1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dạo này mình hơi bị chểnh mảng. Hôm trước đi muộn may là có chị LA cứu, hôm nay cũng muộn may mà được nghỉ. Kể ra thì cũng may thật, tối nay mà được scholarship nữa thì có phải hoàn toàn may mắn ko? Ngồi chat với bạn Q, hàng xóm láng giềng với nhau mà chẳng mấy khi gặp. Mới doạ bạn là sẽ động viên bạn TT post băng ghi âm lên thôi mà bạn đã sợ xanh mắt mèo rồi. Mình ác thật, để bạn phải quýnh quáng mất công gửi mấy cái mail thanh minh, giải thích. Bạn bảo mình chả nhiệt tình gì với group cả, chỉ đứng ngoài giật dây, xúi bẩy bạn TT là giỏi. Hề hề, hôm trước mình mới chỉ hỏi thăm bạn TT ốm đau ra làm sao mà nghe bạn Q bảo là ốm nặng lắm thôi chứ. Nhưng bạn TT lại bảo là ốm bình thường thôi, lovesick là chủ yếu. Chẳng biết đùa hay thật nhưng cũng thấy mừng cho thằng bé - "trai BK như chim oanh vũ" giờ đã biết lovesick. Quên ko hỏi nó lovesick đối tượng nào để mình còn cố vấn cho, chỉ mải sung sướng vì ko phải mất cân đường, hộp sữa tới thăm vì dẫu sao cũng là chỗ bạn bè chơi với nhau 6,7 năm rồi, hôm sn mình nó ốm mà vẫn cố lê lết đến nhưng ko gặp mình, chỉ gặp phụ huynh mình. Tinh thần ấy khiến phụ huynh mình cảm động thay cho mình, còn mình thì mãi mấy hôm sau mới cảm ơn nó được do điện thoại đơ. Mà chắc cái băng ghi âm ấy phải hay lắm mới gây ra nhiều cuộc khẩu chiến thế, mình ko bon chen vào kể ra cũng phí. Ơ nhưng mà thôi, dĩ hoà vi quý, ko can thiệp vào công việc nội bộ của người khác là tiêu chí của mình mà, mới lại sắp Tết rồi, phải làm thế nào để các bạn còn mừng tuổi cho mình chứ!
  2. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dạo này mình hơi bị chểnh mảng. Hôm trước đi muộn may là có chị LA cứu, hôm nay cũng muộn may mà được nghỉ. Kể ra thì cũng may thật, tối nay mà được scholarship nữa thì có phải hoàn toàn may mắn ko? Ngồi chat với bạn Q, hàng xóm láng giềng với nhau mà chẳng mấy khi gặp. Mới doạ bạn là sẽ động viên bạn TT post băng ghi âm lên thôi mà bạn đã sợ xanh mắt mèo rồi. Mình ác thật, để bạn phải quýnh quáng mất công gửi mấy cái mail thanh minh, giải thích. Bạn bảo mình chả nhiệt tình gì với group cả, chỉ đứng ngoài giật dây, xúi bẩy bạn TT là giỏi. Hề hề, hôm trước mình mới chỉ hỏi thăm bạn TT ốm đau ra làm sao mà nghe bạn Q bảo là ốm nặng lắm thôi chứ. Nhưng bạn TT lại bảo là ốm bình thường thôi, lovesick là chủ yếu. Chẳng biết đùa hay thật nhưng cũng thấy mừng cho thằng bé - "trai BK như chim oanh vũ" giờ đã biết lovesick. Quên ko hỏi nó lovesick đối tượng nào để mình còn cố vấn cho, chỉ mải sung sướng vì ko phải mất cân đường, hộp sữa tới thăm vì dẫu sao cũng là chỗ bạn bè chơi với nhau 6,7 năm rồi, hôm sn mình nó ốm mà vẫn cố lê lết đến nhưng ko gặp mình, chỉ gặp phụ huynh mình. Tinh thần ấy khiến phụ huynh mình cảm động thay cho mình, còn mình thì mãi mấy hôm sau mới cảm ơn nó được do điện thoại đơ. Mà chắc cái băng ghi âm ấy phải hay lắm mới gây ra nhiều cuộc khẩu chiến thế, mình ko bon chen vào kể ra cũng phí. Ơ nhưng mà thôi, dĩ hoà vi quý, ko can thiệp vào công việc nội bộ của người khác là tiêu chí của mình mà, mới lại sắp Tết rồi, phải làm thế nào để các bạn còn mừng tuổi cho mình chứ!
