1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    huuuuu, em cũng sắp thi rồi mà chưa học đâu vào đâu cả, cứ rối tinh rối mù lên, ai đời học khoa Toán mà lại sợ toán. Lần đầu tiên trong đời thấy sợ mấy môn toán, huuuu toàn là môn chuyên nghành cả, không biết là thế nào đây, ai cũng bảo là phải có phương pháp mà mình thì vẫn ù ù như thế , đã không biết cách học rồi lại còn bận nhiều việc linh tinh beng
    hi! hi! hi! hôm nay đi họp được mấy cái báo nợ là lớp mình chứ nộp xèng. Thấy chị Đá trong box này được nhận tiền học bổng của Hội SV trường mình nữa, được là 1 trong 5 người đi rước đuốc nữa trong ngày kỉ niệm hội hi! thấy chị này online nhiều quá là nhiều , đi offline cũng nhiều , tham gia các hoạt động của khoa, của trường cũng ác. Mới vào khoa còn bỡ ngờ em thấy chị Thu ở SPTinK37, chị Huệ lớp SPToán 38A, chị Đá là những người thân thiện và dễ gần. chị nào cũng vui tính, nhiệt tình và các chị này đều học giỏi. híc nhìn lại thấy mình kém quá là kém lúc nào cũng nghĩ là được thành tích thì mới làm chưahề tính đến cống hiến cho lớp, cho khoa như các anh chị khoá trước. Thôi về học bài thôi , vừa được ba mẹ gọi lên nhắc nhở, mai ba đi công tác sẽ qua TN thăm mình
  2. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    huuuuu, em cũng sắp thi rồi mà chưa học đâu vào đâu cả, cứ rối tinh rối mù lên, ai đời học khoa Toán mà lại sợ toán. Lần đầu tiên trong đời thấy sợ mấy môn toán, huuuu toàn là môn chuyên nghành cả, không biết là thế nào đây, ai cũng bảo là phải có phương pháp mà mình thì vẫn ù ù như thế , đã không biết cách học rồi lại còn bận nhiều việc linh tinh beng
    hi! hi! hi! hôm nay đi họp được mấy cái báo nợ là lớp mình chứ nộp xèng. Thấy chị Đá trong box này được nhận tiền học bổng của Hội SV trường mình nữa, được là 1 trong 5 người đi rước đuốc nữa trong ngày kỉ niệm hội hi! thấy chị này online nhiều quá là nhiều , đi offline cũng nhiều , tham gia các hoạt động của khoa, của trường cũng ác. Mới vào khoa còn bỡ ngờ em thấy chị Thu ở SPTinK37, chị Huệ lớp SPToán 38A, chị Đá là những người thân thiện và dễ gần. chị nào cũng vui tính, nhiệt tình và các chị này đều học giỏi. híc nhìn lại thấy mình kém quá là kém lúc nào cũng nghĩ là được thành tích thì mới làm chưahề tính đến cống hiến cho lớp, cho khoa như các anh chị khoá trước. Thôi về học bài thôi , vừa được ba mẹ gọi lên nhắc nhở, mai ba đi công tác sẽ qua TN thăm mình
  3. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Take me to your heart
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''''t let go
    Looking at a crowed street
    Listening to my own heart beat
    So many people
    All around the world
    Tell me where do I find
    Someone like you girl
    Take me to your heart
    Take me to your soul
    Give me your hand before I''''m old
    Show me what love is - haven''''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    They say nothing lasts forever
    We''''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Take me to your heart, take me to your soul.
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is - be my guiding star
    It''''s easy! Take me to your heart
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a clear blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''''t really comprehened
    Don''''t need too much talking
    Without saying anything
    All I need is some one
    Who makes me wanna sing
    Take me to your heart ! Take me to your soul....​

    Công nhận bài này hay, lãng mạn ghê! Đảm bảo đến khi nào thuộc bài này nhất định sẽ hát cho cái M nghe để tra tấn nó. Chẳng biết hôm nay hướng dẫn nó như thế nó có cắm đúng giắc ko nữa, ko biết nó làm ăn thế nào rồi???
    Thế là gạ được cái P ko đi chơi Noel rùi chứ có mỗi mình đào ngũ ở nhà thì chúng nó sẽ giần mình ra ngay, nhất là tối qua cái T đã gọi điện rủ rê cả tiếng đồng hồ mà mình thì cứ ậm ừ. Hờ hờ, công nhận mình toàn chơi với những đứa "máu" đi chơi, thích đông vui, nhộn nhịp: M này, T này, P này (nó mà ko phải chết ngập trong đống tiểu luận thì cũng đồng ý đi ngay)...còn bọn con trai thì càng không phải nói. Mình cũng ko hiểu vì sao thực ra tính mình ko thích những chỗ ồn ào, náo nhiệt ... mà vẫn quý và chơi được với bọn này nữa.
    Cuộc đời cho đến lúc này vẫn tươi sáng, còn ngày mai, ngày kia... thì ko biết sẽ thế nào???
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 22/12/2004
  4. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Take me to your heart
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''''t let go
    Looking at a crowed street
    Listening to my own heart beat
    So many people
    All around the world
    Tell me where do I find
    Someone like you girl
    Take me to your heart
    Take me to your soul
    Give me your hand before I''''m old
    Show me what love is - haven''''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    They say nothing lasts forever
    We''''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Take me to your heart, take me to your soul.
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is - be my guiding star
    It''''s easy! Take me to your heart
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a clear blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''''t really comprehened
    Don''''t need too much talking
    Without saying anything
    All I need is some one
    Who makes me wanna sing
    Take me to your heart ! Take me to your soul....​

    Công nhận bài này hay, lãng mạn ghê! Đảm bảo đến khi nào thuộc bài này nhất định sẽ hát cho cái M nghe để tra tấn nó. Chẳng biết hôm nay hướng dẫn nó như thế nó có cắm đúng giắc ko nữa, ko biết nó làm ăn thế nào rồi???
