1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chưa có hôm nào lạnh như hôm nay!!!. Mỗi mình ở nhà nhưng cũng cơm nước, dọn mâm như ai. Đang ăn thì P gọi điện. Chẳng có chuyện gì cả, câu mở đầu là hôm nay rất lạnh, rất rét, sao mà lạnh thế? (Hơ, đấy là do ông trời chứ tôi làm sao mà biết được). Hỏi thăm tình hình của nhau 1 chút với giọng run rẩy vì rét. Nói chuyện với nó cũng thấy dễ chịu hơn. Cảm thấy đúng là "đời là cái đinh, tình là cái que... " thật. Chỉ buồn cười là nó chỉ nhớ mỗi biệt danh chứ ko nhớ tên thật của bạn của ... Nghe mà chẳng hiểu nó nói đến ai nữa. Vậy là sắp có 1 vụ đập phá mới để giải toả stress. Hix, nói là đập phá cho to tát chứ chỉ có gặp nhau, ngồi ăn và nói chuyện tâm sự thôi. Chiều đến trường, gặp bọn lớp 2 trên đường leo từ tầng 1 lên tầng 5, bọn này chỉ được có xuyên tạc cái tên đẹp đẽ của ta thành VA là giỏi. Tối ngồi trong lớp, ma mới ra ngồi cạnh. Ma mới nói tiếng Việt mình mới biết là mới biết ma mới hoá ra cũng là dân Nghệ An. Nể tình đồng hương, mới lại ma mới hát cho nghe bài Wonderful tonight nghe cũng hay, thôi ko vào phe có ác cảm với ma mới nữa.
    Mai, lại có việc của ngày mai...
  2. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chưa có hôm nào lạnh như hôm nay!!!. Mỗi mình ở nhà nhưng cũng cơm nước, dọn mâm như ai. Đang ăn thì P gọi điện. Chẳng có chuyện gì cả, câu mở đầu là hôm nay rất lạnh, rất rét, sao mà lạnh thế? (Hơ, đấy là do ông trời chứ tôi làm sao mà biết được). Hỏi thăm tình hình của nhau 1 chút với giọng run rẩy vì rét. Nói chuyện với nó cũng thấy dễ chịu hơn. Cảm thấy đúng là "đời là cái đinh, tình là cái que... " thật. Chỉ buồn cười là nó chỉ nhớ mỗi biệt danh chứ ko nhớ tên thật của bạn của ... Nghe mà chẳng hiểu nó nói đến ai nữa. Vậy là sắp có 1 vụ đập phá mới để giải toả stress. Hix, nói là đập phá cho to tát chứ chỉ có gặp nhau, ngồi ăn và nói chuyện tâm sự thôi. Chiều đến trường, gặp bọn lớp 2 trên đường leo từ tầng 1 lên tầng 5, bọn này chỉ được có xuyên tạc cái tên đẹp đẽ của ta thành VA là giỏi. Tối ngồi trong lớp, ma mới ra ngồi cạnh. Ma mới nói tiếng Việt mình mới biết là mới biết ma mới hoá ra cũng là dân Nghệ An. Nể tình đồng hương, mới lại ma mới hát cho nghe bài Wonderful tonight nghe cũng hay, thôi ko vào phe có ác cảm với ma mới nữa.
    Mai, lại có việc của ngày mai...
  3. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Cái lạnh làm con người ta gần nhau hơn.
    Trời nhớ hai bà vợ của mình quá đi mất.
    Vợ ơi học nhanh nhanh lên rồi xuống với chồng nhà
    :D
  4. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Cái lạnh làm con người ta gần nhau hơn.
    Trời nhớ hai bà vợ của mình quá đi mất.
    Vợ ơi học nhanh nhanh lên rồi xuống với chồng nhà
    :D
  5. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    chưa đầy một ngày nữa là đã sang một năm mới. nhanh thật. sang năm mới sẽ cố gắng sống tốt hơn.
  6. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    chưa đầy một ngày nữa là đã sang một năm mới. nhanh thật. sang năm mới sẽ cố gắng sống tốt hơn.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ac ac ac, mấy hôm mới online vào box đọc được mà lắm topic quá, loạn hết cả lên .....................Nhưng mấy hôm liền, hôm nay lại bước sang 2005 nên nhận đc nhiều tin nhắn chúc mừng quá. Bi giờ thì đến lượt mình đi chúc mọi người
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ac ac ac, mấy hôm mới online vào box đọc được mà lắm topic quá, loạn hết cả lên .....................Nhưng mấy hôm liền, hôm nay lại bước sang 2005 nên nhận đc nhiều tin nhắn chúc mừng quá. Bi giờ thì đến lượt mình đi chúc mọi người
  9. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh...Mấy ngày qua đi mãi thôi...Hn-Hp rồi lại Thanh hoá...chẹp...Giá như còn có em bên cạnh...
    Sếp nói sang năm sẽ được điều về Hn làm..Chẹp..Thực ra thì công việc quản lý ko hợp với mình lắm,,nhưng phải cố thôi..Cuộc đời là thanh kẹo chocolate mà....
  10. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh...Mấy ngày qua đi mãi thôi...Hn-Hp rồi lại Thanh hoá...chẹp...Giá như còn có em bên cạnh...
    Sếp nói sang năm sẽ được điều về Hn làm..Chẹp..Thực ra thì công việc quản lý ko hợp với mình lắm,,nhưng phải cố thôi..Cuộc đời là thanh kẹo chocolate mà....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này