1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ngày bao nhiều rồi nhở............... Mệt nhoài
    Chả hiểu sao gần đến ngày thi là trường này bày ra nhiều trò thế.
    Mình là mình vẫn akay kì 2 năm ngoái trước hôm thi Triết một ngày mà trường còn bắt học CT chứ
    Được :
    + Tiền
    +Sách
    +Ngồi buôn dưa lê miễn phí với các anh chị bí thư khoa khác
    Mất :
    +Thời gian .
    +Công sức
    Thi đến nơi rồi mà còn bắt viết bài thu hoạch 3 tờ . Hix, mất cả ngày ngồi nghe , hì hục viết cả tối .......................đến bi giờ cầm được cái chứng chỉ loại S**** S** thì cũng sướng đấy nhưng mà nghĩ đến điểm triết 6 trình là mình vẫn kay ứ tả được. Được một ngày tiền thì giảm số tiền 6 tháng của mình , giảm. Mình cũng chả biết có cái chứng chỉ ấy được kí rì nữa, ước rì có cái đó để đến năm cuối không fải vác xác đi học CHMLê& TT HCM nữa nhỉ, rõ ràng là có chứng chỉ rùi cơ mờ, loại SX{ viết đúng chính tả kô nhỉ } hẳn hoi. Hỏi thăm thấy các bác khoá trên or khoa khác là rụng hết. Thế mới biết chả ai ngu như mình, môn 6 trình thì kô lo lại ngồi cặm cụi viết cái bài dở hơi ở đâu đâu
    Bây giờ thì cũng thế......lại tiếp tục akay cái trường này ở kì thi năm nay. Nhưng lần này biết sẵn >>>>>>>> cũng chuẩn bị tinh thần trước . Chà , xem được mất thể nào nhở
    Được
    +Tiền : Lần này tiền nhiều hơn năm ngoái gấp ty tỷ lần
    +Vinh dự, oai ra phết
    Mất:
    Thời gian & công sức <<<<<<< Nhưng so với cái "được" thì chả nhằm nhò gì.
    Tự sướng
    Không viết thêm được nữa vì có người đang tâm sự tình cảm của anh ấy với chị .Quả thật, box TN có hơi nhiều anh buồn về chuyện tình cảm, sao các bác lại nhờ em tư vấn .......trong khi em vẫn còn alone. Nhưng em hiểu đó kô fải tư vấn mà là cần một sự chia se và cảm thông, đúng không ạ ?
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ngày bao nhiều rồi nhở............... Mệt nhoài
    Chả hiểu sao gần đến ngày thi là trường này bày ra nhiều trò thế.
    Mình là mình vẫn akay kì 2 năm ngoái trước hôm thi Triết một ngày mà trường còn bắt học CT chứ
    Được :
    + Tiền
    +Sách
    +Ngồi buôn dưa lê miễn phí với các anh chị bí thư khoa khác
    Mất :
    +Thời gian .
    +Công sức
    Thi đến nơi rồi mà còn bắt viết bài thu hoạch 3 tờ . Hix, mất cả ngày ngồi nghe , hì hục viết cả tối .......................đến bi giờ cầm được cái chứng chỉ loại S**** S** thì cũng sướng đấy nhưng mà nghĩ đến điểm triết 6 trình là mình vẫn kay ứ tả được. Được một ngày tiền thì giảm số tiền 6 tháng của mình , giảm. Mình cũng chả biết có cái chứng chỉ ấy được kí rì nữa, ước rì có cái đó để đến năm cuối không fải vác xác đi học CHMLê& TT HCM nữa nhỉ, rõ ràng là có chứng chỉ rùi cơ mờ, loại SX{ viết đúng chính tả kô nhỉ } hẳn hoi. Hỏi thăm thấy các bác khoá trên or khoa khác là rụng hết. Thế mới biết chả ai ngu như mình, môn 6 trình thì kô lo lại ngồi cặm cụi viết cái bài dở hơi ở đâu đâu
    Bây giờ thì cũng thế......lại tiếp tục akay cái trường này ở kì thi năm nay. Nhưng lần này biết sẵn >>>>>>>> cũng chuẩn bị tinh thần trước . Chà , xem được mất thể nào nhở
    Được
    +Tiền : Lần này tiền nhiều hơn năm ngoái gấp ty tỷ lần
    +Vinh dự, oai ra phết
    Mất:
    Thời gian & công sức <<<<<<< Nhưng so với cái "được" thì chả nhằm nhò gì.
