1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói anh và M 1 tháng thì có đến 30 ngày giận nhau. Hôm chủ nhật trước em cũng chat với nó, rồi hỏi thăm qua anh Cường ..........thấy anh và M đúng là giông giống nhau thật . Dù thế nào em cũng luôn chúc anh và nó hạnh phúc , yêu nhau nhiều thật nhiều

    Dạo này sống quá là bê tha, không thể đổ tội cho thời tiết đc , tất cả là tại minh thui ,o`` o'''' nhưng mà trời rét thật ! Hôm nay quyết tâm cất đệm đi, để cái chăn lại thui, nằm rét thế chắc mình chả muốn nằm ngủ, hix, nói là nói thế chứ 0 biết là có làm đc kô nữa . Vẫn tư tưởng hôm nay đc xả hơi{ vì thứ 7 mừ} . Đang mơ mơ màng màng , tự nhiên mới nhớ ra là sáng nay fải lên trường ..........Lẽ ra là tối qua cơ nhưng khoa hoãn đến sáng nay . Khiếp , trời này mặc áo dài thì khổ nhở, nhất là mấy chị mặc áo dài mong mỏng, nhìn thì cũng ***y thật đấy nhở, nhưng mà thương các da của các chị quá khổ nhờ, người cứ gọi là run cầm cập nhở Nhưng mà ăn chơi thì fải chịu đựng , hix, công nhận các bà chị giỏi chứ em thì em vái, gì chứ lạnh là em sợ nhất
    Sáng, trời lạnh thế , vừa thay quầng áo vừa ước giá như sang nay kô fải đi nhở, kô đi thì chắc nướng cố cho bánh nó thơm .Lạnh quá ! thay vì đi bộ như mọi khi ...........thì mình chạy bộ đến trường mắt nhắm mắt mở, chả kịp ăn sáng, mò được đến hội trường thì vẫn chưa thấy đông đủ mọi người đến , Công nhận là người Việt mình thơi gian cao su kinh khủng khiếp, mình thì đến chuẩn giờ thì thành đến sớm . Lớp, khoa , trường mình hay cả trường ĐHTN đều thế, từ thầy bé tí đến cac thầy cấp cao, từ cuộc tập trung nhỏ đến lớn, chả bao giờ mình thấy tổ chức vào đúng giờ như đã định cả chưa thấy thầy đâu, lớp vắng tanh vắng ngắt.
    Xem chưa hết nhưng mình cũng về, nói chung là hơi chán ..........nhưng mà vẫn còn hơn các khoa khác.
    Thế là đã học xong một tuần Quân sự đầu tiên, mỗi hôm đc học 1 thầy, các thầy đều vui tính . Nhớ nhất là thầy dạy Quân Y - khi thầy giảng giải cho chúng tớ biết về tầm quan trọng của cái xương chậu Thầy nói dài lắm cơ, làm lớp em cười đau cả ruột , em thì em chỉ biết nhờ nó mà mặc quần không tụt chứ kô thể nói sâu xa, bùn cười như thầy đc. Thầy cao thật, chắc fải đến 2 m mất, đứng cạnh thầy em như cô bé tí hon ấy. A` , mà kô hiểu sao buổi học QS nào cũng vậy , cứ hễ thầy giáo nào hỏi đến mình, rồi hỏi thăm tên tuổi là các thầy cười . hix, tên em hoành tráng thế mà thầy nào cũng cười ạ ?. Nói chung là thầy nào nói chuyện cũng hay , duyên duyên , học thì ít mà nói chuyện , kể chuyện chiến đâu thì nhiều . . Nhờ các thầy mà môn học dở ẹc cũng thành thú vị , sinh động bổ ích...........tiếc là ................các thầy đều .........không trẻ....chẹp......... nói như bọn nó thì là " chả xơ múi đc gì "
    Rét thế này mà Anpha còn rủ đi............
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói anh và M 1 tháng thì có đến 30 ngày giận nhau. Hôm chủ nhật trước em cũng chat với nó, rồi hỏi thăm qua anh Cường ..........thấy anh và M đúng là giông giống nhau thật . Dù thế nào em cũng luôn chúc anh và nó hạnh phúc , yêu nhau nhiều thật nhiều

    Dạo này sống quá là bê tha, không thể đổ tội cho thời tiết đc , tất cả là tại minh thui ,o`` o'''' nhưng mà trời rét thật ! Hôm nay quyết tâm cất đệm đi, để cái chăn lại thui, nằm rét thế chắc mình chả muốn nằm ngủ, hix, nói là nói thế chứ 0 biết là có làm đc kô nữa . Vẫn tư tưởng hôm nay đc xả hơi{ vì thứ 7 mừ} . Đang mơ mơ màng màng , tự nhiên mới nhớ ra là sáng nay fải lên trường ..........Lẽ ra là tối qua cơ nhưng khoa hoãn đến sáng nay . Khiếp , trời này mặc áo dài thì khổ nhở, nhất là mấy chị mặc áo dài mong mỏng, nhìn thì cũng ***y thật đấy nhở, nhưng mà thương các da của các chị quá khổ nhờ, người cứ gọi là run cầm cập nhở Nhưng mà ăn chơi thì fải chịu đựng , hix, công nhận các bà chị giỏi chứ em thì em vái, gì chứ lạnh là em sợ nhất
    Sáng, trời lạnh thế , vừa thay quầng áo vừa ước giá như sang nay kô fải đi nhở, kô đi thì chắc nướng cố cho bánh nó thơm .Lạnh quá ! thay vì đi bộ như mọi khi ...........thì mình chạy bộ đến trường mắt nhắm mắt mở, chả kịp ăn sáng, mò được đến hội trường thì vẫn chưa thấy đông đủ mọi người đến , Công nhận là người Việt mình thơi gian cao su kinh khủng khiếp, mình thì đến chuẩn giờ thì thành đến sớm . Lớp, khoa , trường mình hay cả trường ĐHTN đều thế, từ thầy bé tí đến cac thầy cấp cao, từ cuộc tập trung nhỏ đến lớn, chả bao giờ mình thấy tổ chức vào đúng giờ như đã định cả chưa thấy thầy đâu, lớp vắng tanh vắng ngắt.
