tee_eh .
    đúng là ốc TN ngon nhất rùi , miễn chê luôn ,có cả sung and cóc nữa . Lúc anh em mình vào thì rõ hoành tráng nhưng chỉ ăn hết một đĩa ốc ... không biết bà chủ quán đó có akay anh em mình không nhỉ . Hii chuối quá
    To : anh Nano
    Hic anh ơi ảnh chụp em với Thuý ghi công đầu nấu cơm sao không có ah . liệu có bị hỏng không ? Nó mà làm sao thì ai tin em rửa đậu hôm đó nữa chứ .
  4. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi cùng với anh tee_eh , anh Hoathep, Đá và gặp anh Thainguyên001 vui quá trời ..trời đất ảnh của mình chụp đẹp quá nhưng hình như hơi thiếu thì phải .
    To:anh tee_eh .
    đúng là ốc TN ngon nhất rùi , miễn chê luôn ,có cả sung and cóc nữa . Lúc anh em mình vào thì rõ hoành tráng nhưng chỉ ăn hết một đĩa ốc ... không biết bà chủ quán đó có akay anh em mình không nhỉ . Hii chuối quá
    To : anh Nano
    Hic anh ơi ảnh chụp em với Thuý ghi công đầu nấu cơm sao không có ah . liệu có bị hỏng không ? Nó mà làm sao thì ai tin em rửa đậu hôm đó nữa chứ .
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    một từ mệt ,mệt ơi là mệt ,bịnh rồi ,bài tập tùm lum ,tháng 10 đến rồi, chuẩn bị thi đến nơi rồi, ĐH LCĐ, thi nghiệp vụ, ôn thi, zời ạ, chết mất thui..... giờ suy nghĩ ,chẳng biết có tự tin ko ? sợ thực sự là sợ .Sao thế nhỉ ,chẳng biết tình hình ngày càng tệ
    Mệt! Buồn ngủ! Đau lưng! ... Nhưng mồm thì vẫn toe toét cười vì nhớ lại chuyện hôm qua.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    một từ mệt ,mệt ơi là mệt ,bịnh rồi ,bài tập tùm lum ,tháng 10 đến rồi, chuẩn bị thi đến nơi rồi, ĐH LCĐ, thi nghiệp vụ, ôn thi, zời ạ, chết mất thui..... giờ suy nghĩ ,chẳng biết có tự tin ko ? sợ thực sự là sợ .Sao thế nhỉ ,chẳng biết tình hình ngày càng tệ
    Mệt! Buồn ngủ! Đau lưng! ... Nhưng mồm thì vẫn toe toét cười vì nhớ lại chuyện hôm qua.
  7. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    sao lại mệt mỏi quá thế này. giống chị đá, đau lưng, mệt, đau đầu.....
    bao nhiêu cái phải làm, học tiếng, học kiến thức. nghe đơn giản mà mệt quá. đến cuối năm lại thi vượt liền 3 lơp ko biết mình có kham nổi không?
    lai con cac ki thi trong năm, chưa biết hêt tiéng mình thi kiểu gì đây? noi chung buồn, chán, nản. giá ở nhà có phải đỡ vất vả không. ccàng như htế này càng nhớ nhà, càng muốn về.

  8. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    sao lại mệt mỏi quá thế này. giống chị đá, đau lưng, mệt, đau đầu.....
    bao nhiêu cái phải làm, học tiếng, học kiến thức. nghe đơn giản mà mệt quá. đến cuối năm lại thi vượt liền 3 lơp ko biết mình có kham nổi không?
    lai con cac ki thi trong năm, chưa biết hêt tiéng mình thi kiểu gì đây? noi chung buồn, chán, nản. giá ở nhà có phải đỡ vất vả không. ccàng như htế này càng nhớ nhà, càng muốn về.

  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hi, em gái ơi, em hãy viết ra đây chia se cùng mọi người.....viết chỉ để viết thôi nhé, viết để ta cố gắng hơn thôi nhé, đừng buông xuôi đấy, học tiếng là quan trọng nhất đấy Chị viết chỉ để viết thôi, hì, mệt viết ra lại hết mệt
    Dự định dừng lại ở dự định. Một ngày, dự định đó sẽ thành hiện thực. Ừ, tất nhiên là vậy. Điều đó không phải là cái gì kinh khủng lắm. Nếu cương quyết và động lực cho sự phiêu lưu vẫn còn thì mình vẫn làm được. Nhưng mình tự nhiên muốn thả xuôi, tự nhiên mình nhớ điều mình đã nói với ông bạn hiền ngày trước "Khi nào..."
    Thôi, có lẽ để khi khác vậy. Dù khi đó có thể mọi thứ đã khác...Và mình cũng đã khác
    Lạnh quá...
    Và mọi thứ xa xôi quá.............
    À, bây giờ gọi điện cho phitient chút nhỉ, hix, cậu ấy sẽ vui khi nghe đc cái giọng than thở, bùn phiền của mình, hix, sao lại có người độc ác, cười trên nỗi đau khhổ của người khác như vậy nhở , nhở
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hi, em gái ơi, em hãy viết ra đây chia se cùng mọi người.....viết chỉ để viết thôi nhé, viết để ta cố gắng hơn thôi nhé, đừng buông xuôi đấy, học tiếng là quan trọng nhất đấy Chị viết chỉ để viết thôi, hì, mệt viết ra lại hết mệt
    Dự định dừng lại ở dự định. Một ngày, dự định đó sẽ thành hiện thực. Ừ, tất nhiên là vậy. Điều đó không phải là cái gì kinh khủng lắm. Nếu cương quyết và động lực cho sự phiêu lưu vẫn còn thì mình vẫn làm được. Nhưng mình tự nhiên muốn thả xuôi, tự nhiên mình nhớ điều mình đã nói với ông bạn hiền ngày trước "Khi nào..."
    Thôi, có lẽ để khi khác vậy. Dù khi đó có thể mọi thứ đã khác...Và mình cũng đã khác
    Lạnh quá...
    Và mọi thứ xa xôi quá.............
    À, bây giờ gọi điện cho phitient chút nhỉ, hix, cậu ấy sẽ vui khi nghe đc cái giọng than thở, bùn phiền của mình, hix, sao lại có người độc ác, cười trên nỗi đau khhổ của người khác như vậy nhở , nhở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này