    Tự sướng
    Không viết thêm được nữa vì có người đang tâm sự tình cảm của anh ấy với chị .Quả thật, box TN có hơi nhiều anh buồn về chuyện tình cảm, sao các bác lại nhờ em tư vấn .......trong khi em vẫn còn alone. Nhưng em hiểu đó kô fải tư vấn mà là cần một sự chia se và cảm thông, đúng không ạ ?
  3. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    chán như con gián...........
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta, khi đôi ta đang yêu đắm say...........
    Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh,e m nhắn gió mây mang anh đến đây..........
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    chán như con gián...........
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta, khi đôi ta đang yêu đắm say...........
    Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh,e m nhắn gió mây mang anh đến đây..........
  5. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    cả tuần nay không vào được ttvn. vào mạng vn đọc báo cũng không được . tức điên cả người. muốn đập cả máy đi. nhưng nghĩ lại nó có tội tình gì đâu. do mạng bị lỗi mà. vả lại cuối kì rồi. mẹ ơi lại đến khi con nhớ mẹ nhiều hơn rồi đấy
    sắp thi đến nơi rồi mà học hành chẳng ra gì. thôi đến đâu thì đến , ngủ cái đã!!!!!!!!!!!!!!!!!!! phải lo cho sức khoẻ của mình đầu tiên(mẹ mình dặn thế)khà khà!!!
  6. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    cả tuần nay không vào được ttvn. vào mạng vn đọc báo cũng không được . tức điên cả người. muốn đập cả máy đi. nhưng nghĩ lại nó có tội tình gì đâu. do mạng bị lỗi mà. vả lại cuối kì rồi. mẹ ơi lại đến khi con nhớ mẹ nhiều hơn rồi đấy
    sắp thi đến nơi rồi mà học hành chẳng ra gì. thôi đến đâu thì đến , ngủ cái đã!!!!!!!!!!!!!!!!!!! phải lo cho sức khoẻ của mình đầu tiên(mẹ mình dặn thế)khà khà!!!
  7. Berlinka37

    Berlinka37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng bao giờ có thói quen viết nhật ký trong khu vực public thế này, làm như thế cũng chỉ mong để 1 người nào đó sẽ vô tình làm việc cấm mà thôi.
    Thường thì ngày xưa tôi hay bắt đầu thế này:
    Nhật Ký yêu quý, vậy là đã ... năm, ...tháng,.... ngày mình xa mọi người rồi đấy nhỉ, kể ra thời gian trôi cũng nhanh thật. Mình nhớ mọi người lắm, nhưng thôi, gọi về chắc sẽ lại hic hic hu hu. Cứ để cho mọi người nghĩ mình đã hoà nhập vào môi trường này rồi cũng tốt mà....
    Hihi, thể nào cũng sẽ có người cười tôi, fải ko? tôi nói cho mà biết nhé, bây giờ tôi cũng hiện đại lắm rồi:-), ko thèm viết nhật ký nhật keo gì nữa đâu, cũng chẳng gọi ai là yêu quý yêu căm gì nữa, nghe nó cứ ngố ngố thế nào ấy, nhỉ?
