1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    - Toàn những đầu óc siêu việt. Em chạy theo không kịp
    - Hehe...
    - Đi bộ vậy. Walker. I walk slow, but I never walk back (copyright by A. Lincoln) :D
    - Nhưng em là groundwalker. Còn anh là skywalker (copyright by LTN) hehe...
    - Thì sao? chậm nhưng chắc. Mà fly thế nào? Without wings à? K, broken wings chứ.
    - flying with mind
    - mind của anh toàn những thứ tạp nham
    - Tạp nham là tạp nham thế nào? Hơi bị thống nhất đấy
    - Uh, thống nhất trong sự tạp nham
    - Hơ...
    - Không đúng à?
    - Rất là biện chứng, ặc ặc...
    - Tính hai mặt của một vấn đề :">
    - :D tính hai mặt của một ... mặt :))
  2. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    - Kíu với :((
    - ???
    - Em phải đi thực tập ở trường Việt Đức, tận Lý Thường Kiệt cơ.
    - À, gần cty anh. Có xe máy k?
    - Có nhưng... k biết đi xe :-s
    - Để anh dạy cho
    - Thôi, chả dám.
    - Cũng biết ngại cơ à?
    - Ờ đấy. Cô giáo mà :">
    - Thôi, để anh dạy. Nấu cơm cho anh trả công là được
    - Không
    - ???
    - Không
    - ???
    - Em chỉ nấu cơm cho chồng em thôi.
    - Gớm, nấu đi. Kiêu thế. 6h mới từ cty về. Định vác bụng đói đi tập xe à?
    - Thôi đc. Vì các em học sinh Việt Đức thân yêu :P
    - Cẩn thận 0 điểm tác phong sư phạm đấy.
    - Chưa đi đã trù ẻo...
    -------------------------
    - Nấu cơm ngon phết nhỉ
    - Lại định giở trò gì đây
    - K , nói thật đấy
    - Tin k nhỉ?
    - Ngon. Ngon hơn... thằng B` nhà anh nấu :))
    - Ặc ặc...
  3. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    - Kíu với :((
    - ???
    - Em phải đi thực tập ở trường Việt Đức, tận Lý Thường Kiệt cơ.
    - À, gần cty anh. Có xe máy k?
    - Có nhưng... k biết đi xe :-s
    - Để anh dạy cho
    - Thôi, chả dám.
    - Cũng biết ngại cơ à?
    - Ờ đấy. Cô giáo mà :">
    - Thôi, để anh dạy. Nấu cơm cho anh trả công là được
    - Không
    - ???
    - Không
    - ???
    - Em chỉ nấu cơm cho chồng em thôi.
    - Gớm, nấu đi. Kiêu thế. 6h mới từ cty về. Định vác bụng đói đi tập xe à?
    - Thôi đc. Vì các em học sinh Việt Đức thân yêu :P
    - Cẩn thận 0 điểm tác phong sư phạm đấy.
    - Chưa đi đã trù ẻo...
    -------------------------
    - Nấu cơm ngon phết nhỉ
    - Lại định giở trò gì đây
    - K , nói thật đấy
    - Tin k nhỉ?
    - Ngon. Ngon hơn... thằng B` nhà anh nấu :))
    - Ặc ặc...
  4. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    14/02/04
    - Chiều anh qua.
    - Hic, 14/2 mà vẫn tập xe á?
    - 16 đi thực tập rồi mà còn lười. Tập đi cho quen. Hôm nay buổi cuối
    - Uh :-s
    ------------------------
    - Anh sẽ tặng em 1 món quà. Sách nhé?
    - chúc mừng em hoàn thành xuất sắc khoá học lái xe à?
    - Uh, thế cũng được. Quyển gì?
    - Truyện cổ Grim. Ở nhà có Andecxen mất rồi.
    - Vẫn thích cổ tích cơ à? Bó tay. La Fonten nhé?
    - Cả hai
    - Láu cá nhỉ?
    - Ghi lời chúc đi
    - Tặng trẻ con nhân ngày 14/2
    - Ặc ặc, nhầm mục đích rồi.
    ----------------------
    - Sao dừng lại ở đây?
    - Mua hoa
    - Tặng ai à?
    - Uh. Chọn hộ anh 1 bông
    - Chọn thì chọn
    - Cầm hộ anh
    - Đừng có xoay nó thế. Anh tặng em đấy
    - Anh đùa đấy à?
    - Thế có cần quỳ xuống k?
    - Bó tay
    - Thôi đi nào. Mấy bà hàng hoa đang choáng kia kìa.
    - Em cầm hộ thôi đấy nhé.
    - Thế em nghĩ anh còn đinh tặng ai vào cái giờ này nữa
    - Ai mà chả được
    ----------------------
    - Anh về đây
    - Cầm lấy hoa này
    - ???
    - Đem về tặng bố :D
    - Đánh nhau bây giờ đấy
    - ???
    - Thế túm lại đây là quà gì?
    - Tặng em chuẩn bị đi thực tập
    - Uh thế thì được
  5. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    14/02/04
    - Chiều anh qua.
    - Hic, 14/2 mà vẫn tập xe á?
    - 16 đi thực tập rồi mà còn lười. Tập đi cho quen. Hôm nay buổi cuối
    - Uh :-s
    ------------------------
    - Anh sẽ tặng em 1 món quà. Sách nhé?
