1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khi nào thời gian dừng lại.
    Chẳng biết khi nào, mọi thứ xung quanh ko chuyện động nữa.
    Chẳng biết khi nào, mọi vật ko tiến hoá nữa.
    Một năm qua đi, Già hơn. Sướng hơn.
    Một năm đi qua, Vui nhiều. Buồn ít.
    Một năm sắp qua, Trắng và Đen bằng nhau
    Muốn 1 lúc nào đó, nhìn lại mình. Đánh giá lại mình.
    Chẳng khi nào. Khó thật.

  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khi nào thời gian dừng lại.
    Chẳng biết khi nào, mọi thứ xung quanh ko chuyện động nữa.
    Chẳng biết khi nào, mọi vật ko tiến hoá nữa.
    Một năm qua đi, Già hơn. Sướng hơn.
    Một năm đi qua, Vui nhiều. Buồn ít.
    Một năm sắp qua, Trắng và Đen bằng nhau
    Muốn 1 lúc nào đó, nhìn lại mình. Đánh giá lại mình.
    Chẳng khi nào. Khó thật.

  3. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  4. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  5. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    5/10
    -Thật là tồi tệ, chưa bao giờ mình có cảm giác như thế này. Mọi việc có vẻ như không được theo ý muốn.
    -Vậy à? Tại sao lại có cảm giác quái dị thế, tôi chưa bao giờ cảm thấy gì khác ngoài việc hài lòng với mọi thứ
    -Không, nếu như bạn luôn luôn gặp may mắn, bạn luôn luôn hành động đúng những gì cần làm, bạn có những người bạn tốt luôn ở bên cạnh chia sẻ cảm thông giúp đỡ bạn thì bạn sẽ chẳng có cái cảm giác như của mình đâu
    -Hm, nghe mà chẳng hiểu. Cái gì là luôn may mắn, là có những người bạn tốt luôn thế này thế kia??? Chỉ đơn giản là mình không bao giờ suy nghĩ quá phức tạp về mọi việc khi mà nó thực sự không có gì phức tạp
    -Tức là mình đã quan trọng hoá mọi thứ, và làm nó trở nên phức tạp ư?
    -Đúng thế, người ta cần phải luôn luôn lạc quan, hãy quên hết tất cả những thứ không hay đi, phải như vậy mới có thể sống thoải mái vui vẻ được.
    -Nhưng có lẽ không dễ
    -Ừ, khi mà người ta đã quen với một cách nghĩ rồi thì rất khó thay đổi. Mình thì luôn cho rằng mọi thứ đều đơn giản, bạn hiểu không: ev''rything
    -Hehe, được đấy, nhưng đôi khi trong chúng ta có sự bất đồng chẳng hạn, thì phải giải quyết nó chứ không thể bỏ qua
    -Nếu như mọi người có chung một mục đích thì chẳng có gì khó giải quyết cả. Bạn có biết câu: If all the kings, and all the leaders, they had a mind like yours
    -Biết, trong bài Sleeping child, nhưng các nhà lãnh đạo không thể suy nghĩ như một đứa trẻ được
    -Đúng, chỉ có chúng ta là những đứa trẻ, chính vì vậy mà chúng ta mới được vui chơi thoải mái
    -Bây giờ mình chỉ còn mong đến 16/10
    -À đúng rồi, hôm đó Bức Tường sẽ ra an bum mới Nam Châm, có lẽ sẽ rất hay, nghe nói sẽ có những bài: Ra khơi, Trở về, Tật nguyền, Đôi bàn tay, ... Mình sẽ mua một chiếc xịn dù nó đắt gấp 3 lần đĩa lậu
    -Chưa hết, đến 28 sẽ có chương trình ở Công viên Hồ tây, có 5 ban biểu diễn đấy
    -Nhưng vé đắt quá, tận 50k, chắc mình chả đi đâu
    -Mình cũng thế, có lẽ điều tốt nhất lúc này là nên nghỉ ngơi đôi chút
  6. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    5/10
    -Thật là tồi tệ, chưa bao giờ mình có cảm giác như thế này. Mọi việc có vẻ như không được theo ý muốn.