    Xem chưa hết nhưng mình cũng về, nói chung là hơi chán ..........nhưng mà vẫn còn hơn các khoa khác.
    Thế là đã học xong một tuần Quân sự đầu tiên, mỗi hôm đc học 1 thầy, các thầy đều vui tính . Nhớ nhất là thầy dạy Quân Y - khi thầy giảng giải cho chúng tớ biết về tầm quan trọng của cái xương chậu Thầy nói dài lắm cơ, làm lớp em cười đau cả ruột , em thì em chỉ biết nhờ nó mà mặc quần không tụt chứ kô thể nói sâu xa, bùn cười như thầy đc. Thầy cao thật, chắc fải đến 2 m mất, đứng cạnh thầy em như cô bé tí hon ấy. A` , mà kô hiểu sao buổi học QS nào cũng vậy , cứ hễ thầy giáo nào hỏi đến mình, rồi hỏi thăm tên tuổi là các thầy cười . hix, tên em hoành tráng thế mà thầy nào cũng cười ạ ?. Nói chung là thầy nào nói chuyện cũng hay , duyên duyên , học thì ít mà nói chuyện , kể chuyện chiến đâu thì nhiều . . Nhờ các thầy mà môn học dở ẹc cũng thành thú vị , sinh động bổ ích...........tiếc là ................các thầy đều .........không trẻ....chẹp......... nói như bọn nó thì là " chả xơ múi đc gì "
    Rét thế này mà Anpha còn rủ đi............
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghe anh Grzzzzzzzzzzzzzz kể nhiều về chị
    Nhìn anh Sunflowerboy, chị Mua _dong_vo _tinh mà em tự hào về dâu rể đất Thái quá ! Tự hào lắm, tự hào ghê cơ
    To chị Mua_dong_vô_tinh` : đấy là em còn kể sơ sơ về anh Sun thôi, chứ nói hết ra thì chắc chị nhận anh Sun làm thần tuợng, anh Sun nhỉ
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghe anh Grzzzzzzzzzzzzzz kể nhiều về chị
    Nhìn anh Sunflowerboy, chị Mua _dong_vo _tinh mà em tự hào về dâu rể đất Thái quá ! Tự hào lắm, tự hào ghê cơ
    To chị Mua_dong_vô_tinh` : đấy là em còn kể sơ sơ về anh Sun thôi, chứ nói hết ra thì chắc chị nhận anh Sun làm thần tuợng, anh Sun nhỉ
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Grzzzzzzz gặp ai cũng tán.........cưa thì cùn
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 11/12/2004
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Grzzzzzzz gặp ai cũng tán.........cưa thì cùn
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 11/12/2004
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Gru tán ai vậy nhỉ hả ĐáSao lại vô tình với có tình ở đây
  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Gru tán ai vậy nhỉ hả ĐáSao lại vô tình với có tình ở đây
  9. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, bái phục box TN thật. Mấy hôm nay chăm chỉ vào TN để kiểm tra xem hôm nọ có đúng là mình mất kính đâm hoa mắt không? Keke, may mà hôm nay chỉ có 274 người vào TN thôi chứ nhiều như hôm trước mình đến ngã lăn quay khỏi ghế mất. Nguyên số người vào topic này cũng đã vượt quá box GDGT em ĐÁ hay vô rồi. Ặc ặc, vẫn chỉ tiếc cái là dân mình lười đăng nhập quá, chỉ có lèo tèo Fozd già này với em ĐÁ xinh tươi là thành viên.
  10. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, bái phục box TN thật. Mấy hôm nay chăm chỉ vào TN để kiểm tra xem hôm nọ có đúng là mình mất kính đâm hoa mắt không? Keke, may mà hôm nay chỉ có 274 người vào TN thôi chứ nhiều như hôm trước mình đến ngã lăn quay khỏi ghế mất. Nguyên số người vào topic này cũng đã vượt quá box GDGT em ĐÁ hay vô rồi. Ặc ặc, vẫn chỉ tiếc cái là dân mình lười đăng nhập quá, chỉ có lèo tèo Fozd già này với em ĐÁ xinh tươi là thành viên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này