1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cái này fảng fất giống mình. Em còn được nhiều tiền chứ trường chị chán lắm. Mà kô fải trường chị chán mà là chị học chán. Mấy cái học bổng quốc tế nhiều tiền thì con cháu các thầy ẵm hết rồi. Nhưng mà cứ có tiền là sướng, thấy tiền là sướng , Chả biết ít hay nhiều , lấy đc tiền là sướng -----------> 80 % điểm thi cao lên là nhờ động lực ấy
    Em cố gắng học rồi tết này làm một chuyến lên Điện Biên thăm chị Gió cùng với các anh Thainguyen001, PNA, tee_eh......
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cái này fảng fất giống mình. Em còn được nhiều tiền chứ trường chị chán lắm. Mà kô fải trường chị chán mà là chị học chán. Mấy cái học bổng quốc tế nhiều tiền thì con cháu các thầy ẵm hết rồi. Nhưng mà cứ có tiền là sướng, thấy tiền là sướng , Chả biết ít hay nhiều , lấy đc tiền là sướng -----------> 80 % điểm thi cao lên là nhờ động lực ấy
    Em cố gắng học rồi tết này làm một chuyến lên Điện Biên thăm chị Gió cùng với các anh Thainguyen001, PNA, tee_eh......
  3. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Loa!loa!loa
    thưa bà con cô bác gần xa. hôm nay em có 1tin dzui đây? cũng khá là hay đó thú vị lắm. bác nào muốn . Dzô đi! rẻ lắm. cùng hàng xóm láng giềng, lấy rẻ 100 ngàn sau 1 câu nói. tin hay lắm. bác nào muốn. Alô với em nha. tin đặc biệt, hay kinh dị luôn
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Loa!loa!loa
    thưa bà con cô bác gần xa. hôm nay em có 1tin dzui đây? cũng khá là hay đó thú vị lắm. bác nào muốn . Dzô đi! rẻ lắm. cùng hàng xóm láng giềng, lấy rẻ 100 ngàn sau 1 câu nói. tin hay lắm. bác nào muốn. Alô với em nha. tin đặc biệt, hay kinh dị luôn
  5. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm gạo bài rồi đạp xe đến đón đứa bạn rồi lên trường .
    Phù ... may quá mình ko vào muộn tưởng hôm nay học đến 11h cơ nhưng mà lại được về sớm thích quá .
    Mình sẽ cố gắng còn 5 môn nữa cơ mà .
    Ăn nhiều , uống nhiều ...he he và học cũng nhiều .
  6. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm gạo bài rồi đạp xe đến đón đứa bạn rồi lên trường .
    Phù ... may quá mình ko vào muộn tưởng hôm nay học đến 11h cơ nhưng mà lại được về sớm thích quá .
    Mình sẽ cố gắng còn 5 môn nữa cơ mà .
    Ăn nhiều , uống nhiều ...he he và học cũng nhiều .
  7. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có việc phải về nhà dưới, tự dưng muốn về thăm trường Năng Khiếu quá ko biết! Nhưng đã đi đến gần đến đấy thì ko biết phải đi lối nào nữa. Thay đổi nhiều quá mà lâu lắm rồi mình chẳng đến trường nữa.Năm ngoái đến nhà cô K chơi còn đi lạc, bị cô trêu có muốn về thăm trường nữa thì để cô dẫn đi. Hm... Trường nghe nói đã xây lại được lâu lâu rồi, thay đổi nhiều lắm, được bọn Pháp đầu tư vào nữa. Đường đi thì mình có thể ko nhớ nhưng vẫn nhớ trong trường ngày ấy có những cái gì. Ngày ấy rất thích cái nhà bát giác dựng bằng gỗ gần cái hồ nhỏ, cạnh lớp Lý, hay ra đấy buổi trưa khi ở lại trường, ngồi ở đó mát ơi là mát, cảnh vật lại thơ mộng nữa chứ. Nhớ cả cái căng tin xấu xấu bẩn bẩn nữa. Cô P ko biết đã lấy chồng chưa, ngày trước mình hay gán cô với thầy H, mà nghe đâu thầy H đã lấy cô giáo khác bên trường nào đó rồi. Trên cái đường vào trường ấy có 1 cái nghĩa trang nhỏ, mỗi lần đi qua đó nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh. Còn sợ cả ông D bị điên, thích