1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    hỏi thăm thì vẫn hỏi thăm. nhưng chỉ sợ làm người khác tự ái, tổn thương. vậy thì biết làm sao a
    __________________________________________________
    Anh không nghĩ vậy!
    Bản chất của việc hỏi thăm là sự quan tâm mà.Không có lý do để tự ái đâu!
    Nhưng em cũng cần tế nhị khi vầo đề,chỉ cần bạn em hiểu đúng ý của em là ok rồi!
    Anh nghĩ bạn em sẽ cảm động đó!
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    hỏi thăm thì vẫn hỏi thăm. nhưng chỉ sợ làm người khác tự ái, tổn thương. vậy thì biết làm sao a
    __________________________________________________
    Anh không nghĩ vậy!
    Bản chất của việc hỏi thăm là sự quan tâm mà.Không có lý do để tự ái đâu!
    Nhưng em cũng cần tế nhị khi vầo đề,chỉ cần bạn em hiểu đúng ý của em là ok rồi!
    Anh nghĩ bạn em sẽ cảm động đó!
  3. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người ...
    "Có phải em cười để quyến rũ những người yêu,...? Hay đó là cách để em giấu đi trái tim đã tan vỡ?" Ân tượng về em vẫn còn lưu giữ trong anh: cô gái bé nhỏ hồn nhiên, nhân hậu, mạnh mẽ, cá tính... nhưng đến bây giờ anh vẫn không hiểu có nỗi buồn nào ẩn giấu dai dẳng trong em? Em có thể động viên, giúp đỡ người khác trong lúc người ta khó khăn mà sao em lại không thể cởi lòng mình để đón nhận sự quan tâm giúp đỡ của những người yêu mến em? Một ngày nào đó em sẽ tìm thấy được tình yêu đích thực của mình và đó chắc chắn là một người may mắn, hạnh phúc. Người bạn này của em mong em sẽ có đủ nghị lực, lòng tin để làm được tất cả những gì em mong ước.
    Bây giờ tạm rút lui vào bóng tối
  4. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người ...
    "Có phải em cười để quyến rũ những người yêu,...? Hay đó là cách để em giấu đi trái tim đã tan vỡ?" Ân tượng về em vẫn còn lưu giữ trong anh: cô gái bé nhỏ hồn nhiên, nhân hậu, mạnh mẽ, cá tính... nhưng đến bây giờ anh vẫn không hiểu có nỗi buồn nào ẩn giấu dai dẳng trong em? Em có thể động viên, giúp đỡ người khác trong lúc người ta khó khăn mà sao em lại không thể cởi lòng mình để đón nhận sự quan tâm giúp đỡ của những người yêu mến em? Một ngày nào đó em sẽ tìm thấy được tình yêu đích thực của mình và đó chắc chắn là một người may mắn, hạnh phúc. Người bạn này của em mong em sẽ có đủ nghị lực, lòng tin để làm được tất cả những gì em mong ước.
    Bây giờ tạm rút lui vào bóng tối
  5. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Thật là khó hiểu cho cái gọi là tình bạn. Tại sao nó lại có thể biến mất chỉ vì một điều nhỏ nhặt??? ''Nó cứ đột nhiên xuất hiện trong đời ta và vào một ngày đẹp trời nào đó nó lại biến mất''. Ta đã nghĩ là ta đã hiểu nhau và có thể thông cảm với nhau mọi chuyện. Và chỉ một lần nổi giận, tất cả trở nên ''không thể tha thứ'', do sự tự tôn rất cao của chúng ta, và chấm hết.
    Trong tâm trạng không được bình tĩnh cho lắm thì những gì ta viết ra cũng giống như của một kẻ mất trí vậy. Và thế là một đống những suy nghĩ linh tinh hỗn độn trong đầu, nó khiến cho ta chẳng còn suy nghĩ được gì cho ra hồn nữa, và theo như cách viết luận, ta sẽ viết về việc là ta chẳng nghĩ ra cái gì mà viết.