    Tôi bắt đầu giống người ta rồi, nói ít, hiểu nhiều hơn chút. Mà có thực là tôi đã hiểu hết những cái tôi nên hiểu ko? Tôi có hiểu thừa hay thiếu cái gì ko?Liệu khi tôi ko bày tỏ mình ra trang giấy và ko muốn hic hic hu hu trước mặt mọi người thì có bao giờ người ta biết chữ nghĩa vẫn đầy trong đầu tôi và bị tôi nhốt vô thời hạn trong đó ko, hay người ta sẽ nghĩ tôi 1 là dốt nát, 2 là đã quên tiếng mẹ đẻ?
    Suy cho cùng thì thôi, kiểu gì thì cũng sẽ là một đứa ngốc mà, ngốc kiểu này hay kiểu kia, sao chẳng được, nhỉ? Tinh vi làm gì, muốn chứng tỏ giỏi giang để có cái đinh đóng cột cho nó chắc à? Mà ngốc thì cũng tốt đó chứ, hehe, chẳng fải lo toan cái qué gì hết, hình như người ta có câu " Điếc ko sợ súng" thì fải?
    Giả sử tôi ko ngu, giả sử như những gì tôi đã nghĩ là mình hiểu được cũng thật sự là những gì tôi cần hiểu. Giả sử gió ko nói dối, giả sử tai tôi ko bao giờ nghễnh ngãng, thì...... thì cái gì...?
    Nói cho cùng tôi chẳng thèm hiểu đâu, chỉ cảm ơn gió đã chọn tôi mà gửi lời đến, có mấy ai co may mắn ấy chứ?
    Gió ơi, gió đừng thổi nữa nhé, tôi lạnh lắm rồi, hãy thương người ta mà thổi sang hướng khác. Mùa ko có gió sẽ khô khan nhưng tai tôi cũng sẽ điếc mà.
    Gió có biết vì sao tôi ko muốn hiểu gió ko? vì tôi sợ gió sẽ fải đợi lâu đấy cho đến khi bão đưa tôi về được với biển.Mà ko biết ... nhỡ chẳng may gió lên núi ko được thì ko được đi vùng đồng bằng sao?
    Nhưng dù mùa đông hay mùa hè, dù trong năm có 5 hay bao nhiêu mùa đi nữa, sẽ chẳng có mùa nào tôi ko cần gió cả.
    Lạnh lắm rồi, gió đi đi.
    Hay nhỉ, bây giờ là thế đấy, có gì cứ chuyển lời vào gió, chẳng cần ngồi đây mà viết nhật ký thế này đâu. Hiện đại đó chứ? Luôn luôn nhớ mọi người dù chẳng bao giờ nhớ ai cả:-p
  8. Berlinka37

    Berlinka37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng bao giờ có thói quen viết nhật ký trong khu vực public thế này, làm như thế cũng chỉ mong để 1 người nào đó sẽ vô tình làm việc cấm mà thôi.
    Thường thì ngày xưa tôi hay bắt đầu thế này:
    Nhật Ký yêu quý, vậy là đã ... năm, ...tháng,.... ngày mình xa mọi người rồi đấy nhỉ, kể ra thời gian trôi cũng nhanh thật. Mình nhớ mọi người lắm, nhưng thôi, gọi về chắc sẽ lại hic hic hu hu. Cứ để cho mọi người nghĩ mình đã hoà nhập vào môi trường này rồi cũng tốt mà....
    Hihi, thể nào cũng sẽ có người cười tôi, fải ko? tôi nói cho mà biết nhé, bây giờ tôi cũng hiện đại lắm rồi:-), ko thèm viết nhật ký nhật keo gì nữa đâu, cũng chẳng gọi ai là yêu quý yêu căm gì nữa, nghe nó cứ ngố ngố thế nào ấy, nhỉ?
