1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    ÔI trời ơi !Cứu con !Con chết mất với Kinh tế đại cương.
    Đã 3 ngày nay con không được cắm phone vào tai để lắc lư ,để rên rỉ rồi .Con đã phải bỏ cả cái show diễn "Đại nhạc hội .HÍc !
    Làm sao zgiờ .huuuuuuuuuu
    Suốt ngày tiền tệ với lạm phát con chết mất .hic hic .
    Làm sao con biết đời sống buồn tênh .Đôi khi ta lắng nghe ta nghe sóng(KTĐC) âm u dội vào đời ...buốt giá(híc !đông thành băng rùi chứ cháy gì !KT ơi là KT)
  2. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hì, mới thế mà đã kêu khổ roài, cố gắng lên đi em ơi, hãy nghĩ đến free times sau cuộc chiến ác liệt này làm động lực để chiến đấu.
  3. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hì, mới thế mà đã kêu khổ roài, cố gắng lên đi em ơi, hãy nghĩ đến free times sau cuộc chiến ác liệt này làm động lực để chiến đấu.
  4. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    - Chuẩn bị đi thi
    - Thế sao còn online giờ này?
    - Uh, thi Speaking. Vào mạng chat chit lấy khí thế lát còn cãi nhau với thày.
    - ặc ặc.. thế đang cãi nhau với ai thế?
    - mỗi mình cậu
    - Thi speaking à? Nghe chuyện sáu cái bóng đèn chưa?
    - Thế nào?
    - Một V đi thi vấn đáp. Không trả lời được câu nào. Ông thày nói:
    "Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Nếu nói chính xác trong phòng có bao nhiêu bóng đèn thì tôi sẽ cho anh qua."
    Anh SV đếm rồi nói:
    "Thưa thày 5 ạ"
    "Sai rồi. 6 cái." Rồi ông thủng thẳng rút trong túi ra ... 1 cái bóng đèn.
    Lần đi thi lại. Lịch sử lại lặp lại. Anh SV trả lời : "Thưa thày 6 cái ạ"
    "Rất tiếc, hôm nay tôi không mang thêm cái bóng nào. Anh trượt"
    "Nhưng thưa thày em mang ạ" Và rút từ trong túi quần mình ra 1 cái bóng đèn.
    - =))=))=)) cậu làm tôi chết mất. Sắp đi thi mà trù ẻo nhau thế à?
  5. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    - Chuẩn bị đi thi
    - Thế sao còn online giờ này?
    - Uh, thi Speaking. Vào mạng chat chit lấy khí thế lát còn cãi nhau với thày.
    - ặc ặc.. thế đang cãi nhau với ai thế?
    - mỗi mình cậu
    - Thi speaking à? Nghe chuyện sáu cái bóng đèn chưa?
    - Thế nào?
    - Một V đi thi vấn đáp. Không trả lời được câu nào. Ông thày nói:
    "Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Nếu nói chính xác trong phòng có bao nhiêu bóng đèn thì tôi sẽ cho anh qua."
    Anh SV đếm rồi nói:
    "Thưa thày 5 ạ"
    "Sai rồi. 6 cái." Rồi ông thủng thẳng rút trong túi ra ... 1 cái bóng đèn.
    Lần đi thi lại. Lịch sử lại lặp lại. Anh SV trả lời : "Thưa thày 6 cái ạ"
    "Rất tiếc, hôm nay tôi không mang thêm cái bóng nào. Anh trượt"
    "Nhưng thưa thày em mang ạ" Và rút từ trong túi quần mình ra 1 cái bóng đèn.
    - =))=))=)) cậu làm tôi chết mất. Sắp đi thi mà trù ẻo nhau thế à?
  6. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    - sao để status thảm hại thế?
    - nhầm lịch thi. 7:30, tớ tưởng 8h. 3 câu luận dài lê thê. May ma` viết kịp.
    - Muộn thế mà thày vẫn cho vào thi à?
    Uh, tớ lao vào "Em thi thày nhá?" làm ông ấy choáng quá, cho thi luôn :D:D:D. Đã thế cuối buổi thi thày còn bảo giám thị hai "có nên cho nó thêm 10'' không?" Các thày đáng yêu we
    Uh, khoan đã
    - ???
    - Nghe giọng cậu, không giống như một thằng con trai nghe nhạc Rock. Cứ như con gái.
    - Thế cậu muốn tôi nói chuyện và chửi bới như mấy tay trong box Rock à? Lịch sự thì có chết ai?
    - Uh, tớ chỉ hỏi để confirm thoi. Thoai mái đê.
