1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    đùa , không hiểu mình add nick này lúc nào , tự nhiên thấy 1 lão vào chào hỏi " bạn " , " bạn " - " tôi " , " tôi " một lúc lại bị lão í mắng cho , là phải gọi = "anh " , vì " anh sinh năm 79 " cơ
    gọi " chú " luôn , 7X thì cho làm chú tuốt
    chết mất
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    đùa , không hiểu mình add nick này lúc nào , tự nhiên thấy 1 lão vào chào hỏi " bạn " , " bạn " - " tôi " , " tôi " một lúc lại bị lão í mắng cho , là phải gọi = "anh " , vì " anh sinh năm 79 " cơ
    gọi " chú " luôn , 7X thì cho làm chú tuốt
    chết mất
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình nhận ra rằng, mình đã quá bất công với những người đang gần gũi bên mình. Chợt hiểu ra rằng: sao cứ mải mê theo những điều ở nơi xa mà không biết rằng bên cạnh còn có bao niềm vui và bao người cần, nên quan tâm. Nếu để ý một chút, mở rộng tấm lòng một chút, đừng ngang bướng một chút thì có lẽ sẽ có nhiều niềm vui hơn mình tưởng, thậm chí còn có cả những điều bất ngờ.......... Hình như mình đã mải mê để rồi bỏ quên nhiều thứ................
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình nhận ra rằng, mình đã quá bất công với những người đang gần gũi bên mình. Chợt hiểu ra rằng: sao cứ mải mê theo những điều ở nơi xa mà không biết rằng bên cạnh còn có bao niềm vui và bao người cần, nên quan tâm. Nếu để ý một chút, mở rộng tấm lòng một chút, đừng ngang bướng một chút thì có lẽ sẽ có nhiều niềm vui hơn mình tưởng, thậm chí còn có cả những điều bất ngờ.......... Hình như mình đã mải mê để rồi bỏ quên nhiều thứ................
  5. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Long time I hasnt come back to this 4room. Like GOF, I get fed up with the same wheel everyday. " Ai nói chăn trâu là khổ/ Du học bây giờ còn khổ hơn trâu". Chán TA quá rồi, nói trên lớp, nói ngoài đường đủ lắm rồi.
    Nhớ người ta quá, buồn lắm người ta biết không? Tại sao? Tại sao thấy cả 2 online mà đều không chịu gọi nhau? Tại sao người ta là người lớn mà lại làm như thế, tại sao lớn hơn người ta những 6 tuổi mà lại làm người ta buồn như thế chứ, người ta là sao đây? Người ta là như thế sao? Đến người ta cũng như thế sao? Người ta tồi tệ lắm người ta biết không?
    Con gái có cái kiêu của con gái,nhất là người ta, người ta luôn đề cao lòng tự kiêu lên hàng đầu. Người ta không chịu thua ai đâu, không chịu đầu hàng ai trước đâu nha, người ta biết không? nhưng mà thật sự người ta nhớ, người ta nhớ người ta lắm ấy
  6. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Long time I hasnt come back to this 4room. Like GOF, I get fed up with the same wheel everyday. " Ai nói chăn trâu là khổ/ Du học bây giờ còn khổ hơn trâu". Chán TA quá rồi, nói trên lớp, nói ngoài đường đủ lắm rồi.
    Nhớ người ta quá, buồn lắm người ta biết không? Tại sao? Tại sao thấy cả 2 online mà đều không chịu gọi nhau? Tại sao người ta là người lớn mà lại làm như thế, tại sao lớn hơn người ta những 6 tuổi mà lại làm người ta buồn như thế chứ, người ta là sao đây? Người ta là như thế sao? Đến người ta cũng như thế sao? Người ta tồi tệ lắm người ta biết không?
    Con gái có cái kiêu của con gái,nhất là người ta, người ta luôn đề cao lòng tự kiêu lên hàng đầu. Người ta không chịu thua ai đâu, không chịu đầu hàng ai trước đâu nha, người ta biết không? nhưng mà thật sự người ta nhớ, người ta nhớ người ta lắm ấy
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Tôi tham gia vào đây cũng chỉ là để đọc những gì người khác viết là chính.
    Tôi nghĩ trong số những người viết nhật ký có vài suy nghĩ khá tốt,mong rằng họ sẽ có dịp nhìn lại những gì họ đã từng nghĩ để cố gắng chở thành ngưòi hoàn thiện hơn!
    Đừng lãng quên nó như một phút yếu lòng mà thôi!
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Tôi tham gia vào đây cũng chỉ là để đọc những gì người khác viết là chính.
    Tôi nghĩ trong số những người viết nhật ký có vài suy nghĩ khá tốt,mong rằng họ sẽ có dịp nhìn lại những gì họ đã từng nghĩ để cố gắng chở thành ngưòi hoàn thiện hơn!
    Đừng lãng quên nó như một phút yếu lòng mà thôi!
  9. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 20/10 nên mình vào mạng từ chiều chủ yếu để có cớ chính đáng vào mạng chứ chẳng mong đợi lời chúc gì cả. vậy mà nhận được một đống lời chúc 20/10 hix hix. hôm nay là ngày phụ nữ cơ mà sao lại chúc mình chứ, ngại quá đi mất.. hôm nay sướng thật cứ tưởng là sẽ chết đói vì co 6 tiết thế mà tự nhiên 2 tiết cuối lại trống, về nhảy ngay vào mạng, hihi. ủa còn gì viết nữa nhỉ? em chưa là phụ nữ nên vẫn có quyên chúc mừng trong ngày này. chúc phụ nữ VN nói chung và TN nói riêng sẽ luôn cứng cỏi,...."như thép TN"[/size=3] em cũng chẳng biết chúc gì cả thôi vậy lại 2 phút hâm nổi lên.
  10. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 20/10 nên mình vào mạng từ chiều chủ yếu để có cớ chính đáng vào mạng chứ chẳng mong đợi lời chúc gì cả. vậy mà nhận được một đống lời chúc 20/10 hix hix. hôm nay là ngày phụ nữ cơ mà sao lại chúc mình chứ, ngại quá đi mất.. hôm nay sướng thật cứ tưởng là sẽ chết đói vì co 6 tiết thế mà tự nhiên 2 tiết cuối lại trống, về nhảy ngay vào mạng, hihi. ủa còn gì viết nữa nhỉ? em chưa là phụ nữ nên vẫn có quyên chúc mừng trong ngày này. chúc phụ nữ VN nói chung và TN nói riêng sẽ luôn cứng cỏi,...."như thép TN"[/size=3] em cũng chẳng biết chúc gì cả thôi vậy lại 2 phút hâm nổi lên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này