1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sau khi post bài, vào đọc lại, đọc lại cả bài em Đá post ngay dưới đây. Tự thấy phân...tích của mình không hay lắm, nên e..*** lại.
    ----------
    Đề nghị mấy bạn không nên động chạm đến ai nhá. Mọi so sánh đều là khập khiễng.
    Ai bảo cái câu lạc bộ củ chuối với câu lạc bộ những người 83 là không hay đấy.?

    P/S: TTVietNamOnline dạo này muốn nghỉ mát, đã tạm thời treo đến năm 2099.
    Anh phải đi ấy cái đã...
    Được LegiS sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 09/12/2004
  2. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sau khi post bài, vào đọc lại, đọc lại cả bài em Đá post ngay dưới đây. Tự thấy phân...tích của mình không hay lắm, nên e..*** lại.
    ----------
    Đề nghị mấy bạn không nên động chạm đến ai nhá. Mọi so sánh đều là khập khiễng.
    Ai bảo cái câu lạc bộ củ chuối với câu lạc bộ những người 83 là không hay đấy.?

    P/S: TTVietNamOnline dạo này muốn nghỉ mát, đã tạm thời treo đến năm 2099.
    Anh phải đi ấy cái đã...
    Được LegiS sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 09/12/2004
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đã nhắc thế rồi mà chả thấy lão D đâu, chả nhẽ lại đợi lão, nếu thế thì muộn giờ học mất. Lão lớn tuổi hơn mình thật đấy, nhưng làm ăn thì chán thật , không biết bao nhiêu lần mình nói thẳng vào mặt là vô trách nhiệm, vô ý thức, vô kỷ luật........v.....v.........v Nói xong, lúc hết bực rồi thì cũng ngại mà kô nói thì mang tức vào trong lòng. Làm mình ăn vội ăn vàng, đóng nốt sách, , đã thế trời lại nắng nóng, làm da mặt căng và đau quá trời, vai thì túi xách, ô , cầm cả chồng sách 30 quyển nữa chứ ... nặng ơi là nặng ... khổ nhờ......... đến tận lúc bị ngã cầu thang, rơi hết sách, hixxxxxxxxxxxx thì mới thấy mặt lão huuuuuuuuuuu, tức quá cơ, bực!.......tiện thể nói cho một trận . Nhưng mà hôm nay lão có chuyện gì ấy nhở.............chắc lại nhớ ngưòi yêu đây mà, o`` o'''' , gớm ! gf xinh thế......xa nhau thế thì fải nhớ lắm nhở. Nhìn cái mặt đau khổ ấy ...........mà mình cũng não cả ruột { não thật chứ kô fải tự nhiên tử tế đâu }. Ai bảo .............không nghe lời tớ, đã biết là chẳng đến đâu rồi thì yêu làm gì. Thui kệ, kô fải là ai tớ cũng nói cho mà biết như thế đâu đấy nhé, nhưng mà tuỳ lão , lão đã thích thế thì kệ . Nhưng việc gì ra việc ấy, có thể bực chuyện ở lớp trút giận vào người yêu thì đc chứ không đc lôi chuyện tình cảm vào công việc, học hành đấy nhá
    To Liên: nói rõ ra xem nào, môn tiếng Anh mà cũng sợ khiếp thế cơ a'' . [đùa]Trường NL ấy nát, mục nhất ĐHTN đấy[/đùa]
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đã nhắc thế rồi mà chả thấy lão D đâu, chả nhẽ lại đợi lão, nếu thế thì muộn giờ học mất. Lão lớn tuổi hơn mình thật đấy, nhưng làm ăn thì chán thật , không biết bao nhiêu lần mình nói thẳng vào mặt là vô trách nhiệm, vô ý thức, vô kỷ luật........v.....v.........v Nói xong, lúc hết bực rồi thì cũng ngại mà kô nói thì mang tức vào trong lòng. Làm mình ăn vội ăn vàng, đóng nốt sách, , đã thế trời lại nắng nóng, làm da mặt căng và đau quá trời, vai thì túi xách, ô , cầm cả chồng sách 30 quyển nữa chứ ... nặng ơi là nặng ... khổ nhờ......... đến tận lúc bị ngã cầu thang, rơi hết sách, hixxxxxxxxxxxx thì mới thấy mặt lão huuuuuuuuuuu, tức quá cơ, bực!.......tiện thể nói cho