1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vit_con_lon_ton

    vit_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là 1 ngày bực mình và đen đủi...hik, có ai đời lại chuối như mình ko??? Mẹ hỳ hụi ngồi nấu nồi đông... Đợi cả ngày..Đến tối cô con gái iu quý láu táu mang ra...nấu lại. Hik, cả bữa cơm nghe xẩm...Đau thế chứ???
    Đã thế cả ngày hôm nay bị lão SYLVINET cho leo cây...Hẹn mình đã mấy lần rùi mà vẫn chưa có được cái hẹn nào cả... Rùi lại khất đến chiều mai...Trời ạ, 2h chiều thì đi đâu??? Ko phải giờ cơm, cũng ko phải lúc để đi uống cafe...Thui thì cho hắn ngồi nhà mình chát tẹt vậy,,,Chừa cái tội cao su giờ đi...
  2. vit_con_lon_ton

    vit_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là 1 ngày bực mình và đen đủi...hik, có ai đời lại chuối như mình ko??? Mẹ hỳ hụi ngồi nấu nồi đông... Đợi cả ngày..Đến tối cô con gái iu quý láu táu mang ra...nấu lại. Hik, cả bữa cơm nghe xẩm...Đau thế chứ???
    Đã thế cả ngày hôm nay bị lão SYLVINET cho leo cây...Hẹn mình đã mấy lần rùi mà vẫn chưa có được cái hẹn nào cả... Rùi lại khất đến chiều mai...Trời ạ, 2h chiều thì đi đâu??? Ko phải giờ cơm, cũng ko phải lúc để đi uống cafe...Thui thì cho hắn ngồi nhà mình chát tẹt vậy,,,Chừa cái tội cao su giờ đi...
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay sinh hoạt ăn uống giờ giấc thất thường quá...cứ đà theo kiểu sống này thì nhạt nhẽo quá đi mất.Mới đó mà sắp đến Tết rồi
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay sinh hoạt ăn uống giờ giấc thất thường quá...cứ đà theo kiểu sống này thì nhạt nhẽo quá đi mất.Mới đó mà sắp đến Tết rồi
  5. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh Sun có vẻ thích ''''Câu bài'''' nhỉ?
    Ở đâu cũng câu được - Giống.................
  6. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh Sun có vẻ thích ''''Câu bài'''' nhỉ?
    Ở đâu cũng câu được - Giống.................
  7. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    For only Ng: Cô ơi! Sắp đến sn cô rồi... Tôi có nhiều điều muốn nói với cô lắm nhưng ko biết có nên nói với cô hay ko và nếu nói thì phải nên nói ntn... (Dạo này tôi có nhiều điều muốn nói với nhiều người lắm mà ngại nói quá)
    Tôi vẫn còn nhớ lá thư cô viết cho tôi góp ý với tôi về cách sống trầm lặng của tôi lâu lâu rồi ấy. Lúc đó vì tôi mải mê, tập trung vào việc học nên đã lơ đãng đi rất nhiều thứ, lơ đãng cả bạn bè... Tôi giật mình và nhìn lại tôi, tôi đã cố gắng hết sức để thay đổi, để cân bằng lại mình. Tôi cảm ơn cô vì lời khuyên chân thành khi ấy... Tôi cảm thấy mình may mắn vì bên tôi còn có nhiều người bạn tốt, trong đó có cô và M - những người bạn đã thân thiết với tôi từ khi còn học lớp 2, lớp 3. Tôi luôn tự hào về điều đó vì từ hơn 6,7 năm trước chúng ta đã ko còn ở gần, học cùng nhau nữa mà vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết, bền chặt này... Nhưng bây giờ càng ngày tôi càng cảm thấy cô xa cách tôi và M