  3. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là vẫn được nhận scholarship nhưng mà vẫn phải xem xét lại vì so với những lần trước thì mình đã tụt dốc ko phanh trong thời gian gần đây. Nếu ko có phần speaking và writing kéo lại thì có lẽ mình bị out rồi, listening quá tồi. Ai bảo dạo này lười nghe VOA quá. Hơi bị thất vọng!
    Người ta thì được ngồi xem Tiger cup trong khi mình fải post nốt bản đề cương của thầy cho mọi người có cay ko chứ?
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 07/12/2004
  4. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là vẫn được nhận scholarship nhưng mà vẫn phải xem xét lại vì so với những lần trước thì mình đã tụt dốc ko phanh trong thời gian gần đây. Nếu ko có phần speaking và writing kéo lại thì có lẽ mình bị out rồi, listening quá tồi. Ai bảo dạo này lười nghe VOA quá. Hơi bị thất vọng!
    Người ta thì được ngồi xem Tiger cup trong khi mình fải post nốt bản đề cương của thầy cho mọi người có cay ko chứ?
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 07/12/2004
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ah,nghe VOA à,anh lần trước cũng luyện cái này,nhưng chỉ chơi loại chậm,sau đó mới sang loại nhanh,kiếm mấy tờ báo Nhân dân để dịch cho trôi chảy
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ah,nghe VOA à,anh lần trước cũng luyện cái này,nhưng chỉ chơi loại chậm,sau đó mới sang loại nhanh,kiếm mấy tờ báo Nhân dân để dịch cho trôi chảy
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Bác TW này .......chán thật đấy, đã nhờ mấy anh @vanyeuminhem, [nick]chungtm[/nick].@vuthanhminh nhắn qua yahô là bác treo nick em rùi, em cũng vào TMG rồi mà chẳng thấy bác thi hành nhiệm vụ gì cả, chán bác ghê cơ, kì này em có mệnh hệ gì thì em tạch online bác nhá
    Sắp Noel, sắp Tết.Vậy là một năm nữa cũng sắp trôi qua.Quyển lịch đời lại khuyết đi thêm một ít . Lại tự ý thức được bản thân mình .Bước sang tuổi 21, chưa đủ lớn để có thể hiểu được tất cả mọi chuyện . Nhưng mình đủ hiểu được ánh mắt rạng ngời của bố mẹ........có lần nói chuyện ........ Bố đã bảo , cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi.Thời gian lại chạm vào gương mặt của ba , lại in hằn lên gương mặt mẹ nó mỗi năm mới đến . Nó tự hào vì mình trẻ....nhưng chẳng thể nào yên lòng khi ngước mắt về phía bố mẹ. Chiều tối đi tìm em, buồn quá , sao em dại thế, càng nghĩ về em chị càng buồn.
    Trong khi all mọi người xem Tiger cup thì mình lại lăn ra ngủ, chẳng hiểu nữa, rửa bát, giặt giũ xong thấy lạnh qua............định chỉ đắp chăn một tí thui rồi xem bóng đã................Thế mà lăn ra lúc nào chẳng biết, hixxxxxxxxx, tiếc quá, đến tận 11h mình mới tỉnh giấc...........chạy xuống nhà em Nàng Đê-chang kum, xem đc mỗi tí thì hết. Phim này hay thật, chuyện đời nàng Đê CHang Kưm thật nhiều sóng gió, cô ấy hạnh fúc , dù gặp nhiều khó khăn nhưng lúc nào cũng có một đại nhân Nil đứng sau an ủi , vực dậy , chia sẻ, hiểu nàng.............Thật ! tự nhiên ước như mình cũng có một anh chàng nào đó luôn đi cạnh mình như thế
    Hôm qua, mái tóc của mình đã bị phê phán, bọn nó bảo tóc mình như bà cụ già Tí nữa đi cắt ngéo cái là xong luôn, đỡ nóng mà lại đỡ bị nói. Tóc xấu mà chả dám đi ép tóc...........mình nhìn thấy tóc cái Minh bi giờ xấu hơn cái đợt nó chả ép, vừa thấy tốn tiền mà lại còn xấu hơn. Một phần là không thích, vì mình thích sự giản dị hơn. Phần khác là vì đứa bạn thân thật thân of mình bảo: mày đừng có mà ép tóc nhá, trông như **** ấy ( sorry cả nhà ), mày mà ép và nhuộm là tao cắt xoẹt đấy nhá, về TN là tao chả ra nhà mày nữa đâu đấy nhá. Phần nữa...........nếu mình ép với chả nhuộm thì thầy u mắng chết,. Phần nữa là mình chả nhuộm ép mà vẫn xinh tươi
    Thui, post thêm vài bài nữa là đời mịt mù...............
