1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Khi buồn sao mình lại thích vào Box TN viết tâm sự thế nhỉ!
    Có lẽ do ở đây có cả người quen và chưa quen nữa nên nghĩ rằng minh sẽ được chia sẻ!
    Hôm nay thấy buồn quá!cảm thấy những thứ mình cố gắng bấy lâu nay không có giá trị thự tiễn gì cả!Dù rằng mình đang cố gắng,hay có thể nói rất cố gắng làm việc đó.
    Trên đời này cái gì là quan trọng?
    Ngày còn đi học,kết quả học tập là số một.Còn khi vào đời?phải chăng cũng là kết quả kinh tế?mà ngoài ra cái gì là cần nữa?không lẽ chi có tiền là đủ hay sao?
    Khi còn đi học hình như quên mất ngoài việc là trò giỏi còn là con ngoan nữa thì phải?(biết nghe lời)
    Vào đời cũng vậy làm sao để sống đúng là mình,không phải rễ chút nào!
    Còn nhỏ thì "con ngoan trò giỏi",lớn rồi thì thế nào???biết kiếm tiền và có một gia đình yên ấm?
    Mệt mỏi vì cuộc đời,thế mà vẫn phải sống vẫn phải cố gắng mặc dù chẳng có gì như ý mình cả!!!
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Khi buồn sao mình lại thích vào Box TN viết tâm sự thế nhỉ!
    Có lẽ do ở đây có cả người quen và chưa quen nữa nên nghĩ rằng minh sẽ được chia sẻ!
    Hôm nay thấy buồn quá!cảm thấy những thứ mình cố gắng bấy lâu nay không có giá trị thự tiễn gì cả!Dù rằng mình đang cố gắng,hay có thể nói rất cố gắng làm việc đó.
    Trên đời này cái gì là quan trọng?
    Ngày còn đi học,kết quả học tập là số một.Còn khi vào đời?phải chăng cũng là kết quả kinh tế?mà ngoài ra cái gì là cần nữa?không lẽ chi có tiền là đủ hay sao?
    Khi còn đi học hình như quên mất ngoài việc là trò giỏi còn là con ngoan nữa thì phải?(biết nghe lời)
    Vào đời cũng vậy làm sao để sống đúng là mình,không phải rễ chút nào!
    Còn nhỏ thì "con ngoan trò giỏi",lớn rồi thì thế nào???biết kiếm tiền và có một gia đình yên ấm?
    Mệt mỏi vì cuộc đời,thế mà vẫn phải sống vẫn phải cố gắng mặc dù chẳng có gì như ý mình cả!!!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ trước đây anh cũng hỏi em câu hỏi " cái gì là quan trọng nhât" và anh cũng nói đối với em thì điểm số........... rồi tâm sự của anh cũng giống ở trên. Quả thật ở box này có anh @traitimvn79 và anh @Sunflowerboy là em có thể nói chuyện thoải mái nhất, vô tư nhất và hiểu em nhất
    Mệt mỏi vì cuộc đời,thế mà vẫn phải sống vẫn phải cố gắng mặc dù chẳng có gì như ý mình cả!!!<-------anh có biết là khá nhiều người cũng đang nghĩ giống anh không, thôi thì viết cho nhẹ nỗi lòng , nhiều thứ không như ý mình không fải là không như ý mà là chưa như ý, nếu cố gắng thì nó sẽ như ý mình thui anh ạ
    anh nhớ mang quà mà em đã nhắc về nhé, hì, cho em vài cái vào đừng có mà keo kiệt nha anh. Em còn fải cho Anpha, tammy_0280_tn
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 01/12/2004
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ trước đây anh cũng hỏi em câu hỏi " cái gì là quan trọng nhât" và anh cũng nói đối với em thì điểm số........... rồi tâm sự của anh cũng giống ở trên. Quả thật ở box này có anh @traitimvn79 và anh @Sunflowerboy là em có thể nói chuyện thoải mái nhất, vô tư nhất và hiểu em nhất
    Mệt mỏi vì cuộc đời,thế mà vẫn phải sống vẫn phải cố gắng mặc dù chẳng có gì như ý mình cả!!!<-------anh có biết là khá nhiều người cũng đang nghĩ giống anh không, thôi thì viết cho nhẹ nỗi lòng , nhiều thứ không như ý mình không fải là không như ý mà là chưa như ý, nếu cố gắng thì nó sẽ như ý mình thui anh ạ
    anh nhớ mang quà mà em đã nhắc về nhé, hì, cho em vài cái vào đừng có mà keo kiệt nha anh. Em còn fải cho Anpha, tammy_0280_tn
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 01/12/2004
  5. Nhim_hayanvung26904

    Nhim_hayanvung26904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ Anh!Mai được gặp Anh rồi.........
