1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ĐÁ không biết bạn Tuấn , nhưng đọc tin cũng thấy mắt xay xè, thật thương tâm . Không biết mẹ bạn ấy có gánh chịu được nỗi đau này không ? Đầu năm bố bạn ấy mất, bây giờ thì..........không biết sẽ ra sao ?
    Xem pro của bạn Tuấn thấy ghi " Vẫn còn sống " ............xúc động ........
    Mong bạn Tuấn yên nghỉ thanh thản Hy vọng rằng mẹ và chị gái của em sẽ vượt qua được nỗi mất mát
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ĐÁ không biết bạn Tuấn , nhưng đọc tin cũng thấy mắt xay xè, thật thương tâm . Không biết mẹ bạn ấy có gánh chịu được nỗi đau này không ? Đầu năm bố bạn ấy mất, bây giờ thì..........không biết sẽ ra sao ?
    Xem pro của bạn Tuấn thấy ghi " Vẫn còn sống " ............xúc động ........
    Mong bạn Tuấn yên nghỉ thanh thản Hy vọng rằng mẹ và chị gái của em sẽ vượt qua được nỗi mất mát
  3. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, nằm trong phòng 1 mình, cắm tai nghe vào... Sao khi buồn mình lại thích nghe nhạc ko lời thế nhỉ??? Anh đi Hà Giang về, mở cửa phòng rồi hỏi mình vẫn ốm à, anh mang mật ong về cho ngậm vào là sẽ hết ho thôi. Xúc động ghê! Kể với anh chuyện lúc chiều, anh bảo mình đừng suy nghĩ linh tinh, vẩn vơ nữa, từ giờ đi đâu cũng phải cẩn thận. Ôi! Anh trai của em, sao dạo này anh lại nhẹ nhàng với em vậy, có phải vì anh thương em sắp có chị dâu - tức là sẽ phải san sẻ anh với 1 người nữa, ko được bắt nạt, nhõng nhẽo anh nữa ko??? Em cũng chưa hình dung ra là cuộc sống của nhà mình khi có thêm 1 người nữa sẽ ra sao nhưng em cũng tin rằng sẽ tốt đẹp cả thôi vì em đã thấy chị ấy quan tâm và yêu anh thế nào rồi, bố mẹ và em cũng chỉ quan tâm nhất đến điều ấy thôi, mà nhà mình ai cũng nhận xét chị ấy tốt mà. Anh lấy chị ấy thì chắc em ko phải dọn phòng, giặt là quần áo cho anh nữa... Bây giờ em đang đọc xem là nên mua quà cưới cho anh thế nào đây này!
  4. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, nằm trong phòng 1 mình, cắm tai nghe vào... Sao khi buồn mình lại thích nghe nhạc ko lời thế nhỉ??? Anh đi Hà Giang về, mở cửa phòng rồi hỏi mình vẫn ốm à, anh mang mật ong về cho ngậm vào là sẽ hết ho thôi. Xúc động ghê! Kể với anh chuyện lúc chiều, anh bảo mình đừng suy nghĩ linh tinh, vẩn vơ nữa, từ giờ đi đâu cũng phải cẩn thận. Ôi! Anh trai của em, sao dạo này anh lại nhẹ nhàng với em vậy, có phải vì anh thương em sắp có chị dâu - tức là sẽ phải san sẻ anh với 1 người nữa, ko được bắt nạt, nhõng nhẽo anh nữa ko??? Em cũng chưa hình dung ra là cuộc sống của nhà mình khi có thêm 1 người nữa sẽ ra sao nhưng em cũng tin rằng sẽ tốt đẹp cả thôi vì em đã thấy chị ấy quan tâm và yêu anh thế nào rồi, bố mẹ và em cũng chỉ quan tâm nhất đến điều ấy thôi, mà nhà mình ai cũng nhận xét chị ấy tốt mà. Anh lấy chị ấy thì chắc em ko phải dọn phòng, giặt là quần áo cho anh nữa... Bây giờ em đang đọc xem là nên mua quà cưới cho anh thế nào đây này!
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    hix, mua quà cưới hả chị mùa đông vô tình??