tờ 500 đồng vì nó có hình máy cày - ông này chuyên gây ra các vụ xâu xúm , tắc đường ở gần đấy nữa. Còn nhớ cả nỗi sợ hãi mà có lẽ không bao giờ lặp lại nữa, ấy là khi mẹ bận việc ko đến đón mình được nhờ chú C đi đón về nhưng chú lại bận đột xuất nên đến rất muộn, mà hôm ấy lại được nghỉ sớm... Mình cùng P, L đợi mãi chẳng thấy ai cả liền tự đi bộ về nhà, qua nghĩa trang lúc đấy trời còn sáng còn đông người 3 đứa cũng đỡ sợ nhưng đến khi đi đến cái gò ấy thì run cầm cập. Tại anh H đầu độc mình bằng những chuyện anh ấy kể cho mình mỗi khi đến rủ anh mình đi học là cái gò ấy có ma, có lắm người chết rất lạ lùng ở chỗ gò đấy...(Đến bây giờ anh H lấy vợ rồi mà vẫn giữ giọng trêu đùa rất rùng rợn ấy với mình. Ghét thế ko biết, Tết bắt mừng tuổi thật nhiều) Eo ôi! Khi ấy trời xâm xẩm tối, mấy người đi đường thấy 3 đứa trẻ ranh trên đường liền ghé vào hỏi có muốn đi nhờ ko nhưng mình nhất định lắc đầu quầy quậy vì sợ nhỡ người ta bán đi TQ thì chết. Lúc ấy lạnh, mỏi chân và tủi thân thế ko biết, may là cô L thay chú C đi đón về chứ ko thì chắc ngồi khóc ở đó mất. Về nhà tủi thân quá, cứ hực...hực chứ ko khóc khiến ai cũng buồn cười.
  8. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có việc phải về nhà dưới, tự dưng muốn về thăm trường Năng Khiếu quá ko biết! Nhưng đã đi đến gần đến đấy thì ko biết phải đi lối nào nữa. Thay đổi nhiều quá mà lâu lắm rồi mình chẳng đến trường nữa.Năm ngoái đến nhà cô K chơi còn đi lạc, bị cô trêu có muốn về thăm trường nữa thì để cô dẫn đi. Hm... Trường nghe nói đã xây lại được lâu lâu rồi, thay đổi nhiều lắm, được bọn Pháp đầu tư vào nữa. Đường đi thì mình có thể ko nhớ nhưng vẫn nhớ trong trường ngày ấy có những cái gì. Ngày ấy rất thích cái nhà bát giác dựng bằng gỗ gần cái hồ nhỏ, cạnh lớp Lý, hay ra đấy buổi trưa khi ở lại trường, ngồi ở đó mát ơi là mát, cảnh vật lại thơ mộng nữa chứ. Nhớ cả cái căng tin xấu xấu bẩn bẩn nữa. Cô P ko biết đã lấy chồng chưa, ngày trước mình hay gán cô với thầy H, mà nghe đâu thầy H đã lấy cô giáo khác bên trường nào đó rồi. Trên cái đường vào trường ấy có 1 cái nghĩa trang nhỏ, mỗi lần đi qua đó nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh. Còn sợ cả ông D bị điên, thích tờ 500 đồng vì nó có hình máy cày - ông này chuyên gây ra các vụ xâu xúm , tắc đường ở gần đấy nữa. Còn nhớ cả nỗi sợ hãi mà có lẽ không bao giờ lặp lại nữa, ấy là khi mẹ bận việc ko đến đón mình được nhờ chú C đi đón về nhưng chú lại bận đột xuất nên đến rất muộn, mà hôm ấy lại được nghỉ sớm... Mình cùng P, L đợi mãi chẳng thấy ai cả liền tự đi bộ về nhà, qua nghĩa trang lúc đấy trời còn sáng còn đông người 3 đứa cũng đỡ sợ nhưng đến khi đi đến cái gò ấy thì run cầm cập. Tại anh H đầu độc mình bằng những chuyện anh ấy kể cho mình mỗi khi đến rủ anh mình đi học là cái gò ấy có ma, có lắm người chết rất lạ lùng ở chỗ gò đấy...(Đến bây giờ anh H lấy vợ rồi mà vẫn giữ giọng trêu đùa rất rùng rợn ấy với mình. Ghét thế ko biết, Tết bắt mừng tuổi thật nhiều) Eo ôi! Khi ấy trời xâm xẩm tối, mấy người đi đường thấy 3 đứa trẻ ranh trên đường liền ghé vào hỏi có muốn đi nhờ ko nhưng mình nhất định lắc đầu quầy quậy vì sợ nhỡ người ta bán đi TQ thì chết. Lúc ấy lạnh, mỏi chân và tủi thân thế ko biết, may là cô L thay chú C đi đón về chứ ko thì chắc ngồi khóc ở đó mất. Về nhà tủi thân quá, cứ hực...hực chứ ko khóc khiến ai cũng buồn cười.