  6. Nhim_hayanvung26904

    Nhim_hayanvung26904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ Anh!Mai được gặp Anh rồi.........
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody!
    21h40! buồn như con chuồn chuồn!
    sao mà buồn thế không biết nữa. Tâm trạng của mình bây giờ nhiều cảm xúc quá.Buồn+chán+đói+mệt+............ nhiều quá chẳng kể hết nữa.
    Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh , em nhắn gió mây mang anh đến đây. đến với em 1 lần đến với em cho đêm nay thôi không còn cô đơn. đến với em xin đến với em cho những nhớ thương tan theo khói mây. đến với em 1 lần đến với em, nơi đây em xin còn mãi mong chờ...........................
    Nhớ anh kinh dị
    Tiền hết+tình tan= đời tàn như Lão Hạc
  8. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody!
    21h40! buồn như con chuồn chuồn!
    sao mà buồn thế không biết nữa. Tâm trạng của mình bây giờ nhiều cảm xúc quá.Buồn+chán+đói+mệt+............ nhiều quá chẳng kể hết nữa.
    Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh , em nhắn gió mây mang anh đến đây. đến với em 1 lần đến với em cho đêm nay thôi không còn cô đơn. đến với em xin đến với em cho những nhớ thương tan theo khói mây. đến với em 1 lần đến với em, nơi đây em xin còn mãi mong chờ...........................
    Nhớ anh kinh dị
    Tiền hết+tình tan= đời tàn như Lão Hạc
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ôi zời, trường này , chuối thật, dám fân biệt đối xử , đã thế thì đợt tập huấn lần sau mình sẽ chất vấn" sao BT chỉ đc tiền mà kô đc cả tiền + sổ như LT" <---------ặc ặc, mình hỏi thế này thì ối đứa ủng hộ , vỗ tay rào rào. .............nhưng mà chuối và bựa wa'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Hỏi xong chắc chui đầu xuống đất mất . hix, hôm qua đã thế lại còn ti toe, đợi mãi .........đến lúc cô fát tiền nói " Tất cả các loại bí, hội , liên chi chỉ đc lấy xiền thôi, còn thứ khác là LT nhận " , hix, ngại wa'''' cô ạ, làm em cứ ti toe. MÀ khiếp, hôm qua cứ như thời bao cấp ây nhở, đúng là lấy tiền của nhà nước nan giải thất. Ngồi gần 3 tiếng liền, nhưng mà nghe cũng hay thật, kekeke, hoá ra là ai cũng khổ như mình, khiếp quá, chả đứa nào đi đúng chủ đề cả, lớp nào cũng đòi quyền lợi. Zời, có mà đòi , vẫn thế thôi, chả thêm đc cái giè đâu. Nhưng mà qua đó , mình thấy có khối người có chung suy nghĩ, cách làm việc, hoạt động giống mình. Nhiều lúc mình cũng nghĩ mãi, fải chăng là do mình năng lực kém, nghĩ mà cũng buồn .................nhưng chắc chắn kô hẳn thế bởi vì ..........................
    Về xem phim Nàng Đê Chang Kum. Xem film này học hỏi được nhiều việc bếp núc và một ít y thuật bằng cỏ cây nhưng lại thấy khó chịu khi người tốt luôn bị hại, người tốt thì tốt quá mà xấu xa thì cũng tận cùng của xh, nếu mình mà là người tốt a'''',....thế thì còn lâu mới tốt quá như thế nhá. Nhưng mà film là film , chứ ở ngoài đời làm gì có ai tốt như thế trừ mama of mình ra.
    Hix, xem xong, hix, tự nhiên con em rủ xem film ma hu hu, xem sợ hơn chết, lúc đi ngủ chả dám tắt đèn, mà rõ khổ, đã thế nằm chưa đc 30'''' quay sang nó đã khò khò rồi mà mắt mình thì kô tài nào ngủ đc, huuuuuuuuuu, sợ quá ,sợ hơn chết,.........thế là lò dò xuống nhà bấm điện thoai , buôn dưa lê, hix, nghĩ mà cũng tội cho người bị mình gọi điện vào lúc đêm khuya như thế
    Chiều nay...........hưhừ , đúng là thầy cứ bắt tội bắt nợ học sinh, mệt we'''', cả buổi chiều cứ chạy đi chạy lại , mất hết thời gian của SV mà chả đc cái gì cả, khiếp thật, thầy làm gì mà doạ SV kinh thế. . kekeke, chiều đi đếm tiền, khà khà , 0 fải tất cả số đó là tiền của mình.......nhưng mà cứ thấy tiền là sướng, đếm tiền , kiểm tiền cũng thấy sướng.