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Bác TW này .......chán thật đấy, đã nhờ mấy anh @vanyeuminhem, [nick]chungtm[/nick].@vuthanhminh nhắn qua yahô là bác treo nick em rùi, em cũng vào TMG rồi mà chẳng thấy bác thi hành nhiệm vụ gì cả, chán bác ghê cơ, kì này em có mệnh hệ gì thì em tạch online bác nhá
    Sắp Noel, sắp Tết.Vậy là một năm nữa cũng sắp trôi qua.Quyển lịch đời lại khuyết đi thêm một ít . Lại tự ý thức được bản thân mình .Bước sang tuổi 21, chưa đủ lớn để có thể hiểu được tất cả mọi chuyện . Nhưng mình đủ hiểu được ánh mắt rạng ngời của bố mẹ........có lần nói chuyện ........ Bố đã bảo , cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi.Thời gian lại chạm vào gương mặt của ba , lại in hằn lên gương mặt mẹ nó mỗi năm mới đến . Nó tự hào vì mình trẻ....nhưng chẳng thể nào yên lòng khi ngước mắt về phía bố mẹ. Chiều tối đi tìm em, buồn quá , sao em dại thế, càng nghĩ về em chị càng buồn.
    Trong khi all mọi người xem Tiger cup thì mình lại lăn ra ngủ, chẳng hiểu nữa, rửa bát, giặt giũ xong thấy lạnh qua............định chỉ đắp chăn một tí thui rồi xem bóng đã................Thế mà lăn ra lúc nào chẳng biết, hixxxxxxxxx, tiếc quá, đến tận 11h mình mới tỉnh giấc...........chạy xuống nhà em Nàng Đê-chang kum, xem đc mỗi tí thì hết. Phim này hay thật, chuyện đời nàng Đê CHang Kưm thật nhiều sóng gió, cô ấy hạnh fúc , dù gặp nhiều khó khăn nhưng lúc nào cũng có một đại nhân Nil đứng sau an ủi , vực dậy , chia sẻ, hiểu nàng.............Thật ! tự nhiên ước như mình cũng có một anh chàng nào đó luôn đi cạnh mình như thế
    Hôm qua, mái tóc của mình đã bị phê phán, bọn nó bảo tóc mình như bà cụ già Tí nữa đi cắt ngéo cái là xong luôn, đỡ nóng mà lại đỡ bị nói. Tóc xấu mà chả dám đi ép tóc...........mình nhìn thấy tóc cái Minh bi giờ xấu hơn cái đợt nó chả ép, vừa thấy tốn tiền mà lại còn xấu hơn. Một phần là không thích, vì mình thích sự giản dị hơn. Phần khác là vì đứa bạn thân thật thân of mình bảo: mày đừng có mà ép tóc nhá, trông như **** ấy ( sorry cả nhà ), mày mà ép và nhuộm là tao cắt xoẹt đấy nhá, về TN là tao chả ra nhà mày nữa đâu đấy nhá. Phần nữa...........nếu mình ép với chả nhuộm thì thầy u mắng chết,. Phần nữa là mình chả nhuộm ép mà vẫn xinh tươi
    Thui, post thêm vài bài nữa là đời mịt mù...............
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lòng thấy buồn!à mà có lẽ buồn từ lâu rồi nhưng do công việc mà bây giờ mới nhận thấy!
    Nhưng chẳng biết nói sao nữa,thôi để khi hết buồn rồi viết lại vậy!
    Nhớ một câu thơ trong phim"bao đen"
    "Rút dao chém xuống nước,nước càng chảy mạnh.
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm!"
    Mình chẩng biết uống rượu bia,nhưng khi buồn lại thích nhìn người khác vui!uống coca cola có lẽ nhiều sẽ vỡ bụng mất.
    Được traitimvn79 sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 08/12/2004
  10. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lòng thấy buồn!à mà có lẽ buồn từ lâu rồi nhưng do công việc mà bây giờ mới nhận thấy!
    Nhưng chẳng biết nói sao nữa,thôi để khi hết buồn rồi viết lại vậy!
    Nhớ một câu thơ trong phim"bao đen"
    "Rút dao chém xuống nước,nước càng chảy mạnh.
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm!"
    Mình chẩng biết uống rượu bia,nhưng khi buồn lại thích nhìn người khác vui!uống coca cola có lẽ nhiều sẽ vỡ bụng mất.
    Được traitimvn79 sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 08/12/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này