1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lạnh...... cả miền Bắc đang bị bao trùm bởi cái lạnh..... ...................................cái lạnh khiến ai cũng phải co ro, run rẩy, thấm dần trong từng thớ thịt, để gợi nhớ , gợi thương
    .....................Vào TTVNOL, lại đọc được một bài của người bạn .... ..............Giá mà bạn đừng nhớ em nhiều đến thế thì em sẽ thấy mình thanh thản được biết bao nhiêu...............Lại cười và lại nói, lại tiếp tục vô tâm như trước đó.......... để che đi những chông chênh trong mình...,.....................liệu có phải như thế?
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lạnh...... cả miền Bắc đang bị bao trùm bởi cái lạnh..... ...................................cái lạnh khiến ai cũng phải co ro, run rẩy, thấm dần trong từng thớ thịt, để gợi nhớ , gợi thương
    .....................Vào TTVNOL, lại đọc được một bài của người bạn .... ..............Giá mà bạn đừng nhớ em nhiều đến thế thì em sẽ thấy mình thanh thản được biết bao nhiêu...............Lại cười và lại nói, lại tiếp tục vô tâm như trước đó.......... để che đi những chông chênh trong mình...,.....................liệu có phải như thế?
  3. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Các bác sang bên HC viết, bình loạn hăng hái, nhiệt tình thế ko biết! Trước kia mình cũng như thế, cả ??? và ... nữa nhưng rồi cứ rút dần, rồi vắng luôn. Ko phải vì ko còn quan tâm đến những vấn đề đó nữa mà là ngại viết, ngại thể hiện quan điểm của mình, ngại tranh luận ở những chỗ ai muốn viết gì thì viết, muốn nói gì thì nói này. Âu cũng là xu hướng chung, cần phải hướng đến những gì thực tế hơn.
  4. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Các bác sang bên HC viết, bình loạn hăng hái, nhiệt tình thế ko biết! Trước kia mình cũng như thế, cả ??? và ... nữa nhưng rồi cứ rút dần, rồi vắng luôn. Ko phải vì ko còn quan tâm đến những vấn đề đó nữa mà là ngại viết, ngại thể hiện quan điểm của mình, ngại tranh luận ở những chỗ ai muốn viết gì thì viết, muốn nói gì thì nói này. Âu cũng là xu hướng chung, cần phải hướng đến những gì thực tế hơn.
  5. vit_con_lon_ton

    vit_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Này, mặc kệ tui nhé. Ông ở bên TNC trêu chọc tui còn chưa đủ à. Vợ chồng người ta viết nhật ký cho nhau liên quan gì đến ông cơ chứ??? Lắm chiện quá đấy...Bình loạn linh tinh cả lên....
  6. vit_con_lon_ton

    vit_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Này, mặc kệ tui nhé. Ông ở bên TNC trêu chọc tui còn chưa đủ à. Vợ chồng người ta viết nhật ký cho nhau liên quan gì đến ông cơ chứ??? Lắm chiện quá đấy...Bình loạn linh tinh cả lên....
  7. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bé nói đúng đó. Vẫn còn quan tâm vì đây là công việc mà nhưng chả còn thời giờ ngồi rỗi tán phét trên này nữa. Bé dạo này đã chững chạc lên nhiều rồi. Trước kia, chưa bao giờ vote cho bé * nào cả vì chả muốn vote trong tình trạng "bị ép buộc", bây giờ vote cho bé 5* mừng tuổi nhá!
  8. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bé nói đúng đó. Vẫn còn quan tâm vì đây là công việc mà nhưng chả còn thời giờ ngồi rỗi tán phét trên này nữa. Bé dạo này đã chững chạc lên nhiều rồi. Trước kia, chưa bao giờ vote cho bé * nào cả vì chả muốn vote trong tình trạng "bị ép buộc", bây giờ vote cho bé 5* mừng tuổi nhá!
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    May quá ko bị nói là già trước tuổi.
    Đang nghe 1 bản nhạc rất hay, chưa nghe bản nhạc này bao giờ cả... Có một cảm giác cô đơn, một nỗi buồn sâu lắng, kìm nén mà lại rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Bản nhạc này rất khó nhớ giai điệu, ko như những bản nhạc mà mình đã nghe trước đây... Nếu đây ko phải là tâm sự của một người có 1 tình yêu âm thầm mà mãnh liệt, đắm say thì liệu còn có thể là của ai nữa??? Mùa đông đơn côi - có lẽ ko phải ngẫu nhiên mà nó có tên là thế. Định tìm lại bài viết của người đó để viết vài dòng chia sẻ mà ko thấy nữa, có lẽ nó đã bị del rồi... Mong rằng người đó sẽ tìm được 1 tình yêu ngọt ngào hơn, tìm lại được niềm hạnh phúc của yêu và được yêu, những gì đã qua hãy để cho nó đi qua chỉ nên giữ lại trong lòng những gì tốt đẹp nhất của một mối tình đã ko thành, ko nên nuối tiếc và níu kéo, hãy cất nó vào miền không đánh thức trong lòng... Sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn sẽ dành cho người biết trân trọng tình yêu, trân trọng những giá trị của cuộc sống!
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    May quá ko bị nói là già trước tuổi.
    Đang nghe 1 bản nhạc rất hay, chưa nghe bản nhạc này bao giờ cả... Có một cảm giác cô đơn, một nỗi buồn sâu lắng, kìm nén mà lại rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Bản nhạc này rất khó nhớ giai điệu, ko như những bản nhạc mà mình đã nghe trước đây... Nếu đây ko phải là tâm sự của một người có 1 tình yêu âm thầm mà mãnh liệt, đắm say thì liệu còn có thể là của ai nữa??? Mùa đông đơn côi - có lẽ ko phải ngẫu nhiên mà nó có tên là thế. Định tìm lại bài viết của người đó để viết vài dòng chia sẻ mà ko thấy nữa, có lẽ nó đã bị del rồi... Mong rằng người đó sẽ tìm được 1 tình yêu ngọt ngào hơn, tìm lại được niềm hạnh phúc của yêu và được yêu, những gì đã qua hãy để cho nó đi qua chỉ nên giữ lại trong lòng những gì tốt đẹp nhất của một mối tình đã ko thành, ko nên nuối tiếc và níu kéo, hãy cất nó vào miền không đánh thức trong lòng... Sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn sẽ dành cho người biết trân trọng tình yêu, trân trọng những giá trị của cuộc sống!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này