    Nay là thứ 6 phải không? hay là thứ năm? Xem ở góc phải màn hình thì là thursday november 25, 2004, vậy thì đúng là thứ 5 rồi. Có nghĩa là vẫn còn 2 ngày nghỉ, thật thoải mái. Nhưng xem ra mình không được như vậy đâu, lỡ mang lấy việc vào thân, đành xem sự thể xoay vần đến đâu. Mình vừa nói chuyện với ai về cái gì đó nhỉ, như là việc làm cho một diễn đàn thu hút được người tham gia thì cần phải làm gì? cần phải có mục đích, phải hướng vào đối tượng của nó, không thể để tình trạng các thành viên đăng nhập chỉ để chat chit hay post những chủ đề không ăn nhập. Như thế những người cũ sẽ dần dần bỏ đi và diễn đàn không thu hút được những người mới và họ cũng sẽ bỏ đi, cuối cùng thì diễn đàn còn lại cái gì?...
    Sao mình càng viết càng thấy ngớ ngẩn, chẳng rõ mình vừa viết gì nữa. Thôi đúng rồi, tối qua chưa ngủ. Vậy phải về ngủ ngay thôi, à, có thể viết vào mục ''Đêm xuống...'' là thức đêm rất có hại, nó làm cho ta trở nên như bị điên ấy.
  6. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Thật là khó hiểu cho cái gọi là tình bạn. Tại sao nó lại có thể biến mất chỉ vì một điều nhỏ nhặt??? ''Nó cứ đột nhiên xuất hiện trong đời ta và vào một ngày đẹp trời nào đó nó lại biến mất''. Ta đã nghĩ là ta đã hiểu nhau và có thể thông cảm với nhau mọi chuyện. Và chỉ một lần nổi giận, tất cả trở nên ''không thể tha thứ'', do sự tự tôn rất cao của chúng ta, và chấm hết.
    Trong tâm trạng không được bình tĩnh cho lắm thì những gì ta viết ra cũng giống như của một kẻ mất trí vậy. Và thế là một đống những suy nghĩ linh tinh hỗn độn trong đầu, nó khiến cho ta chẳng còn suy nghĩ được gì cho ra hồn nữa, và theo như cách viết luận, ta sẽ viết về việc là ta chẳng nghĩ ra cái gì mà viết.
    Nay là thứ 6 phải không? hay là thứ năm? Xem ở góc phải màn hình thì là thursday november 25, 2004, vậy thì đúng là thứ 5 rồi. Có nghĩa là vẫn còn 2 ngày nghỉ, thật thoải mái. Nhưng xem ra mình không được như vậy đâu, lỡ mang lấy việc vào thân, đành xem sự thể xoay vần đến đâu. Mình vừa nói chuyện với ai về cái gì đó nhỉ, như là việc làm cho một diễn đàn thu hút được người tham gia thì cần phải làm gì? cần phải có mục đích, phải hướng vào đối tượng của nó, không thể để tình trạng các thành viên đăng nhập chỉ để chat chit hay post những chủ đề không ăn nhập. Như thế những người cũ sẽ dần dần bỏ đi và diễn đàn không thu hút được những người mới và họ cũng sẽ bỏ đi, cuối cùng thì diễn đàn còn lại cái gì?...
    Sao mình càng viết càng thấy ngớ ngẩn, chẳng rõ mình vừa viết gì nữa. Thôi đúng rồi, tối qua chưa ngủ. Vậy phải về ngủ ngay thôi, à, có thể viết vào mục ''Đêm xuống...'' là thức đêm rất có hại, nó làm cho ta trở nên như bị điên ấy.
