1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới ngồi đọc lại bài mình viết bằng E, chưa gì đã thấy sai lỗi ko chia động từ rùi. Xấu hổ quá! Cái lỗi đơn giản thế mà bao lâu rồi vẫn mắc. Thế mới biết mình cần có người sửa bài, sửa giọng từng câu, từng chữ như trước kia biết bao??? Chẳng có ai có thể tận tâm như vậy nữa ... Mình phải tự khắc phục thôi.
    Đi cùng cái P shopping để xả stress thế mà mãi chả mua được cái gì cả, mình khó tính thật đấy! Bực với bản thân mình quá đành chọn bừa lấy 1 thứ gọi là cũng tàm tạm vừa mắt để vác về. Hm ... dù sao thì ngày mai cũng được lĩnh lương rùi.
    Sao mà ghét cái người chẳng hiểu ý mình gì cả thế??? Ko hiểu or là chẳng quan tâm??? Kệ, cứ đi đi.
  2. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới ngồi đọc lại bài mình viết bằng E, chưa gì đã thấy sai lỗi ko chia động từ rùi. Xấu hổ quá! Cái lỗi đơn giản thế mà bao lâu rồi vẫn mắc. Thế mới biết mình cần có người sửa bài, sửa giọng từng câu, từng chữ như trước kia biết bao??? Chẳng có ai có thể tận tâm như vậy nữa ... Mình phải tự khắc phục thôi.
    Đi cùng cái P shopping để xả stress thế mà mãi chả mua được cái gì cả, mình khó tính thật đấy! Bực với bản thân mình quá đành chọn bừa lấy 1 thứ gọi là cũng tàm tạm vừa mắt để vác về. Hm ... dù sao thì ngày mai cũng được lĩnh lương rùi.
    Sao mà ghét cái người chẳng hiểu ý mình gì cả thế??? Ko hiểu or là chẳng quan tâm??? Kệ, cứ đi đi.
  3. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chán nản đến thế chứ? Không chỉ có chán, mà nó còn thấy sợ, cảm giác sợ hãi trước tất cả mọi người, mọi việc, mọi moving dù chỉ là nhỏ nhặt nhất của cuộc sống bình thường... Những cái đuôi, những khuôn mặt, những cuộc điện thoại, những lời hờn trách... tất cả càng làm nó sợ thêm... Nỗi đau, vết thương trong lòng nó quá lớn, làm nó mất hết đi niềm tin và sự mạnh mẽ bấy lâu nay nó có.. Nhưng không có nghĩa là nó gục ngã, nó vẫn phải đứng vững, vẫn phải cố gắng làm tất cả mọi việc một mình, chỉ một mình thôi.Nhưng có cái xót xa nào, có cái đau đớn nào bằng sự buồn chán, tủi nhục khi phải cố gắng gồng mình lên khi thật sự nó thấy yếu đuối đến tột cùng... Tại sao, tại sao người ta lại đối xử với nó như thế? Tại sao U lại có thể thốt ra những lời nói đau đớn đến như thế.. Nothing to lose from now on. Nó không còn thiết tha với tình yêu, nó thấy sợ hãi, thấy rùng mình khi nghĩ đến một ngày nào đó nó lại cất được lời yêu với một ai, một ngày nào đó nó lại bắt đầu một serious relationship with some1... Nó chỉ biết bây giờ nó sợ, nó co cụm tâm hồn mình như cành hoa xấu hổ khi có bàn tay người chạm vào... Nó thật sự sợ lắm... thất vọng... buồn chán lắm... Love, like or trying to get on well là những từ hurt nó much và quá xa xỉ với nó bây giờ.