    Mấy hôm nay gặp nhiều việc làm mình buồn và bực quá, , vui thì 10 mà bực thì gấp 100 lần, muốn nói ra hay kể lể thì mình sợ làm khổ người thân và bạn bè, nhưng để ứ ứ trong lòng thì lại làm khổ mình. Nhưng mà chả biết nói thế nào cả.Thôi, nghỉ cho khoẻ, để có thêm sức khoẻ, niềm vui mới chào đón kì tập quân sự, hix
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 03/12/2004
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ôi zời, trường này , chuối thật, dám fân biệt đối xử , đã thế thì đợt tập huấn lần sau mình sẽ chất vấn" sao BT chỉ đc tiền mà kô đc cả tiền + sổ như LT" <---------ặc ặc, mình hỏi thế này thì ối đứa ủng hộ , vỗ tay rào rào. .............nhưng mà chuối và bựa wa'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Hỏi xong chắc chui đầu xuống đất mất . hix, hôm qua đã thế lại còn ti toe, đợi mãi .........đến lúc cô fát tiền nói " Tất cả các loại bí, hội , liên chi chỉ đc lấy xiền thôi, còn thứ khác là LT nhận " , hix, ngại wa'''' cô ạ, làm em cứ ti toe. MÀ khiếp, hôm qua cứ như thời bao cấp ây nhở, đúng là lấy tiền của nhà nước nan giải thất. Ngồi gần 3 tiếng liền, nhưng mà nghe cũng hay thật, kekeke, hoá ra là ai cũng khổ như mình, khiếp quá, chả đứa nào đi đúng chủ đề cả, lớp nào cũng đòi quyền lợi. Zời, có mà đòi , vẫn thế thôi, chả thêm đc cái giè đâu. Nhưng mà qua đó , mình thấy có khối người có chung suy nghĩ, cách làm việc, hoạt động giống mình. Nhiều lúc mình cũng nghĩ mãi, fải chăng là do mình năng lực kém, nghĩ mà cũng buồn .................nhưng chắc chắn kô hẳn thế bởi vì ..........................
    Về xem phim Nàng Đê Chang Kum. Xem film này học hỏi được nhiều việc bếp núc và một ít y thuật bằng cỏ cây nhưng lại thấy khó chịu khi người tốt luôn bị hại, người tốt thì tốt quá mà xấu xa thì cũng tận cùng của xh, nếu mình mà là người tốt a'''',....thế thì còn lâu mới tốt quá như thế nhá. Nhưng mà film là film , chứ ở ngoài đời làm gì có ai tốt như thế trừ mama of mình ra.
    Hix, xem xong, hix, tự nhiên con em rủ xem film ma hu hu, xem sợ hơn chết, lúc đi ngủ chả dám tắt đèn, mà rõ khổ, đã thế nằm chưa đc 30'''' quay sang nó đã khò khò rồi mà mắt mình thì kô tài nào ngủ đc, huuuuuuuuuu, sợ quá ,sợ hơn chết,.........thế là lò dò xuống nhà bấm điện thoai , buôn dưa lê, hix, nghĩ mà cũng tội cho người bị mình gọi điện vào lúc đêm khuya như thế
    Chiều nay...........hưhừ , đúng là thầy cứ bắt tội bắt nợ học sinh, mệt we'''', cả buổi chiều cứ chạy đi chạy lại , mất hết thời gian của SV mà chả đc cái gì cả, khiếp thật, thầy làm gì mà doạ SV kinh thế. . kekeke, chiều đi đếm tiền, khà khà , 0 fải tất cả số đó là tiền của mình.......nhưng mà cứ thấy tiền là sướng, đếm tiền , kiểm tiền cũng thấy sướng.
    Mấy hôm nay gặp nhiều việc làm mình buồn và bực quá, , vui thì 10 mà bực thì gấp 100 lần, muốn nói ra hay kể lể thì mình sợ làm khổ người thân và bạn bè, nhưng để ứ ứ trong lòng thì lại làm khổ mình. Nhưng mà chả biết nói thế nào cả.Thôi, nghỉ cho khoẻ, để có thêm sức khoẻ, niềm vui mới chào đón kì tập quân sự, hix
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 03/12/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này