1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    "Khi anh mất lối trên còn đường xa , trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
    Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm , rồi đốt cháy lên như lời đôi mắt nói"
    "Chỉ còn trong tim em vẫn ước nguyện xua hết áng mây đen"
    "Cơn mưa hoang dã em chờ anh trọn một đời, cơn mưa hoang dã em chờ anh trọn một tình yêu "
  2. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang là mùa hạ..Xuân đi hạ tới..Chẹp..Thời gian là khách đi qua của trăm đời....Cuộc đời vốn là một giấc mộng mà, ngày vui có được bao nhiêu đâu?....Buồn thê thảm...
    Ta trở về với biển thôi.....Nghĩ gì thế nhỉ? Trước biển thở dài...
    Khi xung quanh ta bao nhiêu cô gái....nhưng đó ko phải là tình yêu , ta biết thế..Tình yêu đích thực đã tự vẫn nơi nào đó....Dù sao, đời người con gái cũng vẫn cứ thiệt thòi, vẫn thiệt thòi....
    http://www.tinhyeuthongay.org/khodl/thaison/loi_chuc_phuc_toi_ban_be_toi.htm
  3. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang là mùa hạ..Xuân đi hạ tới..Chẹp..Thời gian là khách đi qua của trăm đời....Cuộc đời vốn là một giấc mộng mà, ngày vui có được bao nhiêu đâu?....Buồn thê thảm...
    Ta trở về với biển thôi.....Nghĩ gì thế nhỉ? Trước biển thở dài...
    Khi xung quanh ta bao nhiêu cô gái....nhưng đó ko phải là tình yêu , ta biết thế..Tình yêu đích thực đã tự vẫn nơi nào đó....Dù sao, đời người con gái cũng vẫn cứ thiệt thòi, vẫn thiệt thòi....
    http://www.tinhyeuthongay.org/khodl/thaison/loi_chuc_phuc_toi_ban_be_toi.htm
  4. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cuộc đời khi người cho con gặp một người con gái như nàng,ta xin thề với nàng rằng,cuộc đời này trái tim ta chỉ là nô lệ của trái tim nàng mà thôi.Nàng hãy tin tưởng ở ta,dù phải gặp bao nhiêu cô gái chinh phục trái tim ta nhưng trái tim ta chỉ thổn thức và hoà quyển bên nàng mà thôi
    Được MUboy sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 05/06/2004
  5. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cuộc đời khi người cho con gặp một người con gái như nàng,ta xin thề với nàng rằng,cuộc đời này trái tim ta chỉ là nô lệ của trái tim nàng mà thôi.Nàng hãy tin tưởng ở ta,dù phải gặp bao nhiêu cô gái chinh phục trái tim ta nhưng trái tim ta chỉ thổn thức và hoà quyển bên nàng mà thôi
    Được MUboy sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 05/06/2004
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời em là cơn mộng kéo dài , nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng . Em từng chìm đắm trong cơn mơ đó , tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi một ngày đẹp trời , anh đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy
    Anh thân yêu, em có thể ghi ngờ mọi thứ: ngôi sao là ánh lửa, mặt trời di chuyển chỗ, chân lý lừa dối....v....v....v còn ghi ngờ vào tình yêu của anh thì trái tim em, tâm hồn em không cho phép
    "Và em biết một điều thật giản dị :càng xa anh em càng thấy yêu anh "
    "Dẫu xa nhau mà em vẫn tin rằng trái tim mình cùng nhịp đập với nhau "
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời em là cơn mộng kéo dài , nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng . Em từng chìm đắm trong cơn mơ đó , tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi một ngày đẹp trời , anh đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy
    Anh thân yêu, em có thể ghi ngờ mọi thứ: ngôi sao là ánh lửa, mặt trời di chuyển chỗ, chân lý lừa dối....v....v....v còn ghi ngờ vào tình yêu của anh thì trái tim em, tâm hồn em không cho phép
    "Và em biết một điều thật giản dị :càng xa anh em càng thấy yêu anh "
    "Dẫu xa nhau mà em vẫn tin rằng trái tim mình cùng nhịp đập với nhau "
  8. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, trên xe sang TQ...Trăng treo trên đầu, sấm chớp loà phía xa xa...Tuần châu khai trương công viên nhạc nước, đông ơi là đông....Ngoài khơi gió cuồng nộ, mùi vị của gió mặn mòi cũng như nước mắt, mặn đắng chát cay....
    Trên đường lên xứ người...Ta chỉ mang theo một tình yêu bị vất bỏ..Một tâm hồn rách nát...Ơi gió và mây trời, biển và núi , trăng và sao...Làm sao đi hết đoạn đường dài , khi mà tình kia đã chết????
    http://www.tinhyeuhoanhao.com/
  9. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, trên xe sang TQ...Trăng treo trên đầu, sấm chớp loà phía xa xa...Tuần châu khai trương công viên nhạc nước, đông ơi là đông....Ngoài khơi gió cuồng nộ, mùi vị của gió mặn mòi cũng như nước mắt, mặn đắng chát cay....
    Trên đường lên xứ người...Ta chỉ mang theo một tình yêu bị vất bỏ..Một tâm hồn rách nát...Ơi gió và mây trời, biển và núi , trăng và sao...Làm sao đi hết đoạn đường dài , khi mà tình kia đã chết????
    http://www.tinhyeuhoanhao.com/
  10. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lời nói,ánh mắt và nghĩ suy của em làm anh vững tin ở nơi xa cách,trong lòng anh tràn ngập lời yêu thương dành cho em và anh ko cần thốt lên rằng : càng xa em anh càng thấy yêu em " bởi tâm tưởng anh luôn hướng tới em và chỉ mình em.Chúng mình cùng hoà quyển vào đá vào không gian sâu lắng đến tuyệt vời,em cũng đã cảm nhận và thổn thức được tình yêu của anh dành cho em phải ko em?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này