1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Như thường lệ.............chỉ mất 2 giờ đồng hồ là giải quyết xong, còn hôm nay gần double cái thời gian mới làm xong. Vào YIM, nhận được mấy mes. offline của nhỏ bạn, dưng mà chẳng thèm muốn trả lời, ghét mình quá
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Như thường lệ.............chỉ mất 2 giờ đồng hồ là giải quyết xong, còn hôm nay gần double cái thời gian mới làm xong. Vào YIM, nhận được mấy mes. offline của nhỏ bạn, dưng mà chẳng thèm muốn trả lời, ghét mình quá
  3. AlexCorleone

    AlexCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sáng 5h dậy.Giúp mẹ bán sáng.7h30 online 9h về bán hàng đến 11h về chuẩn bị đạp xe đi học 15km lận(có mà hộc hộc nữa hộc máu) .
    Chiều tan học lại online chút.7h về tắm rửa ăn cơm xem phim.
    9h30 mắt không mở nổi.
    Hết ngày.Chắc chẳng có ngày nào khác để viết nhật kí cho mỗi ngày nữa.
    Cuối tuần ơi ta yêu mi nhất trên đời
  4. AlexCorleone

    AlexCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sáng 5h dậy.Giúp mẹ bán sáng.7h30 online 9h về bán hàng đến 11h về chuẩn bị đạp xe đi học 15km lận(có mà hộc hộc nữa hộc máu) .
    Chiều tan học lại online chút.7h về tắm rửa ăn cơm xem phim.
    9h30 mắt không mở nổi.
    Hết ngày.Chắc chẳng có ngày nào khác để viết nhật kí cho mỗi ngày nữa.
    Cuối tuần ơi ta yêu mi nhất trên đời
  5. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    - chào alex, sao lại đi quảng cáo không công cho kotex thế kia??? Người VN dùng hàng VN, quảng cáo cho Trúc Bạch hay Bạch Tuyết Bông Lan có phải có ích hơn ko ạ?
    -----------------------------------------------------------------------------
    - Đọc NK của các bạn trẻ tôi nhớ lại thời học sinh, sinh viên của tôi - chả có gì đáng để viết NK cả. Tôi bắt đầu thích viết NK khi tôi biết nhớ 1 người, khi tôi thực sự buồn. Khi tôi thầm yêu 1 người thì những người yêu tôi sẽ bị tôi ghét mà thôi ! Vì thế người tôi yêu ko bao giờ là người yêu tôi. Nghịch lý chuẩn!
    Tôi mỉm cười khi nghĩ đến 1 anh bạn khù khằm cùng lớp, anh ta tên T, quê ở Xuân Hoà. Ban đầu tôi ko ghét anh bạn đó, chỉ vì bọn con trai cùng lớp gán ghép đôi mà tôi ghét cay ghét đắng người ta.
    Thật buồn cười vì có một lần sinh nhật tôi, anh bạn đó đến. Tôi mời vào phòng, anh ta bảo tôi đợi 1 lát rồi chạy ra cầu thang KTX. Trong bóng tối lờ mờ, tôi nhìn thấy anh bạn chui vào gầm cầu thang lấy ra 1 bó hoa cúc to để tặng tôi. Tất nhiên là sau đó tôi ném bó hoa này vào sọt rác!
    Ngày xưa, tôi vô tâm nên hoàn toàn ko biết, ko hiểu nổi anh bạn kia đối với tôi thế nào. Ngờ đâu, thái độ lạnh lùng, thờ ơ, thậm chí khinh ghét của tôi đã làm cho anh bạn đau khổ thực sự. Về sau một số người bạn thân của T và của tôi nói thật về tình yêu đơn phương của T dành cho tôi, thì tôi mới cảm thấy mình quá đáng vì làm tổn thương người khác. Tôi đã từng khắc khoải yêu đơn phương, nhớ nhung, tương tư... nên tôi hiểu ra được tâm trạng của T...
    Tối nay, tôi đến nhà cô bạn chơi, 2 vợ chồng nó đều học cùng lớp với tôi. Thằng bạn tôi bảo rằng, trên đời mỗi người chỉ có 1 người yêu đích thực. Và chỉ có T là người thực sự yêu tôi. Nếu bây giờ quay lại thì tôi có đồng ý lấy T làm chồng ko? Haha, câu hỏi của thằng bạn tôi hài hước quá trời!!!
    Nghĩ đến đây thì tôi thấy cay cay mũi rồi nè! Người yêu tôi chết rồi!
    ----------------------------------------------------------------------------------
    C/s khiến tôi quay cuồng như con rối, tranh tối tranh sáng, tốt xấu lẫn lộn. Nhiều lúc tôi đanh đá ghê gớm, thật là xấu tính, nhiều lúc tôi thánh thiện, dịu dàng... Vâng, sống thì phải đấu tranh nội tâm và rèn luyện để thành người hoặc ngợm. Và 2 từ thanh thản đối với tôi thật là xa xỉ.
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 06/10/2004
  6. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    - chào alex, sao lại đi quảng cáo không công cho kotex thế kia??? Người VN dùng hàng VN, quảng cáo cho Trúc Bạch hay Bạch Tuyết Bông Lan có phải có ích hơn ko ạ?
    -----------------------------------------------------------------------------
    - Đọc NK của các bạn trẻ tôi nhớ lại thời học sinh, sinh viên của tôi - chả có gì đáng để viết NK cả. Tôi bắt đầu thích viết NK khi tôi biết nhớ 1 người, khi tôi thực sự buồn. Khi tôi thầm yêu 1 người thì những người yêu tôi sẽ bị tôi ghét mà thôi ! Vì thế người tôi yêu ko bao giờ là người yêu tôi. Nghịch lý chuẩn!
    Tôi mỉm cười khi nghĩ đến 1 anh bạn khù khằm cùng lớp, anh ta tên T, quê ở Xuân Hoà. Ban đầu tôi ko ghét anh bạn đó, chỉ vì bọn con trai cùng lớp gán ghép đôi mà tôi ghét cay ghét đắng người ta.
    Thật buồn cười vì có một lần sinh nhật tôi, anh bạn đó đến. Tôi mời vào phòng, anh ta bảo tôi đợi 1 lát rồi chạy ra cầu thang KTX. Trong bóng tối lờ mờ, tôi nhìn thấy anh bạn chui vào gầm cầu thang lấy ra 1 bó hoa cúc to để tặng tôi. Tất nhiên là sau đó tôi ném bó hoa này vào sọt rác!
    Ngày xưa, tôi vô tâm nên hoàn toàn ko biết, ko hiểu nổi anh bạn kia đối với tôi thế nào. Ngờ đâu, thái độ lạnh lùng, thờ ơ, thậm chí khinh ghét của tôi đã làm cho anh bạn đau khổ thực sự. Về sau một số người bạn thân của T và của tôi nói thật về tình yêu đơn phương của T dành cho tôi, thì tôi mới cảm thấy mình quá đáng vì làm tổn thương người khác. Tôi đã từng khắc khoải yêu đơn phương, nhớ nhung, tương tư... nên tôi hiểu ra được tâm trạng của T...
    Tối nay, tôi đến nhà cô bạn chơi, 2 vợ chồng nó đều học cùng lớp với tôi. Thằng bạn tôi bảo rằng, trên đời mỗi người chỉ có 1 người yêu đích thực. Và chỉ có T là người thực sự yêu tôi. Nếu bây giờ quay lại thì tôi có đồng ý lấy T làm chồng ko? Haha, câu hỏi của thằng bạn tôi hài hước quá trời!!!
    Nghĩ đến đây thì tôi thấy cay cay mũi rồi nè! Người yêu tôi chết rồi!
    ----------------------------------------------------------------------------------
    C/s khiến tôi quay cuồng như con rối, tranh tối tranh sáng, tốt xấu lẫn lộn. Nhiều lúc tôi đanh đá ghê gớm, thật là xấu tính, nhiều lúc tôi thánh thiện, dịu dàng... Vâng, sống thì phải đấu tranh nội tâm và rèn luyện để thành người hoặc ngợm. Và 2 từ thanh thản đối với tôi thật là xa xỉ.
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 06/10/2004
  7. nanotech3474

