1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầu tiên ngủ ở nhà mới, đẹp hơn nhà cũ, phong cách hơn nhà cũ, sang hơn nhà cũ và tất nhiên là ta có thể làm tất cả những gì ta thích tự nhiên thoải mái hơn khi còn ở nhà cũ... Đơn giản vì từ nay ta ở một mình, chị từ nay cũng ở một mình.
    Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào một thân một mình đến nước Úc xa xôi này, ôm 2 cái vali đến ở chung với chị, ngày ngày đi học rồi đi làm.. thế mà cũng đã 2 năm rồi đấy, Không phải là nhiều so với một đời người nhưng đủ để bàn chân quen với con đường nhỏ, đủ để nhớ đến từng viên gạch, từng ngõ ngách, đủ để thấy nhớ mùi bia mỗi lần đi qua nhà máy lúc tụi nó hoạt động mạnh nhất, đủ để thấy thương, thấy nhớ chị đến quặn lòng. Trước kia thấy sao hăng hái và vui đến thế khi nghĩ ta sẽ có một cái nhà cho riêng ta, một không gian cho riêng ta, nhưng giờ thì thấy sợ cảm giác 1 minh đến thế, không phải vì ta nhát gan mà tự dưng nghĩ, có khi từ giờ sẽ chẳng bao giờ còn có thể được gần chị đến như thế nữa.
    2 năm, 2 năm chị em mình sống ko một chút xích mích, không một lần làm mếch lòng nhau, không một lần cãi vã. Em nhớ đến từng mùi nước hoa chị từng dùng, nhớ đến từng thứ vật dụng của chị, từng bước chân, từng bộ quần áo, nhớ nhiều lắm...
  2. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầu tiên ngủ ở nhà mới, đẹp hơn nhà cũ, phong cách hơn nhà cũ, sang hơn nhà cũ và tất nhiên là ta có thể làm tất cả những gì ta thích tự nhiên thoải mái hơn khi còn ở nhà cũ... Đơn giản vì từ nay ta ở một mình, chị từ nay cũng ở một mình.
    Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào một thân một mình đến nước Úc xa xôi này, ôm 2 cái vali đến ở chung với chị, ngày ngày đi học rồi đi làm.. thế mà cũng đã 2 năm rồi đấy, Không phải là nhiều so với một đời người nhưng đủ để bàn chân quen với con đường nhỏ, đủ để nhớ đến từng viên gạch, từng ngõ ngách, đủ để thấy nhớ mùi bia mỗi lần đi qua nhà máy lúc tụi nó hoạt động mạnh nhất, đủ để thấy thương, thấy nhớ chị đến quặn lòng. Trước kia thấy sao hăng hái và vui đến thế khi nghĩ ta sẽ có một cái nhà cho riêng ta, một không gian cho riêng ta, nhưng giờ thì thấy sợ cảm giác 1 minh đến thế, không phải vì ta nhát gan mà tự dưng nghĩ, có khi từ giờ sẽ chẳng bao giờ còn có thể được gần chị đến như thế nữa.
    2 năm, 2 năm chị em mình sống ko một chút xích mích, không một lần làm mếch lòng nhau, không một lần cãi vã. Em nhớ đến từng mùi nước hoa chị từng dùng, nhớ đến từng thứ vật dụng của chị, từng bước chân, từng bộ quần áo, nhớ nhiều lắm...
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Sao hôm nay lạnh thế!lạnh cóng tay mà hình như tay nó chuyển thành mầu đỏ thì phải.Phải ví đôi tay như chùm ớt mới phải.
    Khi đi xe vừa phun nước rửa kính xe sau có hai ba giây nó đã có lớp băng mỏng,nhìn mà thấy sợ!
    Cái lạnh giá nơi này cứ nghĩ tới mà sợ,nhưng khi nghĩ sắp phải xa nó mà lòng lại thấy buồn!
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Sao hôm nay lạnh thế!lạnh cóng tay mà hình như tay nó chuyển thành mầu đỏ thì phải.Phải ví đôi tay như chùm ớt mới phải.
    Khi đi xe vừa phun nước rửa kính xe sau có hai ba giây nó đã có lớp băng mỏng,nhìn mà thấy sợ!
    Cái lạnh giá nơi này cứ nghĩ tới mà sợ,nhưng khi nghĩ sắp phải xa nó mà lòng lại thấy buồn!
  5. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ko còn chơi đàn như ngày xưa, kể cả bài "Ngôi sao hiểu lòng tôi" mà mình hay đánh nữa, ko còn vẽ những hình nghệch ngoạc, vớ vẩn ... Mỗi lần như thế cảm thấy mình dịu dàng, trầm lắng... đi rất nhiều nhưng dường như những lúc ấy là những lúc mình sống khép kín hơn, mơ mộng, vẩn vơ, buồn nhiều hơn... trong khi mình biết là không thể sống như thế được... Cuộc sống đã thay đổi, giấc mơ ngày xưa ko còn hiện về trong giấc ngủ của mình nữa ... Nhưng nhiều lúc lại thấy mình cần lắm những khoảng lặng như thế...