    Thế là gạ được cái P ko đi chơi Noel rùi chứ có mỗi mình đào ngũ ở nhà thì chúng nó sẽ giần mình ra ngay, nhất là tối qua cái T đã gọi điện rủ rê cả tiếng đồng hồ mà mình thì cứ ậm ừ. Hờ hờ, công nhận mình toàn chơi với những đứa "máu" đi chơi, thích đông vui, nhộn nhịp: M này, T này, P này (nó mà ko phải chết ngập trong đống tiểu luận thì cũng đồng ý đi ngay)...còn bọn con trai thì càng không phải nói. Mình cũng ko hiểu vì sao thực ra tính mình ko thích những chỗ ồn ào, náo nhiệt ... mà vẫn quý và chơi được với bọn này nữa.
    Cuộc đời cho đến lúc này vẫn tươi sáng, còn ngày mai, ngày kia... thì ko biết sẽ thế nào???
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 22/12/2004
  5. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hì, vào lúc nửa đêm bây giờ có mỗi mình mình online cũng hay thật, hihì. ở VN chắc chưa quán nào mở cửa còn o đây thì bây giờ mọi người còn
    sang ngày mới được tầm nửa tiếng, bắt đầu từ hôm nay được nghỉ noel rồiở nhà cũng chẳng biết có việc gì làm không nữa hay lại suốt ngày ngủ đây
  6. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hì, vào lúc nửa đêm bây giờ có mỗi mình mình online cũng hay thật, hihì. ở VN chắc chưa quán nào mở cửa còn o đây thì bây giờ mọi người còn
    sang ngày mới được tầm nửa tiếng, bắt đầu từ hôm nay được nghỉ noel rồiở nhà cũng chẳng biết có việc gì làm không nữa hay lại suốt ngày ngủ đây
  7. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    1 tin nhắn - giật cả mình. Ko giật mình sao được... Có 1 cảm giác nghèn nghẹn, bâng khuâng ... Mình biết rõ là mình ko trông chờ nó nhưng cũng chẳng thể lơ đãng đi được. Thật khó hiểu. Lại im lặng, vì đối với mình lúc này ngàn lời nói chi bằng chẳng nói lời nào thì tốt hơn. Thực sự mình ko muốn có gì rắc rối thêm nữa... Chỉ cần ??? hiểu mình ko phải là người lạnh lùng là đủ mà điều này thì ??? hiểu hơn ai hết. ??? sẽ ko trách mình đâu và mình cũng chẳng trách ???, trước đây và bây giờ cũng vậy... Giờ mình cảm thấy bình thản là được rồi. Rồi một ngày mới sẽ đến thôi!
  8. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    1 tin nhắn - giật cả mình. Ko giật mình sao được... Có 1 cảm giác nghèn nghẹn, bâng khuâng ... Mình biết rõ là mình ko trông chờ nó nhưng cũng chẳng thể lơ đãng đi được. Thật khó hiểu. Lại im lặng, vì đối với mình lúc này ngàn lời nói chi bằng chẳng nói lời nào thì tốt hơn. Thực sự mình ko muốn có gì rắc rối thêm nữa... Chỉ cần ??? hiểu mình ko phải là người lạnh lùng là đủ mà điều này thì ??? hiểu hơn ai hết. ??? sẽ ko trách mình đâu và mình cũng chẳng trách ???, trước đây và bây giờ cũng vậy... Giờ mình cảm thấy bình thản là được rồi. Rồi một ngày mới sẽ đến thôi!
  9. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ??? có phải là .... không nhỉ? Nếu phải thì chả có gì mà phải băn khoăn "??? là người có học thức, hiểu biết rộng rãi, có khiếu hài hước, cư xử đúng mực, khiêm tốn, khoan dung...." Nhận xét tốt như thế về ??? thì ??? làm sao mà trách được Mà ??? giỏi đấy, làm ở ... cơ mà. Nói chung ...... thì cũng xứng đôi vừa lứa. Sao không . Chắc là lại em còn phải đi học, em vừa xấu người, vừa học hành chả đến nơi đến chốn, tất cả còn chưa đâu vào đâu, ai thèm để ý đến em làm gì.... .... Ấy, ai chứ ??? không chọn lầm người đâu. Chắc là phải có thời gian nhỉ? Ủng hộ cho ???
    Một Giáng sinh vui vẻ, không ưu tư, lo lắng với cả ... và ???
    Bây giờ tạm rút lui vào bóng tối
  10. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ??? có phải là .... không nhỉ? Nếu phải thì chả có gì mà phải băn khoăn "??? là người có học thức, hiểu biết rộng rãi, có khiếu hài hước, cư xử đúng mực, khiêm tốn, khoan dung...." Nhận xét tốt như thế về ??? thì ??? làm sao mà trách được Mà ??? giỏi đấy, làm ở ... cơ mà. Nói chung ...... thì cũng xứng đôi vừa lứa. Sao không . Chắc là lại em còn phải đi học, em vừa xấu người, vừa học hành chả đến nơi đến chốn, tất cả còn chưa đâu vào đâu, ai thèm để ý đến em làm gì.... .... Ấy, ai chứ ??? không chọn lầm người đâu. Chắc là phải có thời gian nhỉ? Ủng hộ cho ???
    Một Giáng sinh vui vẻ, không ưu tư, lo lắng với cả ... và ???
    Bây giờ tạm rút lui vào bóng tối
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này