1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Định viết một cái gì đó nhưng mà chán chẳng muốn viết nữa. Cóc hiểu cái gì cả.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 24/12/2004
  2. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Định viết một cái gì đó nhưng mà chán chẳng muốn viết nữa. Cóc hiểu cái gì cả.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 24/12/2004
  3. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua chán thật,mãi đến hơn 5 giờ mới học song quân sự,nên mãi đến 8h 30 mình mới xuống tới HN ,nhưng chán..........................
    Mình thề lần này mình sẽ quyết tâm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua chán thật,mãi đến hơn 5 giờ mới học song quân sự,nên mãi đến 8h 30 mình mới xuống tới HN ,nhưng chán..........................
    Mình thề lần này mình sẽ quyết tâm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    He was a sk8er boi
    She said see you later boy
    He wasn''t good enough for her
    Now he''s a super star
    Slamming on his guitar
    Does your pretty face see what he''s worth?
    He was a sk8er boi
    She said see you later boy
    He wasn''t good enough for her
    Now he''s a super star
    Slamming on his guitar
    Does your pretty face see what he''s worth?
  6. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    He was a sk8er boi
    She said see you later boy
    He wasn''t good enough for her
    Now he''s a super star
    Slamming on his guitar
    Does your pretty face see what he''s worth?
    He was a sk8er boi
    She said see you later boy
    He wasn''t good enough for her
    Now he''s a super star
    Slamming on his guitar
    Does your pretty face see what he''s worth?
  7. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Điên ----> Down----> Die
  8. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Điên ----> Down----> Die
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu hôm qua mình viết cái gì vào đây nữa... Ko được tỉnh táo, minh mẫn đầu óc cho lắm.
    Trời lạnh quá, tay mình cứng đờ ra. Đến lớp thấy vắng bạn Th cũng thấy hơi buồn thật. Bạn lúc nào cũng nhắc mình kể chuyện ở lớp, kể chuyện mọi người cho nghe. Kể cái gì nhỉ, mình chẳng biết kể cái gì cả. Chẳng lẽ kể chuyện hôm nay mình và anh Đ cùng nói về classical music xong rồi có một số người thích Rock phản đối (tên đó lại còn nháy mắt trêu tức mình nữa chứ) bị mình làm cho câu " Yeah, vì đây là thứ nhạc bác học nên ko phải ai cũng hiểu được mà". Hì hì, nói xong mình cũng lườm lại tên ma mới đó cho bõ tức. Còn chuyện này nữa ko hiểu sao bọn nó biết mình thích anh chàng Đại uý Kang Suk Min trong "Hướng tới Mặt Trời" nên gửi cho mình website của anh ấy. Hm...hm, ta chỉ thích nhân vật đó thôi. Mà phim thì mới chỉ xem được mấy tập, chỉ kết bộ quân phục trông đứng đắn, cách sống tình cảm, phóng khoáng, kiên cường của Suk Min thôi. Ko giống bọn ẻo lả Zai Zai với chả Won Bin....
    Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ thấy lạnh, rất lạnh. Nó gợi cho mình nhớ tới những ngày cuối năm ngoái và năm trước nữa. Dường như đó là những kỉ niệm, dấu ấn ko thể nào quên...
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 28/12/2004
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu hôm qua mình viết cái gì vào đây nữa... Ko được tỉnh táo, minh mẫn đầu óc cho lắm.
    Trời lạnh quá, tay mình cứng đờ ra. Đến lớp thấy vắng bạn Th cũng thấy hơi buồn thật. Bạn lúc nào cũng nhắc mình kể chuyện ở lớp, kể chuyện mọi người cho nghe. Kể cái gì nhỉ, mình chẳng biết kể cái gì cả. Chẳng lẽ kể chuyện hôm nay mình và anh Đ cùng nói về classical music xong rồi có một số người thích Rock phản đối (tên đó lại còn nháy mắt trêu tức mình nữa chứ) bị mình làm cho câu " Yeah, vì đây là thứ nhạc bác học nên ko phải ai cũng hiểu được mà". Hì hì, nói xong mình cũng lườm lại tên ma mới đó cho bõ tức. Còn chuyện này nữa ko hiểu sao bọn nó biết mình thích anh chàng Đại uý Kang Suk Min trong "Hướng tới Mặt Trời" nên gửi cho mình website của anh ấy. Hm...hm, ta chỉ thích nhân vật đó thôi. Mà phim thì mới chỉ xem được mấy tập, chỉ kết bộ quân phục trông đứng đắn, cách sống tình cảm, phóng khoáng, kiên cường của Suk Min thôi. Ko giống bọn ẻo lả Zai Zai với chả Won Bin....
    Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ thấy lạnh, rất lạnh. Nó gợi cho mình nhớ tới những ngày cuối năm ngoái và năm trước nữa. Dường như đó là những kỉ niệm, dấu ấn ko thể nào quên...
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 28/12/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này