  6. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ko còn chơi đàn như ngày xưa, kể cả bài "Ngôi sao hiểu lòng tôi" mà mình hay đánh nữa, ko còn vẽ những hình nghệch ngoạc, vớ vẩn ... Mỗi lần như thế cảm thấy mình dịu dàng, trầm lắng... đi rất nhiều nhưng dường như những lúc ấy là những lúc mình sống khép kín hơn, mơ mộng, vẩn vơ, buồn nhiều hơn... trong khi mình biết là không thể sống như thế được... Cuộc sống đã thay đổi, giấc mơ ngày xưa ko còn hiện về trong giấc ngủ của mình nữa ... Nhưng nhiều lúc lại thấy mình cần lắm những khoảng lặng như thế...
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Học QS mệt nhoài, về nhà là muốn lên giường . Tuần này gặp toàn fải thầy dạy chán, hôm nay học cả ngày nữa chứ..........sáng nay thầy lên lớp, đang đói mà nhìn mặt thấy cứ tròn tròn như bánh rán nóng vừa vớt khỏi chảo .
    Lẽ ra là đc nghỉ 2 ngày 21,22 nhưng mừ mình lại fải đi, chán chết, giao với chả lưu, mình cứ nhìn thấy bộ đội, lính liếc là đã kô ưa roài, thế thì còn giao lưu cái nỗi gì, khổ ! ......chẹp, áo dài thì lúc nào mình cũng thích nhưng mừ trời trời lại rét mướt thía này thì trụ sao nổi , nhở ?
    kekeke, hôm qua doạ Anpha một trận, con bé sợ xanh mặt vì....cứ tưởng mình giận nó thật
    Muốn vào NK viết chút mà Lanh! + Mệt !---------> không thể viết gì đc nữa.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Học QS mệt nhoài, về nhà là muốn lên giường . Tuần này gặp toàn fải thầy dạy chán, hôm nay học cả ngày nữa chứ..........sáng nay thầy lên lớp, đang đói mà nhìn mặt thấy cứ tròn tròn như bánh rán nóng vừa vớt khỏi chảo .
    Lẽ ra là đc nghỉ 2 ngày 21,22 nhưng mừ mình lại fải đi, chán chết, giao với chả lưu, mình cứ nhìn thấy bộ đội, lính liếc là đã kô ưa roài, thế thì còn giao lưu cái nỗi gì, khổ ! ......chẹp, áo dài thì lúc nào mình cũng thích nhưng mừ trời trời lại rét mướt thía này thì trụ sao nổi , nhở ?
    kekeke, hôm qua doạ Anpha một trận, con bé sợ xanh mặt vì....cứ tưởng mình giận nó thật
    Muốn vào NK viết chút mà Lanh! + Mệt !---------> không thể viết gì đc nữa.
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sắp kỉ niệm 1 năm làm member của TTVN rùi. 1 năm - học được cũng nhiều mà buôn chuyện, hóng hớt thì lại càng nhiều. Quen được với nhiều người interesting ra phết . Scouter là người đầu tiên vote cho 5*. Tình cảm dành cho bên box nào nhiều nhất nhỉ? Ko biết nữa. Hiện vật còn giữ được từ TTVN là 3 cái đĩa tuyệt vời, thanks .... . Và còn nhiều điều đáng nhớ nữa....
    Hm, xem pm nào. Cái gì mà post ảnh? Vẫn gầy như trước chứ có khác gì đâu mà phải post ảnh? Mà gặp mình thì có khó như gặp ngôi sao đâu mà kêu ca? Kiên quyết ko bị rủ rê và lôi kéo vào con đường ..."thành người lổi tiếng"! .

  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sắp kỉ niệm 1 năm làm member của TTVN rùi. 1 năm - học được cũng nhiều mà buôn chuyện, hóng hớt thì lại càng nhiều. Quen được với nhiều người interesting ra phết . Scouter là người đầu tiên vote cho 5*. Tình cảm dành cho bên box nào nhiều nhất nhỉ? Ko biết nữa. Hiện vật còn giữ được từ TTVN là 3 cái đĩa tuyệt vời, thanks .... . Và còn nhiều điều đáng nhớ nữa....
    Hm, xem pm nào. Cái gì mà post ảnh? Vẫn gầy như trước chứ có khác gì đâu mà phải post ảnh? Mà gặp mình thì có khó như gặp ngôi sao đâu mà kêu ca? Kiên quyết ko bị rủ rê và lôi kéo vào con đường ..."thành người lổi tiếng"! .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này