1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyen_Mai_Pha

    Nguyen_Mai_Pha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp stress thật rồi. Lúc nào cũng có cảm giác không an toàn. Hình như... không phải đâu. X8K ... vẫn nói vậy mà.
    Hôm qua, lúc mình tìm hồ sơ,.. chắc không phải đâu. Bọn quỷ vẫn không thể biết được.
    Bao giờ mình mới được về đây.
    Sắp hết can đảm
  2. Nguyen_Mai_Pha

    Nguyen_Mai_Pha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp stress thật rồi. Lúc nào cũng có cảm giác không an toàn. Hình như... không phải đâu. X8K ... vẫn nói vậy mà.
    Hôm qua, lúc mình tìm hồ sơ,.. chắc không phải đâu. Bọn quỷ vẫn không thể biết được.
    Bao giờ mình mới được về đây.
    Sắp hết can đảm
  3. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    sắp quên 2 từ con gái rùi .
  4. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    sắp quên 2 từ con gái rùi .
  5. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra chưa gì đã gặp chuyện bực mình rồi. Mình biết đó là người hẹp hòi, hay để bụng rồi nhưng hôm nay thì mình cũng đã nhịn quá rồi. Xử sự quá hẹp hòi, chẳng đáng để mình tôn trọng. Mình chỉ dùng từ "hẹp hòi" chứ ko dùng từ "bẩn tính" như bọn nó nói đã là lịch sự lắm rồi. Muốn tránh cũng ko được nữa. Nhưng dẫu sao mình vẫn phải giữ lễ, người ta có thể hành xử theo kiểu "ăn miếng trả miếng" được nhưng mình thì dứt khoát ko được thế ... Mình cứ đàng hoàng, vững vàng thì chẳng sợ gì cả. Biết làm sao được, có người yêu quý mình thì cũng phải có người ghét mình chứ!
    For u (nhưng ko muốn u vô tình lang thang vào đây đọc được, cũng như ko muốn người khác để ý đến, vì chỉ muốn giữ lại cho riêng mình ...): Bị chuyện bực mình kia làm nhớ tới ngày 20/11.... Hm ... hm sẽ coi như là I ko nhớ, ko biết, ko nghe, ko nhìn thấy gì cả, mới lại hôm ấy cũng bận thật ... Nhiều lúc I tự hỏi vì sao mối quan hệ này lại có thể duy trì lâu như thế, có những lúc tưởng quên lãng rồi lại thấy từ đâu đùng đùng xuất hiện/ Mà nhiều lúc là I bực mình thật đấy, nhất là vụ post bài ấy (đã bảo bên ngoài rồi là I ko muốn người khác hiểu nhầm thế mà vẫn cứ ...) và vụ treo nick I lên để I tập trung học thi nhưng lại "chua" thêm dòng lý do ... rất dễ suy diễn sang chuyện khác khiến I mất mặt quá khi trở lại forum và bị hỏi lý do vắng mặt. Cay thật! Nhưng kể ra thì có nhiều lúc I cũng hơi nặng lời với U thật nhưng I biết là U cũng hiểu tính I có gì thì nói thẳng luôn, chứ ko có ý gì. Mới lại, U người lớn rồi, lại là bạn của người rất có uy tín với I nên U đã ko chấp I làm gì, U đã ko trọc tức trẻ con như thế nữa. Ở U có nhiều điểm đáng quý lắm, đáng để I tôn trọng và học tập lắm (nhưng I ko học tập sự sến, đa cảm của U đâu). Mà cái chuyện Quảng Bình ấy, I biết là I đã nói sai rồi, tại I lúc đó chưa cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác - sai lầm nghiêm trọng đối với 1 người có nguyện vọng làm reporter... May mà mới chỉ ti toe với U thôi chứ ko thì xấu hổ quá, bị 1 người cười là đủ rồi, sẽ rút kinh nghiệm. Thôi vậy, từ cái box này, cái chỗ rất xa xôi này, I chân thành chúc U sang tuổi mới (thành lão rồi) ngày càng có nhiều bước tiến mới, vững chắc trong công việc, sớm có được 1 tình yêu thực sự (chứ nhìn cái avatar mới của U, I đã cảm thấy được điều gì đó ). Mong rằng, dù I ko nói ra nhưng U cũng hiểu là I đã coi U là 1 người bạn rồi.
    Túm lại là bây giờ phải cố quên đi những chuyện ko hay, cố mà làm cho tốt, "ngày mai trời lại sáng" thôi.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 14/11/2004
