1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lời nói,ánh mắt và nghĩ suy của em làm anh vững tin ở nơi xa cách,trong lòng anh tràn ngập lời yêu thương dành cho em và anh ko cần thốt lên rằng : càng xa em anh càng thấy yêu em " bởi tâm tưởng anh luôn hướng tới em và chỉ mình em.Chúng mình cùng hoà quyển vào đá vào không gian sâu lắng đến tuyệt vời,em cũng đã cảm nhận và thổn thức được tình yêu của anh dành cho em phải ko em?

  2. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hì lâu lắm không gặp mọi người nhớ wá!!! bác MUboy vẫn khoẻ chứ? còn tamhoncuađa dạo này lại có tâm sự hả em? chia sẻ với mọi người em nhé! ...chúc em luôn vui nhá! Mà lên chức MOD chưa thấy khao mọi người vậy? Bác MUboy "xử lí" vụ này chứ nhỉ?
    Được One_Third sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 06/06/2004
    Được One_Third sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 06/06/2004
  3. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hì lâu lắm không gặp mọi người nhớ wá!!! bác MUboy vẫn khoẻ chứ? còn tamhoncuađa dạo này lại có tâm sự hả em? chia sẻ với mọi người em nhé! ...chúc em luôn vui nhá! Mà lên chức MOD chưa thấy khao mọi người vậy? Bác MUboy "xử lí" vụ này chứ nhỉ?
    Được One_Third sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 06/06/2004
    Được One_Third sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 06/06/2004
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy tình yêu của chúng mình thật xa vời quá anh ạ, mỗi người một nơi . liệu rồi có đi đến đâu không anh ?
    Em vẫn thầm nhủ là phải mạnh mẽ lên và tin vào tình yêu của chúng mình , nhưng em lại sợ ,ý nghĩ sợ mất anh cứ đã làm em nghĩ quẩn .Nhiều khi, em muốn quên đi, quên hết đi. Nhưng kết quả là em lại quay cuồng hơn? vẫn quay cuồng mãi. Đã có ai đó viết rằng: ?o?Nhưng nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa. Thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời. Như mặt trời càng xa, bóng xế đổ càng dài. Trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ. Càng trốn trong lãng quên,anhhiện về càng rõ. Bởi nhớ nhau nhiều, nên không biết lãng quên??
    To chị one third : hì hì, chị thích gì hả chị , chị post ảnh lên box TN đi chị , em thích chị lắm đấy
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy tình yêu của chúng mình thật xa vời quá anh ạ, mỗi người một nơi . liệu rồi có đi đến đâu không anh ?
    Em vẫn thầm nhủ là phải mạnh mẽ lên và tin vào tình yêu của chúng mình , nhưng em lại sợ ,ý nghĩ sợ mất anh cứ đã làm em nghĩ quẩn .Nhiều khi, em muốn quên đi, quên hết đi. Nhưng kết quả là em lại quay cuồng hơn? vẫn quay cuồng mãi. Đã có ai đó viết rằng: ?o?Nhưng nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa. Thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời. Như mặt trời càng xa, bóng xế đổ càng dài. Trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ. Càng trốn trong lãng quên,anhhiện về càng rõ. Bởi nhớ nhau nhiều, nên không biết lãng quên??
    To chị one third : hì hì, chị thích gì hả chị , chị post ảnh lên box TN đi chị , em thích chị lắm đấy
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    hì, hôm nay ngắm cái ảnh của THCĐ mà phê đến tận bây giờ.... chắc đêm nay mất ngủ quá.... khổ thân em quá các bác ơi.
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    hì, hôm nay ngắm cái ảnh của THCĐ mà phê đến tận bây giờ.... chắc đêm nay mất ngủ quá.... khổ thân em quá các bác ơi.
  8. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc anh cũng nghĩ như em,em yêu ạ nhưng khoảng cách ko làm cho anh phải vấn vương nơi xa lạ bởi anh hiểu rằng trái tim anh chỉ thuộc về em và một mình em mà thôi.Có em trong đời,hạnh phúc nơi ấy bình yên.Anh vẫn niềm tin sắt đá rằng chúng mình sẽ thuộc về nhau và chúng ta sẽ đến phương trời hạnh phúc dẫu anh biết rằng, anh và em phải vượt qua tất cả những khó khăn nhất của cuộc đời nhưng niềm tin sắt đá cũng như tâm hồn của đá nơi em là liều thuốc trái tim cho đời anh .
  9. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc anh cũng nghĩ như em,em yêu ạ nhưng khoảng cách ko làm cho anh phải vấn vương nơi xa lạ bởi anh hiểu rằng trái tim anh chỉ thuộc về em và một mình em mà thôi.Có em trong đời,hạnh phúc nơi ấy bình yên.Anh vẫn niềm tin sắt đá rằng chúng mình sẽ thuộc về nhau và chúng ta sẽ đến phương trời hạnh phúc dẫu anh biết rằng, anh và em phải vượt qua tất cả những khó khăn nhất của cuộc đời nhưng niềm tin sắt đá cũng như tâm hồn của đá nơi em là liều thuốc trái tim cho đời anh .
  10. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn onethird nhiều lắm?lâu lắm "nhà ta" ko gặp mặt nhỉ???
    Em tâmhồn quyền cao chức trọng rồi quên người quen hết rồi.Chúc onethird vui vẻ và hạnh phúc nhé

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này