  9. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Từ chiều đến giờ trong lòng khó chịu quá... mi mắt ươn ướt... nước mắt chỉ chờ chút cơ hội lơ đễnh của mình sẽ sẵn sàng trốn ra ngoài...
    Đau lòng quá, thở ko muốn nỗi nữa... chẳng biết nói với ai bi giờ... bỗng nghĩ tới H.... kể cho H nghe hết những khó chịu trong lòng mình hiện tại... kể cho H nghe về người ấy... vừa nhắn tin vừa rưng rưng... cố kềm nén... ko khóc.... nhất định thế...
    Tại sao mình vẫn có thể mỉm cười trong giờ phút này? Lạ nhỉ? Biết sao hơn ngoài cười bi giờ? Phải làm gì?
    H nói.... vẫn chưa muộn... có thật là chưa muộn ko? Ko... muộn rồi... khi mình phát hiện ra người đó trong tâm trí mình như thế nào thì đã muộn...
    Chợt cười... mình đã từng hỏi H.... tại sao có thể quên một người - yêu người khác được hay thế? Còn mình thì ko?
    Hỏi thế thôi... nhưng biết H sẽ trả lời với mình như thế nào?
    Hôm nay, lại hỏi H câu hỏi đó.... nhưng đã thay đổi nhiều trong câu hỏi...
    Thế đấy... tình cảm là gì nhỉ? Yêu... và quên... lại yêu... sao dễ dàng đến thế?

    Em nghiêng vai ngày hôm qua vừa chợt đến... Và dòng sông ấy đã trôi qua...
  10. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Từ chiều đến giờ trong lòng khó chịu quá... mi mắt ươn ướt... nước mắt chỉ chờ chút cơ hội lơ đễnh của mình sẽ sẵn sàng trốn ra ngoài...
    Đau lòng quá, thở ko muốn nỗi nữa... chẳng biết nói với ai bi giờ... bỗng nghĩ tới H.... kể cho H nghe hết những khó chịu trong lòng mình hiện tại... kể cho H nghe về người ấy... vừa nhắn tin vừa rưng rưng... cố kềm nén... ko khóc.... nhất định thế...
    Tại sao mình vẫn có thể mỉm cười trong giờ phút này? Lạ nhỉ? Biết sao hơn ngoài cười bi giờ? Phải làm gì?
    H nói.... vẫn chưa muộn... có thật là chưa muộn ko? Ko... muộn rồi... khi mình phát hiện ra người đó trong tâm trí mình như thế nào thì đã muộn...
    Chợt cười... mình đã từng hỏi H.... tại sao có thể quên một người - yêu người khác được hay thế? Còn mình thì ko?
    Hỏi thế thôi... nhưng biết H sẽ trả lời với mình như thế nào?
    Hôm nay, lại hỏi H câu hỏi đó.... nhưng đã thay đổi nhiều trong câu hỏi...
    Thế đấy... tình cảm là gì nhỉ? Yêu... và quên... lại yêu... sao dễ dàng đến thế?

    Em nghiêng vai ngày hôm qua vừa chợt đến... Và dòng sông ấy đã trôi qua...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này