    -Vậy à? Tại sao lại có cảm giác quái dị thế, tôi chưa bao giờ cảm thấy gì khác ngoài việc hài lòng với mọi thứ
    -Không, nếu như bạn luôn luôn gặp may mắn, bạn luôn luôn hành động đúng những gì cần làm, bạn có những người bạn tốt luôn ở bên cạnh chia sẻ cảm thông giúp đỡ bạn thì bạn sẽ chẳng có cái cảm giác như của mình đâu
    -Hm, nghe mà chẳng hiểu. Cái gì là luôn may mắn, là có những người bạn tốt luôn thế này thế kia??? Chỉ đơn giản là mình không bao giờ suy nghĩ quá phức tạp về mọi việc khi mà nó thực sự không có gì phức tạp
    -Tức là mình đã quan trọng hoá mọi thứ, và làm nó trở nên phức tạp ư?
    -Đúng thế, người ta cần phải luôn luôn lạc quan, hãy quên hết tất cả những thứ không hay đi, phải như vậy mới có thể sống thoải mái vui vẻ được.
    -Nhưng có lẽ không dễ
    -Ừ, khi mà người ta đã quen với một cách nghĩ rồi thì rất khó thay đổi. Mình thì luôn cho rằng mọi thứ đều đơn giản, bạn hiểu không: ev''rything
    -Hehe, được đấy, nhưng đôi khi trong chúng ta có sự bất đồng chẳng hạn, thì phải giải quyết nó chứ không thể bỏ qua
    -Nếu như mọi người có chung một mục đích thì chẳng có gì khó giải quyết cả. Bạn có biết câu: If all the kings, and all the leaders, they had a mind like yours
    -Biết, trong bài Sleeping child, nhưng các nhà lãnh đạo không thể suy nghĩ như một đứa trẻ được
    -Đúng, chỉ có chúng ta là những đứa trẻ, chính vì vậy mà chúng ta mới được vui chơi thoải mái
    -Bây giờ mình chỉ còn mong đến 16/10
    -À đúng rồi, hôm đó Bức Tường sẽ ra an bum mới Nam Châm, có lẽ sẽ rất hay, nghe nói sẽ có những bài: Ra khơi, Trở về, Tật nguyền, Đôi bàn tay, ... Mình sẽ mua một chiếc xịn dù nó đắt gấp 3 lần đĩa lậu
    -Chưa hết, đến 28 sẽ có chương trình ở Công viên Hồ tây, có 5 ban biểu diễn đấy
    -Nhưng vé đắt quá, tận 50k, chắc mình chả đi đâu
    -Mình cũng thế, có lẽ điều tốt nhất lúc này là nên nghỉ ngơi đôi chút
  7. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1

    SO FOR NOW WAVE GOODBYE
    When i was falling down on my way, when i was drifting in the flood, when nothing left for me
    It''s the worst time that i had, i found me, wandering ev''rywhere, i''d found somewhere which made me good.
    i''ve found many friends, i think so, and it was a part, not very long
    But now what i see? no, i can''t say ''bout it, because who am i, a big zero, yes
    All i want is the best for ev''ryone, i think that with willing hearts, it will be increase to be a home sweet home of ev''ryone
    Now i think i''d better to leave for some weeks, hope that when return, ev''rything is better
    Congratulations to all girls on 20/10 and happy birthday to
    someone
    CÒN ĐÂU DẤU VẾT BÊN NHAU TA SỐNG NHỮNG THÁNG NĂM QUA
    MỘT NGỌN NẾN THẮP LÊN ĐÃ TẮT TRONG BÃO GIÔNG
    HEHE
  8. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1

    SO FOR NOW WAVE GOODBYE
    When i was falling down on my way, when i was drifting in the flood, when nothing left for me
    It''s the worst time that i had, i found me, wandering ev''rywhere, i''d found somewhere which made me good.