    Tôi bắt đầu giống người ta rồi, nói ít, hiểu nhiều hơn chút. Mà có thực là tôi đã hiểu hết những cái tôi nên hiểu ko? Tôi có hiểu thừa hay thiếu cái gì ko?Liệu khi tôi ko bày tỏ mình ra trang giấy và ko muốn hic hic hu hu trước mặt mọi người thì có bao giờ người ta biết chữ nghĩa vẫn đầy trong đầu tôi và bị tôi nhốt vô thời hạn trong đó ko, hay người ta sẽ nghĩ tôi 1 là dốt nát, 2 là đã quên tiếng mẹ đẻ?
    Suy cho cùng thì thôi, kiểu gì thì cũng sẽ là một đứa ngốc mà, ngốc kiểu này hay kiểu kia, sao chẳng được, nhỉ? Tinh vi làm gì, muốn chứng tỏ giỏi giang để có cái đinh đóng cột cho nó chắc à? Mà ngốc thì cũng tốt đó chứ, hehe, chẳng fải lo toan cái qué gì hết, hình như người ta có câu " Điếc ko sợ súng" thì fải?
    Giả sử tôi ko ngu, giả sử như những gì tôi đã nghĩ là mình hiểu được cũng thật sự là những gì tôi cần hiểu. Giả sử gió ko nói dối, giả sử tai tôi ko bao giờ nghễnh ngãng, thì...... thì cái gì...?
    Nói cho cùng tôi chẳng thèm hiểu đâu, chỉ cảm ơn gió đã chọn tôi mà gửi lời đến, có mấy ai co may mắn ấy chứ?
    Gió ơi, gió đừng thổi nữa nhé, tôi lạnh lắm rồi, hãy thương người ta mà thổi sang hướng khác. Mùa ko có gió sẽ khô khan nhưng tai tôi cũng sẽ điếc mà.
    Gió có biết vì sao tôi ko muốn hiểu gió ko? vì tôi sợ gió sẽ fải đợi lâu đấy cho đến khi bão đưa tôi về được với biển.Mà ko biết ... nhỡ chẳng may gió lên núi ko được thì ko được đi vùng đồng bằng sao?
    Nhưng dù mùa đông hay mùa hè, dù trong năm có 5 hay bao nhiêu mùa đi nữa, sẽ chẳng có mùa nào tôi ko cần gió cả.
    Lạnh lắm rồi, gió đi đi.
    Hay nhỉ, bây giờ là thế đấy, có gì cứ chuyển lời vào gió, chẳng cần ngồi đây mà viết nhật ký thế này đâu. Hiện đại đó chứ? Luôn luôn nhớ mọi người dù chẳng bao giờ nhớ ai cả:-p
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    /*I always regard ??? as a friend, only as a good friend. I think he also regards me as a little friend. That''''''''''''''''s all.
    What do you think about ??? ? I think he is more polite than you, that is. He is very busy now and I am not sure that he would like the way you supported him. If you are my friend , you should stop to nettle us. Do you understand?/
    There''s nothing wrong in what you said about me. I have never believed that there''s someone who love me actually. I am only a normal girl with many weak points. And I can''t regard love as superficial emotion or feeling. Love is no joke.
    Now, Iam tied up to my feeling. How silly Iam when I filled with admiration and esteem for a person whom I have never met face to face. I don''t know why ???
    May be I have some E mistakes because Iam in bad mood. But it''s not important.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 29/12/2004
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    /*I always regard ??? as a friend, only as a good friend. I think he also regards me as a little friend. That''''''''''''''''s all.
    What do you think about ??? ? I think he is more polite than you, that is. He is very busy now and I am not sure that he would like the way you supported him. If you are my friend , you should stop to nettle us. Do you understand?/
    There''s nothing wrong in what you said about me. I have never believed that there''s someone who love me actually. I am only a normal girl with many weak points. And I can''t regard love as superficial emotion or feeling. Love is no joke.
    Now, Iam tied up to my feeling. How silly Iam when I filled with admiration and esteem for a person whom I have never met face to face. I don''t know why ???
    May be I have some E mistakes because Iam in bad mood. But it''s not important.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 29/12/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này