    nanotech3474 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hôm nay được cùng người yêu đi uống cafe ở cafe cuối ngõ. được ngồi lại với quán quen thuộc của mình bên cạnh người yêu thưởng thức những ca từ của nhạc trịnh. có thể nói đó là niềm vui.hay nhất là trong quán lúc đó có cả một member của box mình(NHIM_HAY_AN _VUNG...) bị cô em này gọi và nháy điện thoại trêu nhưng mà vì vui quá kô nhận ra.lúc về phải gọi lại cho em đó và hẹn sẽ rủ em đi tới đó vào tuần sau
  8. nanotech3474

    nanotech3474 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hôm nay được cùng người yêu đi uống cafe ở cafe cuối ngõ. được ngồi lại với quán quen thuộc của mình bên cạnh người yêu thưởng thức những ca từ của nhạc trịnh. có thể nói đó là niềm vui.hay nhất là trong quán lúc đó có cả một member của box mình(NHIM_HAY_AN _VUNG...) bị cô em này gọi và nháy điện thoại trêu nhưng mà vì vui quá kô nhận ra.lúc về phải gọi lại cho em đó và hẹn sẽ rủ em đi tới đó vào tuần sau
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, mình mới biết là có một người luôn đọc dòng NK này của mình
    hì, viết ra thôi anh ạ, không có ý gì đâu anh, ngay cả status của anh ,,,,,,,,,em cũng không hiểu
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, mình mới biết là có một người luôn đọc dòng NK này của mình
    hì, viết ra thôi anh ạ, không có ý gì đâu anh, ngay cả status của anh ,,,,,,,,,em cũng không hiểu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này