  6. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra chưa gì đã gặp chuyện bực mình rồi. Mình biết đó là người hẹp hòi, hay để bụng rồi nhưng hôm nay thì mình cũng đã nhịn quá rồi. Xử sự quá hẹp hòi, chẳng đáng để mình tôn trọng. Mình chỉ dùng từ "hẹp hòi" chứ ko dùng từ "bẩn tính" như bọn nó nói đã là lịch sự lắm rồi. Muốn tránh cũng ko được nữa. Nhưng dẫu sao mình vẫn phải giữ lễ, người ta có thể hành xử theo kiểu "ăn miếng trả miếng" được nhưng mình thì dứt khoát ko được thế ... Mình cứ đàng hoàng, vững vàng thì chẳng sợ gì cả. Biết làm sao được, có người yêu quý mình thì cũng phải có người ghét mình chứ!
    For u (nhưng ko muốn u vô tình lang thang vào đây đọc được, cũng như ko muốn người khác để ý đến, vì chỉ muốn giữ lại cho riêng mình ...): Bị chuyện bực mình kia làm nhớ tới ngày 20/11.... Hm ... hm sẽ coi như là I ko nhớ, ko biết, ko nghe, ko nhìn thấy gì cả, mới lại hôm ấy cũng bận thật ... Nhiều lúc I tự hỏi vì sao mối quan hệ này lại có thể duy trì lâu như thế, có những lúc tưởng quên lãng rồi lại thấy từ đâu đùng đùng xuất hiện/ Mà nhiều lúc là I bực mình thật đấy, nhất là vụ post bài ấy (đã bảo bên ngoài rồi là I ko muốn người khác hiểu nhầm thế mà vẫn cứ ...) và vụ treo nick I lên để I tập trung học thi nhưng lại "chua" thêm dòng lý do ... rất dễ suy diễn sang chuyện khác khiến I mất mặt quá khi trở lại forum và bị hỏi lý do vắng mặt. Cay thật! Nhưng kể ra thì có nhiều lúc I cũng hơi nặng lời với U thật nhưng I biết là U cũng hiểu tính I có gì thì nói thẳng luôn, chứ ko có ý gì. Mới lại, U người lớn rồi, lại là bạn của người rất có uy tín với I nên U đã ko chấp I làm gì, U đã ko trọc tức trẻ con như thế nữa. Ở U có nhiều điểm đáng quý lắm, đáng để I tôn trọng và học tập lắm (nhưng I ko học tập sự sến, đa cảm của U đâu). Mà cái chuyện Quảng Bình ấy, I biết là I đã nói sai rồi, tại I lúc đó chưa cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác - sai lầm nghiêm trọng đối với 1 người có nguyện vọng làm reporter... May mà mới chỉ ti toe với U thôi chứ ko thì xấu hổ quá, bị 1 người cười là đủ rồi, sẽ rút kinh nghiệm. Thôi vậy, từ cái box này, cái chỗ rất xa xôi này, I chân thành chúc U sang tuổi mới (thành lão rồi) ngày càng có nhiều bước tiến mới, vững chắc trong công việc, sớm có được 1 tình yêu thực sự (chứ nhìn cái avatar mới của U, I đã cảm thấy được điều gì đó ). Mong rằng, dù I ko nói ra nhưng U cũng hiểu là I đã coi U là 1 người bạn rồi.
    Túm lại là bây giờ phải cố quên đi những chuyện ko hay, cố mà làm cho tốt, "ngày mai trời lại sáng" thôi.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 14/11/2004
  7. kaelity

    kaelity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Công tác chưa ổn định, lại muốn đi học tiếp. Có ai điên như mình không? Buồn.
  8. kaelity

    kaelity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Công tác chưa ổn định, lại muốn đi học tiếp. Có ai điên như mình không? Buồn.
  9. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bực mình cái bọn liên chi khoa mình quá !
    Rất chi là vớ vẩn và dở hơi-cái bọn áp bức người quá đáng .Sau này mính mà làm sếp mình cho dẹp hết cái bọn này..........
  10. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bực mình cái bọn liên chi khoa mình quá !
    Rất chi là vớ vẩn và dở hơi-cái bọn áp bức người quá đáng .Sau này mính mà làm sếp mình cho dẹp hết cái bọn này..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này