1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Có mấy ai hiểu được mình đâu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Vì mục đích chung, cố gắng hết mình, hê hê, thế mà vẫn có người nói vào nói ra. Cứ để họ ở trong hoàn cảnh đó xem họ làm như thế nào. Những người bạn của tôi ơi, đừng buồn làm gì, bực mình cũng vô ích mà thôi. Miễn là không thẹn với lòng, miệng lưỡi thiên hạ à, hô hô, kệ! Để ý làm gì cho mệt!
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Có mấy ai hiểu được mình đâu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Vì mục đích chung, cố gắng hết mình, hê hê, thế mà vẫn có người nói vào nói ra. Cứ để họ ở trong hoàn cảnh đó xem họ làm như thế nào. Những người bạn của tôi ơi, đừng buồn làm gì, bực mình cũng vô ích mà thôi. Miễn là không thẹn với lòng, miệng lưỡi thiên hạ à, hô hô, kệ! Để ý làm gì cho mệt!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Giọng nó ỉu khủng khiếp . Nó qua nhà mình . Đã chuẩn bị sẵn 1 bài để chửi nó . Cuối cùng , nhìn nó ỉu quá -> chả bít nói j -> bỏ qua . Ngồi nghe nó tâm sự mấy chiện rắc rối . Chậc , iu có khác . Khổ thân . Cứ hồn nhiên như mình , chả iu đưong wái j cả -> thoải mái hơn ko ???
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Giọng nó ỉu khủng khiếp . Nó qua nhà mình . Đã chuẩn bị sẵn 1 bài để chửi nó . Cuối cùng , nhìn nó ỉu quá -> chả bít nói j -> bỏ qua . Ngồi nghe nó tâm sự mấy chiện rắc rối . Chậc , iu có khác . Khổ thân . Cứ hồn nhiên như mình , chả iu đưong wái j cả -> thoải mái hơn ko ???
  5. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    oái, cứ tưởng mấy cô mấy bác về rùi ai ngời vào đây vẫn thấy đong đủ..hôm qua gặp bạn, hihi. vui quá thế là giảng hoà. suốt ngày cãi nhau vậy mà vẫn giữ vữngmà khổ nỗi ai gặp mình cũng cãi nhau cãi nhau xong lại nói. cãi nhau với V.Anh vui thật. chúa ơi sao lại khổ thế cơ chứ. chưa hẳn là vì bất đồng quan điểm mà vì bọn đó cứ moi đủ mọi lý do ra dể cãi nhau.mà mình cũng thế [ 8)] tức lên là đứa nào đang online là ăn đủnhưng chẳng đứa nào giận mình, còn an ủi. vì bọn nó biết tính mình thế, trẻ con hết chỗ nói. còn về ăn nói già dặn thì lại là chuyện khác
    mà anh Ngọc này, em biết rồi, nhưng đúng ra FALLING STAR là SAO BANG đó ạ. nhưng gọi em là sao rơi cũng được

  6. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    oái, cứ tưởng mấy cô mấy bác về rùi ai ngời vào đây vẫn thấy đong đủ..hôm qua gặp bạn, hihi. vui quá thế là giảng hoà. suốt ngày cãi nhau vậy mà vẫn giữ vữngmà khổ nỗi ai gặp mình cũng cãi nhau cãi nhau xong lại nói. cãi nhau với V.Anh vui thật. chúa ơi sao lại khổ thế cơ chứ. chưa hẳn là vì bất đồng quan điểm mà vì bọn đó cứ moi đủ mọi lý do ra dể cãi nhau.mà mình cũng thế [ 8)] tức lên là đứa nào đang online là ăn đủnhưng chẳng đứa nào giận mình, còn an ủi. vì bọn nó biết tính mình thế, trẻ con hết chỗ nói. còn về ăn nói già dặn thì lại là chuyện khác
    mà anh Ngọc này, em biết rồi, nhưng đúng ra FALLING STAR là SAO BANG đó ạ. nhưng gọi em là sao rơi cũng được

  7. nonobita83

    nonobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY BUỒN WA'''' , THỰC LÒNG MUỐN GẶP EM MA` KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM NOI'' NÊN LỜI . HÔM NAY NOI'' CHUYỆN VỚI EM GAI'', CỨ NHỚ HOÀI VỀ CHUỐI THÔI. EM , ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM EM AH` !!!
    HIC HIC HIC
    HU HU HU
    T_T
  8. nonobita83

    nonobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY BUỒN WA'''' , THỰC LÒNG MUỐN GẶP EM MA` KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM NOI'' NÊN LỜI . HÔM NAY NOI'' CHUYỆN VỚI EM GAI'', CỨ NHỚ HOÀI VỀ CHUỐI THÔI. EM , ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM EM AH` !!!
    HIC HIC HIC
    HU HU HU
    T_T
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội năm nay vào đông muộn, sắp đến giữa tháng 11 mà vẫn còn hoa sữa phảng phất toả hương đâu đây (cái giống hoa này lạ, ngửi thấy đấy mà chắc gì đã tìm thấy cây, có khi lại ở cách đến cả phố). Ơ mà lạ thật ! Mình ko phải người HN gốc, ngày xưa bé còn ghét mấy bà bán hàng HN nói thách ngất trời, nhìn người bằng nửa con mắt như gì mà giờ lại có thể yêu HN đến thế??? Hình như mọi người, nhất là những người ở tỉnh xa, chưa biết HN có gì thắc mắc về HN như tại sao lại gọi "cây đa nhà bò", 5 cửa ô là những cửa ô nào, nên ăn và mua sắm cái gì, ở đâu, chùa chiền ở HN ... cũng đều hỏi mình cả. Thế mà hồi đầu chân ướt chân ráo vào lớp, còn chưa có d/s lớp, có mấy người nghĩ rằng mình ở HN đâu. Đôi khi mình còn " hân hạnh" được nghe những câu chuyện nói xấu về "bọn HN trong lớp, trong khoa - ăn chơi, khinh người ... " nữa. Mình chẳng ý kiến, ý cò gì cả, chỉ hỏi chúng nó xem mình có thế ko, mình phải ntn cho giống người HN trong mắt chúng nó nhỉ??? Thế là cười xoà và trở nên gần gũi với nhau hơn. Năm thứ 2 - khi có "nguy cơ" phải vào TPHCM học - 1 việc đáng ra là 1 cơ hội tốt cho mình thì mình lại rất buồn ... Lúc đó mới cảm thấy thực sự yêu HN, ko muốn rời xa gia đình, bạn bè và HN 1 chút nào cả. Và mình đã ở lại để tiếp tục cố gắng ... Chẳng nhớ là ai đã hỏi mình nếu sau này yêu 1 ai đó mà người đó ko phải người HN, ko thể sống ở HN thì mình sẽ thế nào? Khó thật, giờ mình vẫn thấy khó trả lời nhưng có lẽ nếu đã fall in love someone thì chắc là mình sẽ yêu người ấy hơn cả HN, vì thế mà I''m where you are (?!). Mà cũng chẳng nhớ là khi ấy mình đã trả lời thế nào nữa???
    Hôm nay lại có 1tranh cãi nhỏ với Mr Mac rồi. Mr hẳn nhớ mặt mình lắm nên cứ thích gọi mình lên để interview. Mình ko biết Mr có phải là người của CIA cài vào để tuyên truyền cho Mẽo hay ko nhưng ấn tượng của mình về Mr ko được tốt lắm vì Mr chuyên có những bài học đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm của VN. Lúc mình nói về những thay đổi ở Vn: kinh tế đang phát triển, môi trường chính trị và xã hội ổn định và tốt đẹp hơn rất nhiều nước ... thì đã bị Mr phủ đầu bằng 1 câu nghe tức ko chịu được. Mình chỉ kết lại 1 câu rằng " but I don''t think so and I won''t change my opinion about this matter". Mr cứ nhìn mình rất khó hiểu và vẫn cho mình điểm cao. Cũng ko tệ lắm!
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội năm nay vào đông muộn, sắp đến giữa tháng 11 mà vẫn còn hoa sữa phảng phất toả hương đâu đây (cái giống hoa này lạ, ngửi thấy đấy mà chắc gì đã tìm thấy cây, có khi lại ở cách đến cả phố). Ơ mà lạ thật ! Mình ko phải người HN gốc, ngày xưa bé còn ghét mấy bà bán hàng HN nói thách ngất trời, nhìn người bằng nửa con mắt như gì mà giờ lại có thể yêu HN đến thế??? Hình như mọi người, nhất là những người ở tỉnh xa, chưa biết HN có gì thắc mắc về HN như tại sao lại gọi "cây đa nhà bò", 5 cửa ô là những cửa ô nào, nên ăn và mua sắm cái gì, ở đâu, chùa chiền ở HN ... cũng đều hỏi mình cả. Thế mà hồi đầu chân ướt chân ráo vào lớp, còn chưa có d/s lớp, có mấy người nghĩ rằng mình ở HN đâu. Đôi khi mình còn " hân hạnh" được nghe những câu chuyện nói xấu về "bọn HN trong lớp, trong khoa - ăn chơi, khinh người ... " nữa. Mình chẳng ý kiến, ý cò gì cả, chỉ hỏi chúng nó xem mình có thế ko, mình phải ntn cho giống người HN trong mắt chúng nó nhỉ??? Thế là cười xoà và trở nên gần gũi với nhau hơn. Năm thứ 2 - khi có "nguy cơ" phải vào TPHCM học - 1 việc đáng ra là 1 cơ hội tốt cho mình thì mình lại rất buồn ... Lúc đó mới cảm thấy thực sự yêu HN, ko muốn rời xa gia đình, bạn bè và HN 1 chút nào cả. Và mình đã ở lại để tiếp tục cố gắng ... Chẳng nhớ là ai đã hỏi mình nếu sau này yêu 1 ai đó mà người đó ko phải người HN, ko thể sống ở HN thì mình sẽ thế nào? Khó thật, giờ mình vẫn thấy khó trả lời nhưng có lẽ nếu đã fall in love someone thì chắc là mình sẽ yêu người ấy hơn cả HN, vì thế mà I''m where you are (?!). Mà cũng chẳng nhớ là khi ấy mình đã trả lời thế nào nữa???
    Hôm nay lại có 1tranh cãi nhỏ với Mr Mac rồi. Mr hẳn nhớ mặt mình lắm nên cứ thích gọi mình lên để interview. Mình ko biết Mr có phải là người của CIA cài vào để tuyên truyền cho Mẽo hay ko nhưng ấn tượng của mình về Mr ko được tốt lắm vì Mr chuyên có những bài học đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm của VN. Lúc mình nói về những thay đổi ở Vn: kinh tế đang phát triển, môi trường chính trị và xã hội ổn định và tốt đẹp hơn rất nhiều nước ... thì đã bị Mr phủ đầu bằng 1 câu nghe tức ko chịu được. Mình chỉ kết lại 1 câu rằng " but I don''t think so and I won''t change my opinion about this matter". Mr cứ nhìn mình rất khó hiểu và vẫn cho mình điểm cao. Cũng ko tệ lắm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này