1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ngày .. tháng .... năm
    Sáng cafe, trưa cafe , chiều cafe , trước khi về cũng chẳng tha lại cafe ( hic chắc thầy hết chỗ đi rồi ) tối ngày cafe thế này chắc chết em wá thầy ơi !
  2. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ko có gì thay đổi , lại cafe
    Mới 2 tháng làm đề tài này mà đi mất 7kg . Híc " Còn đâu đâu bắp thịt ngày nào "
    Cứ tiến độ này chắc 2 tháng nữa đi gặp cụ Cac-Mac , cụ Lenin wá
    Râu thì nó chen nhau mọc trên cái mặt còm .Hictức nhất là sáng nay con nhỏ bán cafe nó kêu mình bằng "" Chú "" mới đau chứ
  3. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ko có gì thay đổi , lại cafe
    Mới 2 tháng làm đề tài này mà đi mất 7kg . Híc " Còn đâu đâu bắp thịt ngày nào "
    Cứ tiến độ này chắc 2 tháng nữa đi gặp cụ Cac-Mac , cụ Lenin wá
    Râu thì nó chen nhau mọc trên cái mặt còm .Hictức nhất là sáng nay con nhỏ bán cafe nó kêu mình bằng "" Chú "" mới đau chứ
  4. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    - Vào forum lớp tớ chơi cho vui
    - Đăng ký hộ đi
    - Lười thế? nick gì?
    - Up to you
    ---------
    - Ặc ặc, sao lại đặt nick tớ là Ma còi
    - Đúng quá rồi còn gì. Còi thê thảm
    - X-( X-( X-(
    - Vào đi. forum dạo này buồn quá. Toàn bọn ham mê kiếm tiền, chả để ý gì đến lớp.
  5. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    - Vào forum lớp tớ chơi cho vui
    - Đăng ký hộ đi
    - Lười thế? nick gì?
    - Up to you
    ---------
    - Ặc ặc, sao lại đặt nick tớ là Ma còi
    - Đúng quá rồi còn gì. Còi thê thảm
    - X-( X-( X-(
    - Vào đi. forum dạo này buồn quá. Toàn bọn ham mê kiếm tiền, chả để ý gì đến lớp.
  6. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    - Nhận mail đi, anh vừa gửi cho một cái flash rất hay đấy. Thế nào?
    - Nghe bài này nhiều lúc chỉ muốn cry... Oh my love for the 1st time in my life...
    - bài này tâm trạng nhỉ?
    - John viết tặng Yoko nhưng rất hay nói love 4 z 1st time. Don''t let me down cũng thế.
    - Uh, hope it''s gonna last. Biết làm sao. Khi yêu thì cứ như yêu lần đầu, và hy vọng nó là lần cuối.
    - ......
    - Cái nào cũng là mở ra 1 trang mới trong cuộc đời. Nhưng thực ra là mở trang đầu của quyển sách thứ ... n :D:D:D
    - Ặc. Mỗi quyển lại do một người viết lên. K ai giống ai. Nên k thể so sánh ai hơn ai.
    - Uh, trừ phi yêu nhiều người 1 lúc :))
    - >:P wa đáng
    - hì, anh nói đùa đấy mà
  7. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    - Nhận mail đi, anh vừa gửi cho một cái flash rất hay đấy. Thế nào?
    - Nghe bài này nhiều lúc chỉ muốn cry... Oh my love for the 1st time in my life...
    - bài này tâm trạng nhỉ?
    - John viết tặng Yoko nhưng rất hay nói love 4 z 1st time. Don''t let me down cũng thế.
    - Uh, hope it''s gonna last. Biết làm sao. Khi yêu thì cứ như yêu lần đầu, và hy vọng nó là lần cuối.
    - ......
    - Cái nào cũng là mở ra 1 trang mới trong cuộc đời. Nhưng thực ra là mở trang đầu của quyển sách thứ ... n :D:D:D
    - Ặc. Mỗi quyển lại do một người viết lên. K ai giống ai. Nên k thể so sánh ai hơn ai.