quá. Sn tôi, sn M cô cũng chẳng hỏi thăm lấy 1 lời, có thể là cô quên (tôi cũng hay quên lắm) nhưng đã mấy tháng rồi cô chẳng hề liên lạc gì với chúng tôi cả, đấy là tính từ lần tôi gọi điện cho cô, chứ ko thì tôi ko biết tính là bao lâu nữa... Vì lý do gì vậy? Vì việc học, vì những mối quan tâm mới, vì cô có người yêu ( tôi cũng hi vọng là vậy chứ lần trước "thầy chén" bảo rằng 30 tuổi cô mới yêu cơ mà) hay là vì cô chẳng còn coi chúng tôi là bạn nữa ??? Nhiều lúc tôi và M muốn gọi điện cho lắm nhưng lại ngại vì sợ phải nghe những lời nói khách sáo lắm... Tôi biết là giờ đây chúng ta mỗi đứa 1 nơi, 1 ngành, đều có những mối bận tâm riêng nhưng là những người bạn chúng ta có nhiều điều để nói, để quan tâm và chia sẻ cùng nhau lắm chứ? 1 lời hỏi thăm " Dạo này thế nào?" tuy lần nào cũng giống lần nào, 1 tin nhắn offline đơn giản chỉ là để chia sẻ với nhau 1 bản nhạc, 1 website thú vị ... thôi nhiều khi cũng khiến người nhận cảm thấy ấm lòng vì biết mình vẫn còn có chỗ trong memory của người khác, nhất là đối với người mà mình yêu quý. Hix, hix, tôi tủi thân rồi này.
    Tôi và M vẫn hay nhắc đến cô mỗi khi chúng tôi có dịp gặp hay gọi điện cho nhau. M nó vẫn còn nhớ chuyện nó đánh tú thua bét nhè, nợ chúng ta mấy ván quỳ chưa trả từ năm kỉa, năm kìa. Tôi còn nhớ những buổi tối tôi ngồi ở nhà học thì cô đến mang theo chùm nhót động viên tôi sáng ngày mai đi thi HSG (sao tôi toàn đi thi vào mùa cây nhót nhà cô ra quả nhỉ?). Nhớ cả lần tôi ốm cảm mà vẫn bị cô và M đến nhà điệu đi học chỉ vì hôm ấy là sn tôi và các cô đã lên kế hoạch chuẩn bị rồi... Tôi chắc là cô cũng ko quên đâu vì chúng ta đâu phải là những người "out of sight, out of mind" cô nhỉ? Cô ơi! Sn cô tôi sẽ gọi điện cho cô, cả M nữa, chúng tôi hi vọng sẽ lại được nghe giọng nói giản dị, tự nhiên, thân mật của cô! Cô mà làm chúng tôi thất vọng lần nữa thì liệu đấy, tôi mách anh cô cho mà coi.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 06/01/2005
  8. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    For only Ng: Cô ơi! Sắp đến sn cô rồi... Tôi có nhiều điều muốn nói với cô lắm nhưng ko biết có nên nói với cô hay ko và nếu nói thì phải nên nói ntn... (Dạo này tôi có nhiều điều muốn nói với nhiều người lắm mà ngại nói quá)
    Tôi vẫn còn nhớ lá thư cô viết cho tôi góp ý với tôi về cách sống trầm lặng của tôi lâu lâu rồi ấy. Lúc đó vì tôi mải mê, tập trung vào việc học nên đã lơ đãng đi rất nhiều thứ, lơ đãng cả bạn bè... Tôi giật mình và nhìn lại tôi, tôi đã cố gắng hết sức để thay đổi, để cân bằng lại mình. Tôi cảm ơn cô vì lời khuyên chân thành khi ấy... Tôi cảm thấy mình may mắn vì bên tôi còn có nhiều người bạn tốt, trong đó có cô và M - những người bạn đã thân thiết với tôi từ khi còn học lớp 2, lớp 3. Tôi luôn tự hào về điều đó vì từ hơn 6,7 năm trước chúng ta đã ko còn ở gần, học cùng nhau nữa mà vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết, bền chặt này... Nhưng bây giờ càng ngày tôi càng cảm thấy cô xa cách tôi và M quá. Sn tôi, sn M cô cũng chẳng hỏi thăm lấy 1 lời, có thể là cô quên (tôi cũng hay quên lắm) nhưng đã mấy tháng rồi cô chẳng hề liên lạc gì với chúng tôi cả, đấy là tính từ lần tôi gọi điện cho cô, chứ ko thì tôi ko biết tính là bao lâu nữa... Vì lý do gì vậy? Vì việc học, vì những mối quan tâm mới, vì cô có người yêu ( tôi cũng hi vọng là vậy chứ lần trước "thầy chén" bảo rằng 30 tuổi cô mới yêu cơ mà) hay là vì cô chẳng còn coi chúng tôi là bạn nữa ??? Nhiều lúc tôi và M muốn gọi điện cho lắm nhưng lại ngại vì sợ phải nghe những lời nói khách sáo lắm... Tôi biết là giờ đây chúng ta mỗi đứa 1 nơi, 1 ngành, đều có những mối bận tâm riêng nhưng là những người bạn chúng ta có nhiều điều để nói, để quan tâm và chia sẻ cùng nhau lắm chứ? 1 lời hỏi thăm " Dạo này thế nào?" tuy lần nào cũng giống lần nào, 1 tin nhắn offline đơn giản chỉ là để chia sẻ với nhau 1 bản nhạc, 1 website thú vị ... thôi nhiều khi cũng khiến người nhận cảm thấy ấm lòng vì biết mình vẫn còn có chỗ trong memory của người khác, nhất là đối với người mà mình yêu quý. Hix, hix, tôi tủi thân rồi này.
    Tôi và M vẫn hay nhắc đến cô mỗi khi chúng tôi có dịp gặp hay gọi điện cho nhau. M nó vẫn còn nhớ chuyện nó đánh tú thua bét nhè, nợ chúng ta mấy ván quỳ chưa trả từ năm kỉa, năm kìa. Tôi còn nhớ những buổi tối tôi ngồi ở nhà học thì cô đến mang theo chùm nhót động viên tôi sáng ngày mai đi thi HSG (sao tôi toàn đi thi vào mùa cây nhót nhà cô ra quả nhỉ?). Nhớ cả lần tôi ốm cảm mà vẫn bị cô và M đến nhà điệu đi học chỉ vì hôm ấy là sn tôi và các cô đã lên kế hoạch chuẩn bị rồi... Tôi chắc là cô cũng ko quên đâu vì chúng ta đâu phải là những người "out of sight, out of mind" cô nhỉ? Cô ơi! Sn cô tôi sẽ gọi điện cho cô, cả M nữa, chúng tôi hi vọng sẽ lại được nghe giọng nói giản dị, tự nhiên, thân mật của cô! Cô mà làm chúng tôi thất vọng lần nữa thì liệu đấy, tôi mách anh cô cho mà coi.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 06/01/2005
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nghe lại bản nhạc Mùa đông đơn côi này... Vẫn có cảm xúc ấy... Tôi bỗng cảm thấy muốn sờ lại vào phím đàn quá, ko hiểu là ngón tay đã quen sờ vào bàn phím máy tính này có thể lại quen với những phím đàn hay ko, liệu có còn nhớ nốt nào nữa ko??? Đàn cho đi rồi có thể mượn đàn người khác được chứ nếu đã quên hết rồi thì có sờ vào thì cũng chỉ đánh lên những âm thanh vô nghĩa...
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nghe lại bản nhạc Mùa đông đơn côi này... Vẫn có cảm xúc ấy... Tôi bỗng cảm thấy muốn sờ lại vào phím đàn quá, ko hiểu là ngón tay đã quen sờ vào bàn phím máy tính này có thể lại quen với những phím đàn hay ko, liệu có còn nhớ nốt nào nữa ko??? Đàn cho đi rồi có thể mượn đàn người khác được chứ nếu đã quên hết rồi thì có sờ vào thì cũng chỉ đánh lên những âm thanh vô nghĩa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này