1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hôm nay xem đá bóng mà tức điên cả người. đội tuyển việt nam đó sao. trời ạ! sao không cho U11 đá có phải hay hơn không?
  2. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hôm nay xem đá bóng mà tức điên cả người. đội tuyển việt nam đó sao. trời ạ! sao không cho U11 đá có phải hay hơn không?
  3. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xong! Hiểu ra câu chuyện rắc rối này rồi. B careful em nhé! Em chân thật, đáng yêu như thế càng phải careful.
    Bây giờ tạm rút lui vào bóng tối
  4. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xong! Hiểu ra câu chuyện rắc rối này rồi. B careful em nhé! Em chân thật, đáng yêu như thế càng phải careful.
    Bây giờ tạm rút lui vào bóng tối
  5. eyanl

    eyanl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại mình thấy có 992 người vào. Mình hay vào diễn đàn nhưng lười đăng nhập nick , chỉ khi nào viết bài thì mới ví dụ như đang viết bài này thì mới đăng nhập
    Hôm qua mất cả buổi tối xem bóng đã, hic hic buồn và thất vọng về VN quá
  6. eyanl

    eyanl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại mình thấy có 992 người vào. Mình hay vào diễn đàn nhưng lười đăng nhập nick , chỉ khi nào viết bài thì mới ví dụ như đang viết bài này thì mới đăng nhập
    Hôm qua mất cả buổi tối xem bóng đã, hic hic buồn và thất vọng về VN quá
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Công nhận là chán đội tuyển VN!
    Hôm nay là chủ nhật mà tự nhiên lại dậy sớm được thế mới nhắng chứ, binhg thường thì chả khi nào tự nhiên dậy được cả Thấy đời tươi vui, thấy người đáng yêu, lại thấy đời ngon mơn mởn { mặc dù mới tối qua còn buồn nẫu ruột vì VN thua 3-0, hic'' có trong mơ mình cũng 0 thể nghĩ đc VN lại thua đau như thế}
    Cả sáng nay ngồi lập kế hoạch để refresh lớp mình , Refresh chính bản thân mình nữa, Không biết mình có đủ sức mạnh, niềm tin để thứ 2 này làm theo bản kế hoạch ấy không nhỉ. Chắc là làm đc, dù là khó thật đấy nhưng mà chả nhẽ kô làm.

    Nhớ lại 1 năm trước đây , mình lúc nào cũng căng thẳng , đầu ức chế fát khóc vì chẳng ai ủng hộ ý kiến của mình cả, nhưng mà mình vẫn vẫn cứ bất chấp theo đuổi mục tiêu đến cùngbi giờ thì chẳng ai phản đối nữa, mà còn ủng hộ cả hai tay. Ngày mới lại bắt đầu, chả biết có nên công cán gì không nhưng vẫn làm .Cuộc sống luôn vận động thay đổi không ngừng, có cái hôm nay là đúng mà mai lại sai, mình cho là sai nhưng người khác lại bảo là đúng, khó nhể .Nhưng nên tin mình nhất, chẳng may có sai thì lần sau sẽ chín chắn . Ai nên không mà chẳng dại vài lần
    " Tiếp tục đi không mệt mỏi , không gục ngã dẫu không có tấm bản đồ hay người chỉ dẫn "
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Công nhận là chán đội tuyển VN!
    Hôm nay là chủ nhật mà tự nhiên lại dậy sớm được thế mới nhắng chứ, binhg thường thì chả khi nào tự nhiên dậy được cả Thấy đời tươi vui, thấy người đáng yêu, lại thấy đời ngon mơn mởn { mặc dù mới tối qua còn buồn nẫu ruột vì VN thua 3-0, hic'' có trong mơ mình cũng 0 thể nghĩ đc VN lại thua đau như thế}
    Cả sáng nay ngồi lập kế hoạch để refresh lớp mình , Refresh chính bản thân mình nữa, Không biết mình có đủ sức mạnh, niềm tin để thứ 2 này làm theo bản kế hoạch ấy không nhỉ. Chắc là làm đc, dù là khó thật đấy nhưng mà chả nhẽ kô làm.

    Nhớ lại 1 năm trước đây , mình lúc nào cũng căng thẳng , đầu ức chế fát khóc vì chẳng ai ủng hộ ý kiến của mình cả, nhưng mà mình vẫn vẫn cứ bất chấp theo đuổi mục tiêu đến cùngbi giờ thì chẳng ai phản đối nữa, mà còn ủng hộ cả hai tay. Ngày mới lại bắt đầu, chả biết có nên công cán gì không nhưng vẫn làm .Cuộc sống luôn vận động thay đổi không ngừng, có cái hôm nay là đúng mà mai lại sai, mình cho là sai nhưng người khác lại bảo là đúng, khó nhể .Nhưng nên tin mình nhất, chẳng may có sai thì lần sau sẽ chín chắn . Ai nên không mà chẳng dại vài lần
    " Tiếp tục đi không mệt mỏi , không gục ngã dẫu không có tấm bản đồ hay người chỉ dẫn "
  9. Thu_Lam

    Thu_Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đã tự cho phép mình nghỉ ngơi, nghe đài đến tận 10 giờ vẫn nằm trên giường, mẹ rửa mặt cho... cảm giác bé bỏng như ngày còn ở nhà, mẹ bế ra khỏi giường kêu " mặt trời của mẹ dậy thôi.... " Lại trả lời " Cho mặt trời năm phút nữa thôi" dù rằng hồi đó không biết 5 phút là bao lâu....
    Ngày mai thì nói, cuối tuần phỏng vấn..... Ôn thi bao giờ cũng làm mình tăng cân với niềm tin tiền ở phía trước....
  10. Thu_Lam

    Thu_Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đã tự cho phép mình nghỉ ngơi, nghe đài đến tận 10 giờ vẫn nằm trên giường, mẹ rửa mặt cho... cảm giác bé bỏng như ngày còn ở nhà, mẹ bế ra khỏi giường kêu " mặt trời của mẹ dậy thôi.... " Lại trả lời " Cho mặt trời năm phút nữa thôi" dù rằng hồi đó không biết 5 phút là bao lâu....
    Ngày mai thì nói, cuối tuần phỏng vấn..... Ôn thi bao giờ cũng làm mình tăng cân với niềm tin tiền ở phía trước....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này