    - chúc mừng em hoàn thành xuất sắc khoá học lái xe à?
    - Uh, thế cũng được. Quyển gì?
    - Truyện cổ Grim. Ở nhà có Andecxen mất rồi.
    - Vẫn thích cổ tích cơ à? Bó tay. La Fonten nhé?
    - Cả hai
    - Láu cá nhỉ?
    - Ghi lời chúc đi
    - Tặng trẻ con nhân ngày 14/2
    - Ặc ặc, nhầm mục đích rồi.
    ----------------------
    - Sao dừng lại ở đây?
    - Mua hoa
    - Tặng ai à?
    - Uh. Chọn hộ anh 1 bông
    - Chọn thì chọn
    - Cầm hộ anh
    - Đừng có xoay nó thế. Anh tặng em đấy
    - Anh đùa đấy à?
    - Thế có cần quỳ xuống k?
    - Bó tay
    - Thôi đi nào. Mấy bà hàng hoa đang choáng kia kìa.
    - Em cầm hộ thôi đấy nhé.
    - Thế em nghĩ anh còn đinh tặng ai vào cái giờ này nữa
    - Ai mà chả được
    ----------------------
    - Anh về đây
    - Cầm lấy hoa này
    - ???
    - Đem về tặng bố :D
    - Đánh nhau bây giờ đấy
    - ???
    - Thế túm lại đây là quà gì?
    - Tặng em chuẩn bị đi thực tập
    - Uh thế thì được
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Lại lọ mọ vào đây viết nhật kí rồi, thời tiết thế này làm mình sao buồnn thế không biết. Chán và chẳnn muốn làm gì cả, thật sự bây giờ mình không biết tình cảm của minh đang giành cho ai nữa,có lẽ là không ai cả, để rồi lại như hồi trước, cú thế lầm lũi 1 mình với những ước mong va kỉ niệm đã qua.
    Nó bảo ước vọng của mình quá cao xa, nhưng cũng chăng biết làm sao khi luôn co y nghĩ trong đầu minh la minh được sinh ra đã là 1 người kô giống như mọi người, như ban bè mình nữa.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Lại lọ mọ vào đây viết nhật kí rồi, thời tiết thế này làm mình sao buồnn thế không biết. Chán và chẳnn muốn làm gì cả, thật sự bây giờ mình không biết tình cảm của minh đang giành cho ai nữa,có lẽ là không ai cả, để rồi lại như hồi trước, cú thế lầm lũi 1 mình với những ước mong va kỉ niệm đã qua.
    Nó bảo ước vọng của mình quá cao xa, nhưng cũng chăng biết làm sao khi luôn co y nghĩ trong đầu minh la minh được sinh ra đã là 1 người kô giống như mọi người, như ban bè mình nữa.
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng thấy buồn khi mình cứ sống như một con rối .Chẳng phải"con rối cho cuộc đời giật dây ".Cũng chẳng phải người ta hại gì mình .Chỉ tại mình cứ thích biến mình thành một con rối cho chính mình giật dây và hại chính bản thân mình ...
    Viết linh tinh
    Viết vớ vẩn
    Thèm được ngồi một mình uống cafe quá !Thèm được có cảm giác vị cafe đắng ngắt và khen khét quá.Thèm cả cảm giác được lang thang một mình (nhưng bằng xe máy cơ) .
    Híc mà hết xiền rùi .
    GIá mà có ai đánh mình xong xin lỗi nhỉ!.Rùi dẫn mình đi ...."mua đường ở cầu Thăng Long ...
    Vớ vẩn ..
    Học nhiều Tiếng Việt ==> bị ngộ !
  9. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng thấy buồn khi mình cứ sống như một con rối .Chẳng phải"con rối cho cuộc đời giật dây ".Cũng chẳng phải người ta hại gì mình .Chỉ tại mình cứ thích biến mình thành một con rối cho chính mình giật dây và hại chính bản thân mình ...
    Viết linh tinh
    Viết vớ vẩn
    Thèm được ngồi một mình uống cafe quá !Thèm được có cảm giác vị cafe đắng ngắt và khen khét quá.Thèm cả cảm giác được lang thang một mình (nhưng bằng xe máy cơ) .
    Híc mà hết xiền rùi .
    GIá mà có ai đánh mình xong xin lỗi nhỉ!.Rùi dẫn mình đi ...."mua đường ở cầu Thăng Long ...
    Vớ vẩn ..
    Học nhiều Tiếng Việt ==> bị ngộ !
  10. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    12h trưa ....
    .... về nhà thấy toàn cá là cá .... không nuốt được ..... đi kiếm cái gì ăn rùi lại chui vào Net ..... làm linh tinh một lúc quên mất cả đói .. bi giờ bụng lại sôi ùng ục ....
    .... đi học thì toàn bị điểm kém .... không biết chính xác tên nào sinh ra môn hoá để trù ếm nó chít đi .... chỉ khổ mình thôi .... .... à , tí quên , môn sinh nữa ..... chết quá .... nếu cứ tình trạng này ....
    ..... nhìn thấy VYME lại nhớ bác này gửi thư cảnh cáo mình Spam .... mà rõ ràng là mình rất trong sạch ..... có nên đặt tên cho nối nhớ này là Sự Hận Thù không nhỉ ????

Chia sẻ trang này