    - Bực mình
    -Thôi, hôm nào gặp nhau uống cafe. Tớ chỉ biết uống cafe thôi
    - Gì chả được.
  7. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    - sao để status thảm hại thế?
    - nhầm lịch thi. 7:30, tớ tưởng 8h. 3 câu luận dài lê thê. May ma` viết kịp.
    - Muộn thế mà thày vẫn cho vào thi à?
    Uh, tớ lao vào "Em thi thày nhá?" làm ông ấy choáng quá, cho thi luôn :D:D:D. Đã thế cuối buổi thi thày còn bảo giám thị hai "có nên cho nó thêm 10'' không?" Các thày đáng yêu we
    Uh, khoan đã
    - ???
    - Nghe giọng cậu, không giống như một thằng con trai nghe nhạc Rock. Cứ như con gái.
    - Thế cậu muốn tôi nói chuyện và chửi bới như mấy tay trong box Rock à? Lịch sự thì có chết ai?
    - Uh, tớ chỉ hỏi để confirm thoi. Thoai mái đê.
    - Bực mình
    -Thôi, hôm nào gặp nhau uống cafe. Tớ chỉ biết uống cafe thôi
    - Gì chả được.
  8. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    - Fozd nói cậu là con gái
    - uh, tớ là con gái. Cũng không học Kinh Tế. Còn muốn chơi k?
    - Sao lai k? Nhưng sao phải giả vờ?
    - Lên forum đỡ bị super soi. Nhưng cứ coi tớ là 1 thằng bạn trai đi. Cho dễ nói chuyện
    - Tuỳ thôi
    - Sắp làm Luận văn. Mà cha có sách gì về văn hoá cả.
    - Học trường gì thế?
    - NN
    - Thanh Xuân à?
    - K, NN Quốc gia. NN TX có bao giờ làm LV TNghiệp
    - Tớ có quyển "Sự va chạm của các nền văn minh"
    - A, cho tớ mượn đi :">
    - Để xét đã
    - Đi, tớ đang cần :((
    - Được rồi, gặp nhau thế nào?
    - Đến trường tớ.
    - Chiều t2 làm xong, 7h gặp cậu ở cổng trường. Làm thế nào để nhận ra?
    - Tớ bé lắm. Không ai bé hơn được. Cứ thấy đứa nào bé nhất thì đấy là tớ.
    - Ặc ặc...
    - Thôi cậu đi xe gì? Màu gì? Biển số?
    - Future. Chả biết màu gì. Thất học nó khổ thế đấy.
    - Bao nhiêu tuổi?
    - 80
    - Hơn tơ 2 tuổi. Khi gặp sẽ gọi là anh. Không lại bảo con bé này láo toét.
    - Hay đấy.
    - >:P
  9. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    - Fozd nói cậu là con gái
    - uh, tớ là con gái. Cũng không học Kinh Tế. Còn muốn chơi k?
    - Sao lai k? Nhưng sao phải giả vờ?
    - Lên forum đỡ bị super soi. Nhưng cứ coi tớ là 1 thằng bạn trai đi. Cho dễ nói chuyện
    - Tuỳ thôi
    - Sắp làm Luận văn. Mà cha có sách gì về văn hoá cả.
    - Học trường gì thế?
    - NN
    - Thanh Xuân à?
    - K, NN Quốc gia. NN TX có bao giờ làm LV TNghiệp
    - Tớ có quyển "Sự va chạm của các nền văn minh"
    - A, cho tớ mượn đi :">
    - Để xét đã
    - Đi, tớ đang cần :((
    - Được rồi, gặp nhau thế nào?
    - Đến trường tớ.
    - Chiều t2 làm xong, 7h gặp cậu ở cổng trường. Làm thế nào để nhận ra?
    - Tớ bé lắm. Không ai bé hơn được. Cứ thấy đứa nào bé nhất thì đấy là tớ.
    - Ặc ặc...
    - Thôi cậu đi xe gì? Màu gì? Biển số?
    - Future. Chả biết màu gì. Thất học nó khổ thế đấy.
    - Bao nhiêu tuổi?
    - 80
    - Hơn tơ 2 tuổi. Khi gặp sẽ gọi là anh. Không lại bảo con bé này láo toét.
    - Hay đấy.
    - >:P
  10. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ngày .. tháng .... năm
    Sáng cafe, trưa cafe , chiều cafe , trước khi về cũng chẳng tha lại cafe ( hic chắc thầy hết chỗ đi rồi ) tối ngày cafe thế này chắc chết em wá thầy ơi !

Chia sẻ trang này