1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nướng thêm cho bánh nó thơm em ạ
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 10/12/2004
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nướng thêm cho bánh nó thơm em ạ
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 10/12/2004
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước buồn,hôm nay lại vui.Hôm nay vui chưa hẳn ngày mai lại không buồn nữa!
    Nhưng rất thú vị khi đọc những dòng nhật kí của mọi người đặc biệt là của em Đá!
    Không trách mình là thành viên duy nhất của em!hihihihi........
    Hôm nay vậy và mai này thì không có biết!hihihihihi........
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước buồn,hôm nay lại vui.Hôm nay vui chưa hẳn ngày mai lại không buồn nữa!
    Nhưng rất thú vị khi đọc những dòng nhật kí của mọi người đặc biệt là của em Đá!
    Không trách mình là thành viên duy nhất của em!hihihihi........
    Hôm nay vậy và mai này thì không có biết!hihihihihi........
  5. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ngồi môt minh sao mà chan quá vây? đinh kiếm chô uống chút cafe ma cam thấy ồn ào quá, nên đàng vào mạng viết chút gi cho đo buồn. lâu rồi mới được nghe lai ban nhac love story, ma thấy bùi ngùi quá. không biết tâm trạng cua chính mình bây giờ là gì nưa.thêm ca nhưng suy nghi về tương lai càng làm cho đàu óc thêm rối dầu.
    không biết giờ này em đa ngu chưa nhi? nhớ em quá.
    Được quehuongtn sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 11/12/2004
  6. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ngồi môt minh sao mà chan quá vây? đinh kiếm chô uống chút cafe ma cam thấy ồn ào quá, nên đàng vào mạng viết chút gi cho đo buồn. lâu rồi mới được nghe lai ban nhac love story, ma thấy bùi ngùi quá. không biết tâm trạng cua chính mình bây giờ là gì nưa.thêm ca nhưng suy nghi về tương lai càng làm cho đàu óc thêm rối dầu.
    không biết giờ này em đa ngu chưa nhi? nhớ em quá.
    Được quehuongtn sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 11/12/2004
  7. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá! Hôm qua định treo nick về ở ẩn nhưng mà mình mà treo nick thì được mấy hôm đây? Hay là độ hơn chục ngày sau lại ỉ eo "U ơi, tháo khoá cho I đi" thế thì muối mặt lắm.
    Noel ơi là Noel! Sao lại rơi vào thứ 6 thế? Hôm qua đã được nghe các em "nhắc nhở" rồi, hm các em bảo sẽ tặng quà Noel cho chị nhưng chị cũng phải có đi có lại. Hơi méo mặt một chút nhưng vẫn cảm thấy vui vui cùng với niềm vui, nỗi mong chờ rất dễ thương ấy. Thời gian trôi nhanh thật nhanh ... Bên tai nghe bài "Tuyết rơi" tiếng Pháp mà trong lòng cảm thấy xao động lạ. Mà chẳng có gì lạ cả, bao giờ nghe bài này mình chẳng có cảm xúc ấy, chỉ khác là nghe trong dịp này thì nó hợp người hợp cảnh hơn thôi chứ nào có khác mấy đâu.
    Hôm qua đi trên đường nhìn thấy thầy H. Hix, lâu rồi ko gặp, thầy vẫn "phình phường" như khi dạy mình năm thứ 1. Ko biết thầy đã được phụ huynh cho phép lấy chị ấy chưa hay là vẫn chỉ vì cái hộ khẩu tỉnh ngoài của chị ấy mà thầy cứ cô đơn mãi. Trông điệu bộ thầy chắc lại đang chạy sô đâu đó rồi, mình cũng đang vội nên chẳng tới chào thầy gì cả. Hi vọng thầy ko nhận ra mình mới lại mình bịt mặt rõ kín, giời mà biết được(học trò thế đấy!). Trông thầy H lại nhớ chuyện mình và thầy song ca bài "Lời của gió" đến đoạn thầy hát "Gió hãy nói rằng tôi yêu em" đáng ra mình phải hát tiếp là "Gió hãy nói rằng tôi yêu anh. Gió hãy nói rằng ta yêu nhau. Thế thôi" thì mình lại cố tình nhảy cóc hát mỗi câu "Thế thôi" khiến mọi người ở dưới cười rung bàn ghế Mình ko thích lắm kiểu dạy nhanh, hay áp đặt sv và hay lườm sv bằng "ánh mắt hình viên đạn" của thầy H nhưng cũng phải công nhận rằng trừ lúc học thầy rất quý sv, rất vui tính và dễ nói chuyện, hát cũng hay nữa. Đợt ấy mình may mắn được học cả thầy H và thầy nữa nên tiếp thu được 2 phong cách khá hay. Một người giỏi viết, một người giỏi nói và nghe nhưng khổ nỗi là mình kết hợp hơi kém. Thầy giỏi mà trò dốt thì cũng vậy thôi ấy mà ...