một trận . Nhưng mà hôm nay lão có chuyện gì ấy nhở.............chắc lại nhớ ngưòi yêu đây mà, o`` o'''' , gớm ! gf xinh thế......xa nhau thế thì fải nhớ lắm nhở. Nhìn cái mặt đau khổ ấy ...........mà mình cũng não cả ruột { não thật chứ kô fải tự nhiên tử tế đâu }. Ai bảo .............không nghe lời tớ, đã biết là chẳng đến đâu rồi thì yêu làm gì. Thui kệ, kô fải là ai tớ cũng nói cho mà biết như thế đâu đấy nhé, nhưng mà tuỳ lão , lão đã thích thế thì kệ . Nhưng việc gì ra việc ấy, có thể bực chuyện ở lớp trút giận vào người yêu thì đc chứ không đc lôi chuyện tình cảm vào công việc, học hành đấy nhá
    To Liên: nói rõ ra xem nào, môn tiếng Anh mà cũng sợ khiếp thế cơ a'' . [đùa]Trường NL ấy nát, mục nhất ĐHTN đấy[/đùa]
  5. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Keke, em phải thỉnh thoảng kiểm tra mới được. những 1111 người vào mà chỉ có lèo tèo vài thành viên (không phải em ghen ăn tức ở đâu nhé). Em là người thứ 173 vào topic này. Giá mà tất cả các box bắt phải đăng ký nick mới được đọc bài nhỉ? Sẽ biết thực hư ngay, keke.
    À, em cũng hay vào GDGT, rất hay gặp em đá. Nhận xét của em là: Em Đá khá đanh đá
  6. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Keke, em phải thỉnh thoảng kiểm tra mới được. những 1111 người vào mà chỉ có lèo tèo vài thành viên (không phải em ghen ăn tức ở đâu nhé). Em là người thứ 173 vào topic này. Giá mà tất cả các box bắt phải đăng ký nick mới được đọc bài nhỉ? Sẽ biết thực hư ngay, keke.
    À, em cũng hay vào GDGT, rất hay gặp em đá. Nhận xét của em là: Em Đá khá đanh đá
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Không fải khá mà là rất đanh đá. Đanh đá thì sao hở chị, mỗi người có một cách tính khác nhau , em là em cũng thích hiền dịu như chị lắm {giả sử thế} . Nhưng mà......bản tính khó dời, đc vài bài viết ngoan ngoan , sau là lộ bản chất đanh đá ra chị ạ . Mới cả cái lũ ấy thì hiền làm gì, đanh đá cho chúng sợ , đỡ bị bắt nạt, kekekekkee
    Còn nhận xét về số người của bà chị ..........Đá cho rằng ..........hơi thiển cận. Đá không nghĩ là chị ghen ăn tức ở đâu, có gì đâu mà chưa gì đã thanh minh như thế ạ . Box VP còn ra đời trước box TN, box TN còn fải học hỏi nhiều thật nhiều
    Các fân tích của LegiS sai rồi.
    -
    Nếu nói vào box GDGT để thu hút thành viên sang đây đọc thì cũng kô hẳn , Vì đồng chí cũng có dùng nick TTVietNamOnline để viết bài trong GDGT , nhưng box của đằng ấy quản lý vẫn thế mà thôi , chả tiến thêm đc bước nào
    -
    Quả thật, Đá rất ghét mấy CLB chả đâu vào đâu. VÀ có nhiều người không thiện cảm với mấy CLB ấy lắm, nếu mà các topic về các CLB đều ở trang 1, có vài người TN ghé xem box quê mình thế nào ----------> chắc chắn sẽ rất hiếm có lần thứ 2 vào thăm box chứ chưa nói đến post bài . Ấn tượng của họ về box Thái sẽ là tán gẫu
    -
    Nhiều ảnh thì chả fải, đằng ấy sang bên Hà Tây đi, ở đó cũng kha khá pix đấy
    Số lượng box đông không nói lên điều gì cả. Nếu thích thì pm cho tớ fát, tớ nói vài điều cơ bản để box khác thu hút khách cho. Điều quan trọng là tất cả thành viên đều cảm thấy hay , thú vi , vui vẻ , bổ ích khi đến với box TN. Thật ra trong khu vực CAT có 1 box có số lượng thành viên post bài khá nhiều { xin kô nói cụ thể box đó} nhưng vào đọc thì cũng kô có gì hay lắm, topic ở box đó trùng nhiều, vẫn mắc fải căn bệnh nan y : câu topic}.
