1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em làm SN sớm làm chị cũng giật mình nhớ ra là sắp tới SN chị nữa. Nhớ những năm trước 2 chị em mình đều tổ chức chung SN vì là 2 ngày gần nhau. Cứ năm trước làm vào ngày của em thì năm sau làm vào ngày của chị, nhớ những lần đó quá em ạ. Nhớ 2 lọ hoa cắm riêng số tuổi của 2 chị em đặt cạnh nhau, nhớ chiếc bánh sinh nhật ghi tên cả 2 chị em mình, nhớ những món quà được gói giống nhau y hệt vì ai cũng mua 2 món quà từ một cửa hàng cho 2 chị em mình.. nhớ nhiều lắm em ạ, tất nhiên là nhớ em nhiều nhất. Nhớ cô em gái chị cưng chiều hết mực, nhớ những lúc 2 chị em nằm kể lể chuyện đâu đâu, bàn tán chuyện lung tung, rồi cùng bày trò phá phách mọi người...
    Thế là 2 năm rồi em nhỉ, 2 năm 2 chị em mình có SN khác ngày nhau, 2 năm mỗi người có một chiếc bánh SN riêng, bạn bè riêng và những món quà riêng... Chị nhớ em nhiều lắm em à....
  2. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em làm SN sớm làm chị cũng giật mình nhớ ra là sắp tới SN chị nữa. Nhớ những năm trước 2 chị em mình đều tổ chức chung SN vì là 2 ngày gần nhau. Cứ năm trước làm vào ngày của em thì năm sau làm vào ngày của chị, nhớ những lần đó quá em ạ. Nhớ 2 lọ hoa cắm riêng số tuổi của 2 chị em đặt cạnh nhau, nhớ chiếc bánh sinh nhật ghi tên cả 2 chị em mình, nhớ những món quà được gói giống nhau y hệt vì ai cũng mua 2 món quà từ một cửa hàng cho 2 chị em mình.. nhớ nhiều lắm em ạ, tất nhiên là nhớ em nhiều nhất. Nhớ cô em gái chị cưng chiều hết mực, nhớ những lúc 2 chị em nằm kể lể chuyện đâu đâu, bàn tán chuyện lung tung, rồi cùng bày trò phá phách mọi người...
    Thế là 2 năm rồi em nhỉ, 2 năm 2 chị em mình có SN khác ngày nhau, 2 năm mỗi người có một chiếc bánh SN riêng, bạn bè riêng và những món quà riêng... Chị nhớ em nhiều lắm em à....
  3. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá! Đi lại nhiều, nói cũng nhiều, cười cũng nhiều... --> chẳng ăn được gì cả, ko thở ra hơi nữa... nhưng mà vui. Vui từ hôm qua được tặng hoa "nhân ngày 20/11", vui đến hôm nay vì đã có chị dâu - đồng minh mới trong nhà. Đêm qua ko ngủ được, nằm buôn chuyện với cái M. Hix, buồn cười nhất là khi mình hỏi nó ngủ chưa, nó lại bảo nó đang vô thức, ko biết nói gì nữa??? Lúc nãy nhắc lại cho nó nghe mấy cái câu nó nói trong lúc vô thức ấy, nó lại bảo nó ko nhớ nó đã nói gì vì lúc đó nó đang vô thức!!! Hờ hờ, bản chất cũ khó thay đổi !
  4. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá! Đi lại nhiều, nói cũng nhiều, cười cũng nhiều... --> chẳng ăn được gì cả, ko thở ra hơi nữa... nhưng mà vui. Vui từ hôm qua được tặng hoa "nhân ngày 20/11", vui đến hôm nay vì đã có chị dâu - đồng minh mới trong nhà. Đêm qua ko ngủ được, nằm buôn chuyện với cái M. Hix, buồn cười nhất là khi mình hỏi nó ngủ chưa, nó lại bảo nó đang vô thức, ko biết nói gì nữa??? Lúc nãy nhắc lại cho nó nghe mấy cái câu nó nói trong lúc vô thức ấy, nó lại bảo nó ko nhớ nó đã nói gì vì lúc đó nó đang vô thức!!! Hờ hờ, bản chất cũ khó thay đổi !
  5. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    từ nãy lang thang trên mạng, chẳng biết làm gì. nghịch lung tung. lại thấy nhớ nhớ một người. đến 1 tháng chưa gặp. vẫn vậy lúc nào cũng vậy. chẳng mấy khi là bạn thân thật sự. dù trong lòng mình vẫn nghĩ nó là bạn thân. không biết dạo này nó sống thế nào. chẳng bao giờ nó kể cho mình về cuộc sống của nó. mình biết nó đang chẳng vui vẻ gì, muốn hỏi và giúp đỡ nó nhưng sợ nó tự ái. vậy phải biết làm gì chứ.
  6. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    từ nãy lang thang trên mạng, chẳng biết làm gì. nghịch lung tung. lại thấy nhớ nhớ một người. đến 1 tháng chưa gặp. vẫn vậy lúc nào cũng vậy. chẳng mấy khi là bạn thân thật sự. dù trong lòng mình vẫn nghĩ nó là bạn thân. không biết dạo này nó sống thế nào. chẳng bao giờ nó kể cho mình về cuộc sống của nó. mình biết nó đang chẳng vui vẻ gì, muốn hỏi và giúp đỡ nó nhưng sợ nó tự ái. vậy phải biết làm gì chứ.
  7. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  8. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  9. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
  10. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này