  4. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chán nản đến thế chứ? Không chỉ có chán, mà nó còn thấy sợ, cảm giác sợ hãi trước tất cả mọi người, mọi việc, mọi moving dù chỉ là nhỏ nhặt nhất của cuộc sống bình thường... Những cái đuôi, những khuôn mặt, những cuộc điện thoại, những lời hờn trách... tất cả càng làm nó sợ thêm... Nỗi đau, vết thương trong lòng nó quá lớn, làm nó mất hết đi niềm tin và sự mạnh mẽ bấy lâu nay nó có.. Nhưng không có nghĩa là nó gục ngã, nó vẫn phải đứng vững, vẫn phải cố gắng làm tất cả mọi việc một mình, chỉ một mình thôi.Nhưng có cái xót xa nào, có cái đau đớn nào bằng sự buồn chán, tủi nhục khi phải cố gắng gồng mình lên khi thật sự nó thấy yếu đuối đến tột cùng... Tại sao, tại sao người ta lại đối xử với nó như thế? Tại sao U lại có thể thốt ra những lời nói đau đớn đến như thế.. Nothing to lose from now on. Nó không còn thiết tha với tình yêu, nó thấy sợ hãi, thấy rùng mình khi nghĩ đến một ngày nào đó nó lại cất được lời yêu với một ai, một ngày nào đó nó lại bắt đầu một serious relationship with some1... Nó chỉ biết bây giờ nó sợ, nó co cụm tâm hồn mình như cành hoa xấu hổ khi có bàn tay người chạm vào... Nó thật sự sợ lắm... thất vọng... buồn chán lắm... Love, like or trying to get on well là những từ hurt nó much và quá xa xỉ với nó bây giờ.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã về muộn rồi lại còn ngồi xem film , ........., muộn qúa...........
    Sáng nay chạy hộc bơ, in in, phô tô, dán dán, đã thế leo lên tầng 5 lại gặp cái bọn khoa Thể Chất chứ, xời, mấy thằng đấy nhìn ghét thía nhở. hiện tại là khát nước vì mình chạy quá nhiều roài, loanh quanh truờng mà cũng mệt fết nhỉ. Thèm một ĐEN ĐÁ quá ..................... Hy vọng chủ nhật tuần này khoa mình sẽ giành đc vé vào trận Chung kết
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã về muộn rồi lại còn ngồi xem film , ........., muộn qúa...........
    Sáng nay chạy hộc bơ, in in, phô tô, dán dán, đã thế leo lên tầng 5 lại gặp cái bọn khoa Thể Chất chứ, xời, mấy thằng đấy nhìn ghét thía nhở. hiện tại là khát nước vì mình chạy quá nhiều roài, loanh quanh truờng mà cũng mệt fết nhỉ. Thèm một ĐEN ĐÁ quá ..................... Hy vọng chủ nhật tuần này khoa mình sẽ giành đc vé vào trận Chung kết
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    đang đứng ngơ ngác ( tất nhiên là ko phải như bò lạc rùi ) tự dưng có một con bé xinh mê tơi chạy về phía mình ... và tự dưng nó ...chửi "con chó" - giật mình .May mà mình có bản lĩnh nếu ko thì có khi choáng - ngất . Sau một giây định thần mình nhìn kĩ lại xem cái đứa láo toét ấy là đứa nào .Hic hic , hoá ra nó là con bạn mình
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    đang đứng ngơ ngác ( tất nhiên là ko phải như bò lạc rùi ) tự dưng có một con bé xinh mê tơi chạy về phía mình ... và tự dưng nó ...chửi "con chó" - giật mình .May mà mình có bản lĩnh nếu ko thì có khi choáng - ngất . Sau một giây định thần mình nhìn kĩ lại xem cái đứa láo toét ấy là đứa nào .Hic hic , hoá ra nó là con bạn mình
  9. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đăng kí nick lâu mà bây giờ mới vao`, lơ ngơ vào đúng trang này . Nhật kí hử _ đó la` nơi ta viết ra những lời chỉ dành cho ta đọc , suy nghĩ , và gặm nhấm..... thế mà ... chưa bao giờ ta nghĩ là mình lại viết nhật kí ở chỗ công cộng như thế này . Không sao , đôi khi ta to` mo` muốn biết người khác nghĩ gì , tại sao lại không để cho người khác biết mình nghĩ gì được cơ chứ?
    mà ở đây có ai biết ta là ai đâu , người ta biết cũng chẳng ngại Hi` Hi`
  10. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đăng kí nick lâu mà bây giờ mới vao`, lơ ngơ vào đúng trang này . Nhật kí hử _ đó la` nơi ta viết ra những lời chỉ dành cho ta đọc , suy nghĩ , và gặm nhấm..... thế mà ... chưa bao giờ ta nghĩ là mình lại viết nhật kí ở chỗ công cộng như thế này . Không sao , đôi khi ta to` mo` muốn biết người khác nghĩ gì , tại sao lại không để cho người khác biết mình nghĩ gì được cơ chứ?
    mà ở đây có ai biết ta là ai đâu , người ta biết cũng chẳng ngại Hi` Hi`
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này