    Quả thật trong CAT này thì số 1 là HÀ NỘI , thứ 2 là NGHỆ TĨNH. ........
    Xin hết!
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Không fải khá mà là rất đanh đá. Đanh đá thì sao hở chị, mỗi người có một cách tính khác nhau , em là em cũng thích hiền dịu như chị lắm {giả sử thế} . Nhưng mà......bản tính khó dời, đc vài bài viết ngoan ngoan , sau là lộ bản chất đanh đá ra chị ạ . Mới cả cái lũ ấy thì hiền làm gì, đanh đá cho chúng sợ , đỡ bị bắt nạt, kekekekkee
    Còn nhận xét về số người của bà chị ..........Đá cho rằng ..........hơi thiển cận. Đá không nghĩ là chị ghen ăn tức ở đâu, có gì đâu mà chưa gì đã thanh minh như thế ạ . Box VP còn ra đời trước box TN, box TN còn fải học hỏi nhiều thật nhiều
    Các fân tích của LegiS sai rồi.
    -
    Nếu nói vào box GDGT để thu hút thành viên sang đây đọc thì cũng kô hẳn , Vì đồng chí cũng có dùng nick TTVietNamOnline để viết bài trong GDGT , nhưng box của đằng ấy quản lý vẫn thế mà thôi , chả tiến thêm đc bước nào
    -
    Quả thật, Đá rất ghét mấy CLB chả đâu vào đâu. VÀ có nhiều người không thiện cảm với mấy CLB ấy lắm, nếu mà các topic về các CLB đều ở trang 1, có vài người TN ghé xem box quê mình thế nào ----------> chắc chắn sẽ rất hiếm có lần thứ 2 vào thăm box chứ chưa nói đến post bài . Ấn tượng của họ về box Thái sẽ là tán gẫu
    -
    Nhiều ảnh thì chả fải, đằng ấy sang bên Hà Tây đi, ở đó cũng kha khá pix đấy
    Số lượng box đông không nói lên điều gì cả. Nếu thích thì pm cho tớ fát, tớ nói vài điều cơ bản để box khác thu hút khách cho. Điều quan trọng là tất cả thành viên đều cảm thấy hay , thú vi , vui vẻ , bổ ích khi đến với box TN. Thật ra trong khu vực CAT có 1 box có số lượng thành viên post bài khá nhiều { xin kô nói cụ thể box đó} nhưng vào đọc thì cũng kô có gì hay lắm, topic ở box đó trùng nhiều, vẫn mắc fải căn bệnh nan y : câu topic}.
    Quả thật trong CAT này thì số 1 là HÀ NỘI , thứ 2 là NGHỆ TĨNH. ........
    Xin hết!
  9. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật!
    Sáng nay trời rét .. Lật Đật ngủ dạy thấy trời rét quá. cố gắng ngồi dạy để viết giấy xin phép nghỉ học với li do bị ốm( muốn ở nhà ngủ đây mừ.hehe) trời cứ mãi thế này thi chẳng làm được gì cả.
    Dạo này cứ đến buổi chiều chiều là mình thấy trong người rất nhiều tâm trạng: buồn+chán+nhớ ..+rét+buồn ngủ.............. sao mà nhiều thế không bít. chỉ muốn.........ăn cái gì cho đỡ buồn ,nhưng ngại chui ra khỏi chăn.chán thật .
    Người ta bảo :chán như con gián. mình lại thấy: chán đến nỗi .............con gián cũng phải chán
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật!
    Sáng nay trời rét .. Lật Đật ngủ dạy thấy trời rét quá. cố gắng ngồi dạy để viết giấy xin phép nghỉ học với li do bị ốm( muốn ở nhà ngủ đây mừ.hehe) trời cứ mãi thế này thi chẳng làm được gì cả.
    Dạo này cứ đến buổi chiều chiều là mình thấy trong người rất nhiều tâm trạng: buồn+chán+nhớ ..+rét+buồn ngủ.............. sao mà nhiều thế không bít. chỉ muốn.........ăn cái gì cho đỡ buồn ,nhưng ngại chui ra khỏi chăn.chán thật .
    Người ta bảo :chán như con gián. mình lại thấy: chán đến nỗi .............con gián cũng phải chán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này