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    chết thật quyết tâm học hành đến thế rồi mà vẫn bị trận bóng quyến rũ , thật là ko hiểu sao cứ nghe đến đi đá bóng ngươì mình lại hưng phấn hẳn lên ,mọi thứ khác chỉ là thứ yếu
    hừ cũng may là đội thái nguyên thắng và mình lại ghi bàn
    cuộc sống vẫn đẹp và ......
  8. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    chết thật quyết tâm học hành đến thế rồi mà vẫn bị trận bóng quyến rũ , thật là ko hiểu sao cứ nghe đến đi đá bóng ngươì mình lại hưng phấn hẳn lên ,mọi thứ khác chỉ là thứ yếu
    hừ cũng may là đội thái nguyên thắng và mình lại ghi bàn
    cuộc sống vẫn đẹp và ......
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cố gắng online vào viết bài tí, lọ mọ mãi mới vào Net đc, oài , sao hôm nay gặp nhìu người cùng online với mình thế...........222 người vào box Thái Nguyên
    Tối qua thứ 6, trời mưa gió đùng đùng lạnh căm căm , thế mà vẫn phi xe đến nhà cô dạy con em học. Vừa đi vừa phục mình quá xá. Hết buổi tối !
    Sáng nay dạy muộn quá, may mà có con ban thân gọi điện về kô thì tít đến trưa, hì, mình không thể xuống HN thăm nó và offline rồi, tiếc ghê
    Tuần tới đc nghỉ để chuẩn bị cho quân sự, rồi thi HK, nhưng thứ 2 lại fải lọ mọ đi học hộ đứa bạn trong khoa CNTT , hix, mình ghét cái trò đi học hộ lém
    Nhanh thật sắp thi rồi. ........... vèo cái là hết tuần, rồi vèo cái là đến thi. Sợ quá sợ xanh cả mặt. dạo này bê tha quá đi mất...thời tiết thật oái oăm... mình thì hay đổ tại.... ... chết mất... thời tiết vừa thích nhưng lại vừa ghét.. thích vì chui trong chăn mà ngủ thì ngon phải biết... thích vì ôm bạn lượn lờ trên đường thú phải biết... thích vì trời lạnh thế này ko đổ mồ hôi... nhưng ghét vì mình toàn dậy muộn... ghét vì mỗi lần đến mùa đông lại thấy một đống thứ cần mua nhưng rồi mùa đông các năm vẫn lần lượt qua mà chưa mua được gì.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cố gắng online vào viết bài tí, lọ mọ mãi mới vào Net đc, oài , sao hôm nay gặp nhìu người cùng online với mình thế...........222 người vào box Thái Nguyên
    Tối qua thứ 6, trời mưa gió đùng đùng lạnh căm căm , thế mà vẫn phi xe đến nhà cô dạy con em học. Vừa đi vừa phục mình quá xá. Hết buổi tối !
    Sáng nay dạy muộn quá, may mà có con ban thân gọi điện về kô thì tít đến trưa, hì, mình không thể xuống HN thăm nó và offline rồi, tiếc ghê
    Tuần tới đc nghỉ để chuẩn bị cho quân sự, rồi thi HK, nhưng thứ 2 lại fải lọ mọ đi học hộ đứa bạn trong khoa CNTT , hix, mình ghét cái trò đi học hộ lém
    Nhanh thật sắp thi rồi. ........... vèo cái là hết tuần, rồi vèo cái là đến thi. Sợ quá sợ xanh cả mặt. dạo này bê tha quá đi mất...thời tiết thật oái oăm... mình thì hay đổ tại.... ... chết mất... thời tiết vừa thích nhưng lại vừa ghét.. thích vì chui trong chăn mà ngủ thì ngon phải biết... thích vì ôm bạn lượn lờ trên đường thú phải biết... thích vì trời lạnh thế này ko đổ mồ hôi... nhưng ghét vì mình toàn dậy muộn... ghét vì mỗi lần đến mùa đông lại thấy một đống thứ cần mua nhưng rồi mùa đông các năm vẫn lần lượt qua mà chưa mua được gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này