    i''ve found many friends, i think so, and it was a part, not very long
    But now what i see? no, i can''t say ''bout it, because who am i, a big zero, yes
    All i want is the best for ev''ryone, i think that with willing hearts, it will be increase to be a home sweet home of ev''ryone
    Now i think i''d better to leave for some weeks, hope that when return, ev''rything is better
    Congratulations to all girls on 20/10 and happy birthday to
    someone
    CÒN ĐÂU DẤU VẾT BÊN NHAU TA SỐNG NHỮNG THÁNG NĂM QUA
    MỘT NGỌN NẾN THẮP LÊN ĐÃ TẮT TRONG BÃO GIÔNG
    HEHE
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Viết nhờ cái!
    Hôm nay - 1 ngày vô cùng mệt mỏi. Sáng ra mặc cái áo cũ đến lớp thế mà vẫn được khen nức nở. Bụng bảo dạ: bọn này nó chẳng quan tâm gì đến mình cả, hic hic. Chợt nhớ ra là mình chưa bao giờ mặc cái áo này đến lớp cả, chỉ mặc khi đi làm, đi chơi thôi thì làm sao bọn nó lại ko tưởng mới (mới lại tại mình giữ áo sạch đẹp quá ấy mà), thế là lại mỉm cười sung sướng. 5h học trôi đi 1 cách chậm chạp, thầy CTMT làm mình hết buồn ngủ khi giao cho mình 1 nhiệm vụ cực kì quan trọng - làm secretary (chả biết là thầy có nhớ cộng điểm cho mình khi thi ko nữa???). 12h30 mới bò về đến nhà, vừa ăn cơm vừa xem phim "Gia tộc Kim Phấn" vừa nghe những lời "hôm nào cũng giống hôm nào" của papa: "Chịu khó ăn vào đi, người gầy như con mắm, bỏ cái kiểu vừa ăn vừa xem phim đi ...". Hic hic! Chiều, mấy đứa dở hơi lại làm mình phát ngấy, thế mà vẫn phải nhẹ nhàng, phải cười duyên, chỉ dám cho mỗi đứa một cái cốc đầu thật khẽ, thật khẽ. Ngán đến tận óc, may mà hôm nay mình phải học tối nên được phép nghỉ sớm chứ mình chán nhìn bọn đấy lắm rồi ( Nói thế thôi chứ nếu ko nhìn thấy chúng nó 3 ngày/tuần mình lại nhớ ngay!!!). Ngồi trong lớp, nghe kiến bò cồn cào trong bụng. Đói! Đã vậy ông Mac kia lại bắt mình đọc nhiều quá, cứ bắt mình phải chuyển tông giọng sang kiểu Anh-Mĩ mới cú. Ngày xưa, thầy có bao giờ áp buộc như thế với mình đâu, giọng Anh-Anh chuẩn mới là nhất. Thầy bây giờ đang ở đâu vậy nhỉ??? Mấy lần định hỏi ninô nhưng lại ngại, chẳng biết vì sao nữa ??? Mà box IIR của ninô dạo này chán quá.
    Hà Nội mấy ngày nay CSGT đứng đường nhiều quá, đi đứng phải cẩn thận nếu ko thì lại như cái P - phải đến Kho bạc Trần Khánh Dư uống nước và móc ví. Qua Tràng Tiền, thấy có cô bé con vừa cầm quyển truyện Andecxen vừa đi vừa mút kem, sao giống mình ngày xưa thế??? Hic, thèm quá! Mình mà ko viêm họng mấy ngày nay thì thể nào cũng phải làm mấy cái mới được. Tức thật! Tức thật! Nói đến kem, lại nhớ cái T, nó đã dụ dỗ mình ăn cái kem thuyền Lý Thường Kiệt giữa hôm Hà Nội gió mùa đông bắc tràn về, làm mình ho như cóc đến cả tuần sau đó. T ơi! Thế là đã gần 2 năm rồi còn gì... Nếu T mà còn ý định mời tớ xơi kem như ngày trước nữa thì tớ OK ngay và sẽ ko trách T đã "đầu độc" tớ như ngày trước, ngày trước đâu. Nhớ nhiều, nhớ thật nhiều những ngày thu se lạnh, những ngày đông rét mướt ... Sao mà xa xôi thế???