    Thế là cuối cùng trái tim cũng được giải phóng hoàn toàn ... Chẳng bao giờ nghĩ lại nữa , kỉ niệm cũng vẫn mãi là kỉ niệm ... chẳng thể nào thay đổi được nữa ... Người ta rồi cũng có người mới ... đành phải mỉm cười chúc phúc thôi ... Không dám làm người cao thượng nhưng mãi là người bạn tốt là được rồi ... Đòi hỏi gì hơn nữa đây ...
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    hix, mua quà cưới hả chị mùa đông vô tình??
    Thế là cuối cùng trái tim cũng được giải phóng hoàn toàn ... Chẳng bao giờ nghĩ lại nữa , kỉ niệm cũng vẫn mãi là kỉ niệm ... chẳng thể nào thay đổi được nữa ... Người ta rồi cũng có người mới ... đành phải mỉm cười chúc phúc thôi ... Không dám làm người cao thượng nhưng mãi là người bạn tốt là được rồi ... Đòi hỏi gì hơn nữa đây ...
  7. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ôi! 1 ngày đen đủi! Chán thế ko biết! Mình mà ko bận việc vào tuần sau thì cũng chẳng phải phí nhời thuyết phục. Tưởng mình cần lắm đấy. Nhưng ko sao! Mình đã từng hứa với thầy là sẽ luôn có niềm tin ở bản thân, sẽ luôn dũng cảm và cố gắng để vượt qua dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào. Cũng chính nhờ thế mà mấy năm rồi dù việc học và ... có khó khăn nhưng mình cũng đã cố gắng vượt qua cả rồi mà. Nhưng mà lần này liệu mình có đủ sức để vượt qua hay ko, trước mắt mình sao lắm việc phải làm thế??? Lần này thì chỉ có mỗi 1 mình thôi...
    Cảm ơn thầy! Cảm ơn thầy vì tất cả dù em biết là em đã có lỗi, đã ko thể nói được với thầy và thầy cũng chẳng thể nghe thấy, chẳng thể đọc được vì thầy có bao giờ lên cái mạng này đâu, U bảo thế mà.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 17/10/2004
  8. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ôi! 1 ngày đen đủi! Chán thế ko biết! Mình mà ko bận việc vào tuần sau thì cũng chẳng phải phí nhời thuyết phục. Tưởng mình cần lắm đấy. Nhưng ko sao! Mình đã từng hứa với thầy là sẽ luôn có niềm tin ở bản thân, sẽ luôn dũng cảm và cố gắng để vượt qua dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào. Cũng chính nhờ thế mà mấy năm rồi dù việc học và ... có khó khăn nhưng mình cũng đã cố gắng vượt qua cả rồi mà. Nhưng mà lần này liệu mình có đủ sức để vượt qua hay ko, trước mắt mình sao lắm việc phải làm thế??? Lần này thì chỉ có mỗi 1 mình thôi...
    Cảm ơn thầy! Cảm ơn thầy vì tất cả dù em biết là em đã có lỗi, đã ko thể nói được với thầy và thầy cũng chẳng thể nghe thấy, chẳng thể đọc được vì thầy có bao giờ lên cái mạng này đâu, U bảo thế mà.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 17/10/2004
  9. Gof_coldheart

    Gof_coldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Weekend...............Nothing special, got up at 7+ as usual, went swimming for a while then came back, noodle again....Trying to learn sth but my mind just wanders about....How can I get out of this stupid circle of life?Same routine every single day...............so fed uppppppppp. At least it starts raining now, if not, defintely I will go crazy with this horrible weather. How I miss winter at home........
    Must chin up, 12 tests are coming huhuhu.............
    Được Gof_coldheart sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 17/10/2004
  10. Gof_coldheart

    Gof_coldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Weekend...............Nothing special, got up at 7+ as usual, went swimming for a while then came back, noodle again....Trying to learn sth but my mind just wanders about....How can I get out of this stupid circle of life?Same routine every single day...............so fed uppppppppp. At least it starts raining now, if not, defintely I will go crazy with this horrible weather. How I miss winter at home........
    Must chin up, 12 tests are coming huhuhu.............
    Được Gof_coldheart sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 17/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này