    - Uh, trừ phi yêu nhiều người 1 lúc :))
    - >:P wa đáng
    - hì, anh nói đùa đấy mà
  8. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    - Tự phong thôi. Cũng như anh, tự phong là Don Kihote. Nhưng chả có tinh thần hiệp sĩ gì cả >:P
    - Ờ đấy, hehe
    - Cùn thế. con cua nó bò theo chiều gì ấy nhỉ :-"
    - Don Kihote là nhân vật hơi bị hay đấy
    - Hơi hâm dở và bắng nhắng như khỉ
    - Sao lại hơi hâm? Quá hâm ấy chứ. Cái hâm của DK là khả năng tự huyễn hoặc mình. Và huyễn hoặc cả môi trường hoàn cảnh xung quanh. Xét về thần kinh học thì người ta gọi là tự kỷ ám thị :D:D:D
    - Chẳng sao. Nghĩ quá lên cho cuộc sống phong phú, k thì bình lặng quá. Khi gặp chuyện gì, em k lảng tránh nghĩ về nó. Cứ nghĩ chán chê, rồi đến lúc chả muốn nghĩ nữa. Và thế là forget. Nhét vào 1 xó.
    - Để đầu óc nghỉ ngơi đi. Nghĩ nhiều già trước tuổi đấy
    - everyday for us something new, open mind for a different view
    - And nothing ­else matter. Hy vong thế :P
    - Nói thế thôi, chứ làm được khó lắm. Kiên nhẫn. Cái gì đến sẽ đến. Cái gì không đến sẽ... không đến :)):)):))
    - Đúng, phải liên tục suy nghĩ để tìm ra con đường giải thoát khỏi lối sống suy nghĩ nhiều :D. Em hiểu không?
    - Ăc........ Thôi để em nghĩ hộ anh. Còn anh nghĩ hộ em. Nghĩ chuyện ng` khác bao giờ cũng dễ hơn.
    - Thế à? Sao bậy thế? =))
    - Ối giời ơi. Thế là biết anh hay nghĩ gì trong đầu nhá. Đồ láo toét.
    - Hơ hơ...
  9. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    - Tự phong thôi. Cũng như anh, tự phong là Don Kihote. Nhưng chả có tinh thần hiệp sĩ gì cả >:P
    - Ờ đấy, hehe
    - Cùn thế. con cua nó bò theo chiều gì ấy nhỉ :-"
    - Don Kihote là nhân vật hơi bị hay đấy
    - Hơi hâm dở và bắng nhắng như khỉ
    - Sao lại hơi hâm? Quá hâm ấy chứ. Cái hâm của DK là khả năng tự huyễn hoặc mình. Và huyễn hoặc cả môi trường hoàn cảnh xung quanh. Xét về thần kinh học thì người ta gọi là tự kỷ ám thị :D:D:D
    - Chẳng sao. Nghĩ quá lên cho cuộc sống phong phú, k thì bình lặng quá. Khi gặp chuyện gì, em k lảng tránh nghĩ về nó. Cứ nghĩ chán chê, rồi đến lúc chả muốn nghĩ nữa. Và thế là forget. Nhét vào 1 xó.
    - Để đầu óc nghỉ ngơi đi. Nghĩ nhiều già trước tuổi đấy
    - everyday for us something new, open mind for a different view
    - And nothing ­else matter. Hy vong thế :P
    - Nói thế thôi, chứ làm được khó lắm. Kiên nhẫn. Cái gì đến sẽ đến. Cái gì không đến sẽ... không đến :)):)):))
    - Đúng, phải liên tục suy nghĩ để tìm ra con đường giải thoát khỏi lối sống suy nghĩ nhiều :D. Em hiểu không?
    - Ăc........ Thôi để em nghĩ hộ anh. Còn anh nghĩ hộ em. Nghĩ chuyện ng` khác bao giờ cũng dễ hơn.
    - Thế à? Sao bậy thế? =))
    - Ối giời ơi. Thế là biết anh hay nghĩ gì trong đầu nhá. Đồ láo toét.
    - Hơ hơ...
  10. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    - Toàn những đầu óc siêu việt. Em chạy theo không kịp
    - Hehe...
    - Đi bộ vậy. Walker. I walk slow, but I never walk back (copyright by A. Lincoln) :D
    - Nhưng em là groundwalker. Còn anh là skywalker (copyright by LTN) hehe...
    - Thì sao? chậm nhưng chắc. Mà fly thế nào? Without wings à? K, broken wings chứ.
    - flying with mind
    - mind của anh toàn những thứ tạp nham
    - Tạp nham là tạp nham thế nào? Hơi bị thống nhất đấy
    - Uh, thống nhất trong sự tạp nham
    - Hơ...
    - Không đúng à?
    - Rất là biện chứng, ặc ặc...
    - Tính hai mặt của một vấn đề :">
    - :D tính hai mặt của một ... mặt :))

Chia sẻ trang này