  8. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá! Hôm qua định treo nick về ở ẩn nhưng mà mình mà treo nick thì được mấy hôm đây? Hay là độ hơn chục ngày sau lại ỉ eo "U ơi, tháo khoá cho I đi" thế thì muối mặt lắm.
    Noel ơi là Noel! Sao lại rơi vào thứ 6 thế? Hôm qua đã được nghe các em "nhắc nhở" rồi, hm các em bảo sẽ tặng quà Noel cho chị nhưng chị cũng phải có đi có lại. Hơi méo mặt một chút nhưng vẫn cảm thấy vui vui cùng với niềm vui, nỗi mong chờ rất dễ thương ấy. Thời gian trôi nhanh thật nhanh ... Bên tai nghe bài "Tuyết rơi" tiếng Pháp mà trong lòng cảm thấy xao động lạ. Mà chẳng có gì lạ cả, bao giờ nghe bài này mình chẳng có cảm xúc ấy, chỉ khác là nghe trong dịp này thì nó hợp người hợp cảnh hơn thôi chứ nào có khác mấy đâu.
    Hôm qua đi trên đường nhìn thấy thầy H. Hix, lâu rồi ko gặp, thầy vẫn "phình phường" như khi dạy mình năm thứ 1. Ko biết thầy đã được phụ huynh cho phép lấy chị ấy chưa hay là vẫn chỉ vì cái hộ khẩu tỉnh ngoài của chị ấy mà thầy cứ cô đơn mãi. Trông điệu bộ thầy chắc lại đang chạy sô đâu đó rồi, mình cũng đang vội nên chẳng tới chào thầy gì cả. Hi vọng thầy ko nhận ra mình mới lại mình bịt mặt rõ kín, giời mà biết được(học trò thế đấy!). Trông thầy H lại nhớ chuyện mình và thầy song ca bài "Lời của gió" đến đoạn thầy hát "Gió hãy nói rằng tôi yêu em" đáng ra mình phải hát tiếp là "Gió hãy nói rằng tôi yêu anh. Gió hãy nói rằng ta yêu nhau. Thế thôi" thì mình lại cố tình nhảy cóc hát mỗi câu "Thế thôi" khiến mọi người ở dưới cười rung bàn ghế Mình ko thích lắm kiểu dạy nhanh, hay áp đặt sv và hay lườm sv bằng "ánh mắt hình viên đạn" của thầy H nhưng cũng phải công nhận rằng trừ lúc học thầy rất quý sv, rất vui tính và dễ nói chuyện, hát cũng hay nữa. Đợt ấy mình may mắn được học cả thầy H và thầy nữa nên tiếp thu được 2 phong cách khá hay. Một người giỏi viết, một người giỏi nói và nghe nhưng khổ nỗi là mình kết hợp hơi kém. Thầy giỏi mà trò dốt thì cũng vậy thôi ấy mà ...
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    hehe,kinh nghiệm anh cũng do sư phụ anh truyền lại,ko biết có cùng sư phụ với em ko?Em cũng đang nhập quốc tịch TN giống anh à
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    hehe,kinh nghiệm anh cũng do sư phụ anh truyền lại,ko biết có cùng sư phụ với em ko?Em cũng đang nhập quốc tịch TN giống anh à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này