1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changcongnangcoc

    changcongnangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Đi đá bóng có 1 pha trống vắng đối diện với mình thằng gôn, sướng quá co giò sút! Hên thật, bị trượt chân ngã, bóng ở lại người đi, thế là tay và chân phải được trang trí thêm mấy hình xăm tuyệt mỹ!Đi cà nhắc dắt cái xe ra về, cái chân chống xe phản chủ, nó nẫng luôn cái móng cái chân trái.
  2. changcongnangcoc

    changcongnangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Đi đá bóng có 1 pha trống vắng đối diện với mình thằng gôn, sướng quá co giò sút! Hên thật, bị trượt chân ngã, bóng ở lại người đi, thế là tay và chân phải được trang trí thêm mấy hình xăm tuyệt mỹ!Đi cà nhắc dắt cái xe ra về, cái chân chống xe phản chủ, nó nẫng luôn cái móng cái chân trái.
  3. phuongM

    phuongM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em tam hon cua da oi, hom truoc doc o dau do thay em dang rat lo lang ve viec dua ban di Ha noi de giai quyet. The ma bay gio lai thay em thanh than ngoi viet nhat ký, cha hieu ra lam sao nua. Hom do chi da dinh contact de giup bon em, thay lo lang va thuong may dua qua.
  4. phuongM

    phuongM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em tam hon cua da oi, hom truoc doc o dau do thay em dang rat lo lang ve viec dua ban di Ha noi de giai quyet. The ma bay gio lai thay em thanh than ngoi viet nhat ký, cha hieu ra lam sao nua. Hom do chi da dinh contact de giup bon em, thay lo lang va thuong may dua qua.
  5. changcongnangcoc

    changcongnangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    thế là chưa biết Tâm hồn của đá rồi. ở bạn ấy có điều mà CCNC thấy phục : che dấu được nhiều điều tâm sự, CCNC cũng đọc ở bên đó, cũng gửi tin nhắn xem tâm hồn của đá cần gì và mọi chuyện đã được ổn thoả rồi.
    @ Tâm hồn của đá : một mình bạn thì không thể làm được đâu, CCNC biết đó là chuyện tế nhị nhưng cũng cần phải nói với gia đình của bạn ấy. Cách làm cuối cùng của Đá là sáng suốt rồi đấy . Cô bạn ấy thật may mắn khi có người bạn như đá , dù không là thân thiết nhưng hiện giờ đá là nguời duy nhất cô ấy tin tưởng đó .
  6. changcongnangcoc

    changcongnangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    thế là chưa biết Tâm hồn của đá rồi. ở bạn ấy có điều mà CCNC thấy phục : che dấu được nhiều điều tâm sự, CCNC cũng đọc ở bên đó, cũng gửi tin nhắn xem tâm hồn của đá cần gì và mọi chuyện đã được ổn thoả rồi.
    @ Tâm hồn của đá : một mình bạn thì không thể làm được đâu, CCNC biết đó là chuyện tế nhị nhưng cũng cần phải nói với gia đình của bạn ấy. Cách làm cuối cùng của Đá là sáng suốt rồi đấy . Cô bạn ấy thật may mắn khi có người bạn như đá , dù không là thân thiết nhưng hiện giờ đá là nguời duy nhất cô ấy tin tưởng đó .
  7. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thôi! Nói rồi! Nói cho xong đỡ áy náy vì lỡ cheat 1 người. Kệ! Muốn ra sao thì ra, cũng ko ảnh hưởng gì đến mình nhiều lắm. Dù sao thì mình vẫn là mình, mình còn có 1 lũ bạn đằng sau luôn ủng hộ mình, trên mạng thì nhỡ có bị ai ghen ghét treo lên thì còn có U để nhờ vả. Kể ra nói thế thì cũng hơi AQ thật
    Chiều nay online, sang bên H-C thấy vài topic hay quá toàn vấn đề mình quan tâm, mọi người viết bài tuy mỗi người 1 ý nhưng cũng rất hay, định post bài thêm thắt kiếm chút gold nhưng liếc qua mấy tên tác giả ở trên, toàn sư thúc, sư bá của mình cả, thế là lại thôi, nhỡ nói năng sơ ý lại mang tiếng thất lễ. Dạo này các bác ấy sang bên H-C đông vui ra fết, bây giờ mới thấy các bác thể hiện đúng là những người được đào tạo ra để làm dlms. Khâm phục quá! Ôi! Trông người lại ngẫm đến ta...
  8. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thôi! Nói rồi! Nói cho xong đỡ áy náy vì lỡ cheat 1 người. Kệ! Muốn ra sao thì ra, cũng ko ảnh hưởng gì đến mình nhiều lắm. Dù sao thì mình vẫn là mình, mình còn có 1 lũ bạn đằng sau luôn ủng hộ mình, trên mạng thì nhỡ có bị ai ghen ghét treo lên thì còn có U để nhờ vả. Kể ra nói thế thì cũng hơi AQ thật
    Chiều nay online, sang bên H-C thấy vài topic hay quá toàn vấn đề mình quan tâm, mọi người viết bài tuy mỗi người 1 ý nhưng cũng rất hay, định post bài thêm thắt kiếm chút gold nhưng liếc qua mấy tên tác giả ở trên, toàn sư thúc, sư bá của mình cả, thế là lại thôi, nhỡ nói năng sơ ý lại mang tiếng thất lễ. Dạo này các bác ấy sang bên H-C đông vui ra fết, bây giờ mới thấy các bác thể hiện đúng là những người được đào tạo ra để làm dlms. Khâm phục quá! Ôi! Trông người lại ngẫm đến ta...
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    wake up --> have breakfast ---> code ---> have lunch ---> code ---> have dinner ---> code ---> go to bed
    Lẽ ra , hôm nay đc nghỉ dạy thêm thì mình fải về nhà khò một giấc cho tĩ tã thì thôi......thế mà còn online ở đây, hì, tại quán Net này mới mở, rẻ vô cùng...............mệt ! , sao dạo này thích kêu ca quá nhỉ, chẹp, nhưng không biết than vãn với ai cả....................Thật sự mình cũng kô hiểu sao mình lại có thể vào đc ttvnol nhìu thế này. Qua cái màn hình nho nhỏ này , qua box nhỏ của mạng TTVNOL này cái nhìn của ta đã khác quá ! Nó đã mang lại cho ta niêm vui trong công việc , một cái nhìn đẹp hơn về tương lai , những người bạn , thân có , không thân có , thậm chí "kẻ thù" cũng có ! Một người để yêu , một người yêu , ....cũng có ! Lạ kì thật !! Thú vị hay là sự viển vông ?
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 13/10/2004
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    wake up --> have breakfast ---> code ---> have lunch ---> code ---> have dinner ---> code ---> go to bed
    Lẽ ra , hôm nay đc nghỉ dạy thêm thì mình fải về nhà khò một giấc cho tĩ tã thì thôi......thế mà còn online ở đây, hì, tại quán Net này mới mở, rẻ vô cùng...............mệt ! , sao dạo này thích kêu ca quá nhỉ, chẹp, nhưng không biết than vãn với ai cả....................Thật sự mình cũng kô hiểu sao mình lại có thể vào đc ttvnol nhìu thế này. Qua cái màn hình nho nhỏ này , qua box nhỏ của mạng TTVNOL này cái nhìn của ta đã khác quá ! Nó đã mang lại cho ta niêm vui trong công việc , một cái nhìn đẹp hơn về tương lai , những người bạn , thân có , không thân có , thậm chí "kẻ thù" cũng có ! Một người để yêu , một người yêu , ....cũng có ! Lạ kì thật !! Thú vị hay là sự viển vông ?
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 13/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này