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 05/10/2004
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Viết nhờ cái!
    Hôm nay - 1 ngày vô cùng mệt mỏi. Sáng ra mặc cái áo cũ đến lớp thế mà vẫn được khen nức nở. Bụng bảo dạ: bọn này nó chẳng quan tâm gì đến mình cả, hic hic. Chợt nhớ ra là mình chưa bao giờ mặc cái áo này đến lớp cả, chỉ mặc khi đi làm, đi chơi thôi thì làm sao bọn nó lại ko tưởng mới (mới lại tại mình giữ áo sạch đẹp quá ấy mà), thế là lại mỉm cười sung sướng. 5h học trôi đi 1 cách chậm chạp, thầy CTMT làm mình hết buồn ngủ khi giao cho mình 1 nhiệm vụ cực kì quan trọng - làm secretary (chả biết là thầy có nhớ cộng điểm cho mình khi thi ko nữa???). 12h30 mới bò về đến nhà, vừa ăn cơm vừa xem phim "Gia tộc Kim Phấn" vừa nghe những lời "hôm nào cũng giống hôm nào" của papa: "Chịu khó ăn vào đi, người gầy như con mắm, bỏ cái kiểu vừa ăn vừa xem phim đi ...". Hic hic! Chiều, mấy đứa dở hơi lại làm mình phát ngấy, thế mà vẫn phải nhẹ nhàng, phải cười duyên, chỉ dám cho mỗi đứa một cái cốc đầu thật khẽ, thật khẽ. Ngán đến tận óc, may mà hôm nay mình phải học tối nên được phép nghỉ sớm chứ mình chán nhìn bọn đấy lắm rồi ( Nói thế thôi chứ nếu ko nhìn thấy chúng nó 3 ngày/tuần mình lại nhớ ngay!!!). Ngồi trong lớp, nghe kiến bò cồn cào trong bụng. Đói! Đã vậy ông Mac kia lại bắt mình đọc nhiều quá, cứ bắt mình phải chuyển tông giọng sang kiểu Anh-Mĩ mới cú. Ngày xưa, thầy có bao giờ áp buộc như thế với mình đâu, giọng Anh-Anh chuẩn mới là nhất. Thầy bây giờ đang ở đâu vậy nhỉ??? Mấy lần định hỏi ninô nhưng lại ngại, chẳng biết vì sao nữa ??? Mà box IIR của ninô dạo này chán quá.
    Hà Nội mấy ngày nay CSGT đứng đường nhiều quá, đi đứng phải cẩn thận nếu ko thì lại như cái P - phải đến Kho bạc Trần Khánh Dư uống nước và móc ví. Qua Tràng Tiền, thấy có cô bé con vừa cầm quyển truyện Andecxen vừa đi vừa mút kem, sao giống mình ngày xưa thế??? Hic, thèm quá! Mình mà ko viêm họng mấy ngày nay thì thể nào cũng phải làm mấy cái mới được. Tức thật! Tức thật! Nói đến kem, lại nhớ cái T, nó đã dụ dỗ mình ăn cái kem thuyền Lý Thường Kiệt giữa hôm Hà Nội gió mùa đông bắc tràn về, làm mình ho như cóc đến cả tuần sau đó. T ơi! Thế là đã gần 2 năm rồi còn gì... Nếu T mà còn ý định mời tớ xơi kem như ngày trước nữa thì tớ OK ngay và sẽ ko trách T đã "đầu độc" tớ như ngày trước, ngày trước đâu. Nhớ nhiều, nhớ thật nhiều những ngày thu se lạnh, những ngày đông rét mướt ... Sao mà xa xôi thế???
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 05/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này