1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui kinh!
    5h dậy chạy ( gặp em xinh wá thế là làm quen , chắc mai fải chạy tiếp thôi hì)
    Sáng lãnh thưởng 500.000đ chưa cầm được ấm túi .Bơm cho tao 150.000 đ kẹt wá ( ko biết bao giờ nó trả đây ?)
    Còn 350.000đ lại fải gặp mặt ở " Bạch Đằng" híc (" Âu cũng là cái số !)
    Chiều nay ko fải đi làm tưởng được ngủ ai ngờ lại lên net ngồi đến bây giờ ! ==> Chuối !
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thế nào ấy !
    Chẳng còn thấy thoải mái
    Nhìn đâu cũng thấy vô cảm quá .Anh nào đẹp trai cũng mặc .Chị nào xinh cũng kệ .Mà thậm chí có tiền rơi cũng chẳng ảnh hưởng .
    Chết thật !
    Vô cảm kiểu này không ổn chút nào .Cần phải xem lại ,không thể cứ thế này thì còn gì thú vị .Híc híc .....
    Chắc tại bị phản cảm bởi cái thằng cha Đàm iVĩnh Hưng nó dám hát nhạc Trịnh .Mẹ ơi !Hồng Nhung ,Thanh Lam hát nhạc Trịnh tui còn thấy hông hài lòng mà giờ cha nội này hát thì sao mà chấp nhận được .
  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thế nào ấy !
    Chẳng còn thấy thoải mái
    Nhìn đâu cũng thấy vô cảm quá .Anh nào đẹp trai cũng mặc .Chị nào xinh cũng kệ .Mà thậm chí có tiền rơi cũng chẳng ảnh hưởng .
    Chết thật !
    Vô cảm kiểu này không ổn chút nào .Cần phải xem lại ,không thể cứ thế này thì còn gì thú vị .Híc híc .....
    Chắc tại bị phản cảm bởi cái thằng cha Đàm iVĩnh Hưng nó dám hát nhạc Trịnh .Mẹ ơi !Hồng Nhung ,Thanh Lam hát nhạc Trịnh tui còn thấy hông hài lòng mà giờ cha nội này hát thì sao mà chấp nhận được .
  4. SSL

    SSL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/11
    Dường như sét đã giáng xuống đầu mình, kể từ lần đầu gặp nàng, mình đã bị hớp hồn bởi vẻ thông minh của nàng.
    Hmm, vậy mà đã được hai tuần kể từ ngày đó, không hiểu sao mọi việc lại tình cờ một cách ngẫu nhiên thế nhỉ, bỗng hôm đó mình lại lên TV, và nàng lại trốn tiết để lên đó, và mình đã đổ gục. Mình chưa bao giờ nghĩ mình dễ dàng gục ngã như thế (nhưng thật hạnh phúc). Hôm nay được gặp nàng, đối với mình dường như ánh bình minh rọi sáng sau màn đêm tăm tối, chỉ cần được gặp nàng mỗi ngày là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
  5. SSL

    SSL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/11
    Dường như sét đã giáng xuống đầu mình, kể từ lần đầu gặp nàng, mình đã bị hớp hồn bởi vẻ thông minh của nàng.
    Hmm, vậy mà đã được hai tuần kể từ ngày đó, không hiểu sao mọi việc lại tình cờ một cách ngẫu nhiên thế nhỉ, bỗng hôm đó mình lại lên TV, và nàng lại trốn tiết để lên đó, và mình đã đổ gục. Mình chưa bao giờ nghĩ mình dễ dàng gục ngã như thế (nhưng thật hạnh phúc). Hôm nay được gặp nàng, đối với mình dường như ánh bình minh rọi sáng sau màn đêm tăm tối, chỉ cần được gặp nàng mỗi ngày là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
  6. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay chán tệ ! vào box mà chẳng thấy hứng thú như mấy hôm trước nữa fải chăng nó đã wá nhàm !
    Thiết nghĩ mọi người fải có kế hoạch cụ thể để xây dựng box trở lên vững mạnh chứ
    Cứ như thế này thì hơi chán !
  7. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay chán tệ ! vào box mà chẳng thấy hứng thú như mấy hôm trước nữa fải chăng nó đã wá nhàm !
    Thiết nghĩ mọi người fải có kế hoạch cụ thể để xây dựng box trở lên vững mạnh chứ
    Cứ như thế này thì hơi chán !
  8. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hic nghĩ buồn thật
    Tại sao chỉ vì đứa con gái mà tụi mày khổ sở vậy trời hả Quyền ?
    Yêu đương làm khỉ gì cho nhức cái đầu !
    Tụi mày buồn thì thây kệ tụi mày nhưng sao cứ buồn lại lôi tao đi nhậu là sao hả trời ?
    Ai trong đời chẳng fải nhậu
    Mà đã nhậu là fải say
    Dù có ngã lăn quay
    Ta fải đi cho bằng được
    Dù nói xuôi hay nói ngược
    Thì đã nhậu là fải say !
    Hic con muốn tu mà sao quỷ nó ám con hoài vậy trời !
    Đội trời đạp đất ở đời , họ Hà tên ... vốn người Phúc Yên
    [/quote]
  9. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hic nghĩ buồn thật
    Tại sao chỉ vì đứa con gái mà tụi mày khổ sở vậy trời hả Quyền ?
    Yêu đương làm khỉ gì cho nhức cái đầu !
    Tụi mày buồn thì thây kệ tụi mày nhưng sao cứ buồn lại lôi tao đi nhậu là sao hả trời ?
    Ai trong đời chẳng fải nhậu
    Mà đã nhậu là fải say
    Dù có ngã lăn quay
    Ta fải đi cho bằng được
    Dù nói xuôi hay nói ngược
    Thì đã nhậu là fải say !
    Hic con muốn tu mà sao quỷ nó ám con hoài vậy trời !
    Đội trời đạp đất ở đời , họ Hà tên ... vốn người Phúc Yên
    [/quote]
  10. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    What a damn cold day! Save me ''coz I wish for death :((

Chia sẻ trang này