1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu em mới vào mạng, bận wá. cám ơn chị đá và anh Ngoc.... ko ngờ và 4room lại được an ủi nhiều vậy. ấm lòng quá.
    hôm nay vừa đi dầm mưa xong, dù ngoài trời lạnh ơi là lạnh. mọi người bảo vào nhất định không vào đi mưa cho buồn phiền trôi hết thế mà bố, cậu và mấy người nữa cứ nhìn mình như con hâm. chẳng thèm để ý lại còn cười típ mắt, đi mưa hiệu qủa thật. nhưng bây giờ thì người như đóng băng luôn, vẫn đang buồn tẹo nữa đi tiếp, hihi
  2. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu em mới vào mạng, bận wá. cám ơn chị đá và anh Ngoc.... ko ngờ và 4room lại được an ủi nhiều vậy. ấm lòng quá.
    hôm nay vừa đi dầm mưa xong, dù ngoài trời lạnh ơi là lạnh. mọi người bảo vào nhất định không vào đi mưa cho buồn phiền trôi hết thế mà bố, cậu và mấy người nữa cứ nhìn mình như con hâm. chẳng thèm để ý lại còn cười típ mắt, đi mưa hiệu qủa thật. nhưng bây giờ thì người như đóng băng luôn, vẫn đang buồn tẹo nữa đi tiếp, hihi
  3. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    em cũng thế, thật ra bên mình lúc nào cũng có mọi người ở bên, mọi người đều sẵn sàng đưa tay ra cho mình bám nếu cần. nhưng vẫn luôn thấy cô đơn. và mình chẳng bao giờ nhận và cầm vào những bàn tay đó.
    mình luôn muốn tự vươn lên bằng chính mình ko cần dựa dẫm vào người khác, nhất là bố mẹ. vì một điều hoặc nhiều điều mà chỉ mình biết và có thể một người nữa cũng biết,
  4. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    em cũng thế, thật ra bên mình lúc nào cũng có mọi người ở bên, mọi người đều sẵn sàng đưa tay ra cho mình bám nếu cần. nhưng vẫn luôn thấy cô đơn. và mình chẳng bao giờ nhận và cầm vào những bàn tay đó.
    mình luôn muốn tự vươn lên bằng chính mình ko cần dựa dẫm vào người khác, nhất là bố mẹ. vì một điều hoặc nhiều điều mà chỉ mình biết và có thể một người nữa cũng biết,
  5. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hừm!thằng em gửi mấy cái ảnh quên không chú thích thế là bị người ta chửi là ngu.
    Đành rằng có nhiều người khôn hơn người khác nhưng có lẽ không cần nói người ta ngu trong box TN như vậy.
    Làm vậy chỉ làm mọi người thiếu thiện cảm hơn!
    Đá em nếu em có đọc có lẽ em cũng đếm được lần này là thứ bao nhiêu anh nói về điều này rồi nhỉ!
    To:Sao rơi
    Chào người bạn nhỏ!em đừng làm vậy nữa,dầm mưa sẽ làm em ốm đó!bên này thời tiết rất lạnh.Biết rằng em có suy nghĩ riêng khi làm việc đó nhưng"nhập gia tuỳ tục mà"hãy mang ô kẻo bị ốm đó!
  6. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hừm!thằng em gửi mấy cái ảnh quên không chú thích thế là bị người ta chửi là ngu.
    Đành rằng có nhiều người khôn hơn người khác nhưng có lẽ không cần nói người ta ngu trong box TN như vậy.
    Làm vậy chỉ làm mọi người thiếu thiện cảm hơn!
    Đá em nếu em có đọc có lẽ em cũng đếm được lần này là thứ bao nhiêu anh nói về điều này rồi nhỉ!
    To:Sao rơi
    Chào người bạn nhỏ!em đừng làm vậy nữa,dầm mưa sẽ làm em ốm đó!bên này thời tiết rất lạnh.Biết rằng em có suy nghĩ riêng khi làm việc đó nhưng"nhập gia tuỳ tục mà"hãy mang ô kẻo bị ốm đó!
  7. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lồm cồm bò dậy đánh răng rửa mặt, lên quần lên áo vác vợt ra sân, gớm, thời nay sao nhiều Xuân tóc đỏ thế nhỉ . Bảo với lòng là mình chơi thể thao cho chính mình, mặc với xung quanh nhưng nó cứ vờn qua vờn lại trược mặt làm ko để ý cũng phải chú ý . Lâu ngày ko vận động nên sau 2 tiếng tưng bừng trên sân 2 chân mình tê cứng, bây giờ đứng lên ngồi xuống cũng rất đau. Thôi kệ, cố gắng vì sự nghiệp giảm béo
  8. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lồm cồm bò dậy đánh răng rửa mặt, lên quần lên áo vác vợt ra sân, gớm, thời nay sao nhiều Xuân tóc đỏ thế nhỉ . Bảo với lòng là mình chơi thể thao cho chính mình, mặc với xung quanh nhưng nó cứ vờn qua vờn lại trược mặt làm ko để ý cũng phải chú ý . Lâu ngày ko vận động nên sau 2 tiếng tưng bừng trên sân 2 chân mình tê cứng, bây giờ đứng lên ngồi xuống cũng rất đau. Thôi kệ, cố gắng vì sự nghiệp giảm béo
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, nghe anh doạ một anh bạn mới ra trường: hack trang web của công ty . hì, anh K cũng tưởng thật. anh biết pass admin, doạ anh Khải tẹo thui mà anh ấy đã tưởng thật rồi, ngồi nhìn các anh nói chuyện mà không cười không dc
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, nghe anh doạ một anh bạn mới ra trường: hack trang web của công ty . hì, anh K cũng tưởng thật. anh biết pass admin, doạ anh Khải tẹo thui mà anh ấy đã tưởng thật rồi, ngồi nhìn các anh nói chuyện mà không cười không dc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này