1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rachmep01

    rachmep01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em đã cất bước quay mặt đi vội vàng. Chuyện hôm qua khiến cho lòng anh ngỡ ngàng. Giữa khung nhạc im ..... (quên mất rồi)
    ----------- lời bài hát chỉ mang tính tham khảo--------------
    Được rachmep01 sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 21/01/2005
  2. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 29 Tết vào diễn đàn chẳng thấy bác nào cả ...
  3. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 29 Tết vào diễn đàn chẳng thấy bác nào cả ...
  4. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tomorrow may be brighter than today...
    Buồn...
    Khó xử quá mày ạ. Tao thấy áy náy quá... Chẳng biết nói với bọn nó thế nào.
    Mày vẫn chưa sang...
    Được what_if sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 14/02/2005
  5. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tomorrow may be brighter than today...
    Buồn...
    Khó xử quá mày ạ. Tao thấy áy náy quá... Chẳng biết nói với bọn nó thế nào.
    Mày vẫn chưa sang...
    Được what_if sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 14/02/2005
  6. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tao nói rồi mày ạ. Cũng chả brighter hơn bao nhiêu. Nhưng cũng thấy nhẹ nhàng nhiều rùi.
    Chúng nó đang nghe Katy "nỗi buồn rồi sẽ trôi dần theo lãng quên. Em đẹp nhất khi em cười..." Híhí, cười phát nào <-- đẹp nhờ.
    Đói quá. Sang nay đi làm quên không mang bánh theo. Giờ cứ run rẩy. Mà chả muốn chạy ra ngoài mua tẹo nào. Bọn nó đang cười và hát váng cả lên. Ai cũng cố tỏ ra là "không sao đâu".
    Phù!!!
  7. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tao nói rồi mày ạ. Cũng chả brighter hơn bao nhiêu. Nhưng cũng thấy nhẹ nhàng nhiều rùi.
    Chúng nó đang nghe Katy "nỗi buồn rồi sẽ trôi dần theo lãng quên. Em đẹp nhất khi em cười..." Híhí, cười phát nào <-- đẹp nhờ.
    Đói quá. Sang nay đi làm quên không mang bánh theo. Giờ cứ run rẩy. Mà chả muốn chạy ra ngoài mua tẹo nào. Bọn nó đang cười và hát váng cả lên. Ai cũng cố tỏ ra là "không sao đâu".
    Phù!!!
  8. Overgone

    Overgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Today, tomorrow and the day after tomorrow...to fool time away.
    Honey, since the thing''s broken down.
  9. Overgone

    Overgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Today, tomorrow and the day after tomorrow...to fool time away.
    Honey, since the thing''s broken down.
  10. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng nghiện Trịnh nặng.
    Bọn bạn suốt ngày nói "già quá rồi" Có thể!
    Nhưng mà chẳng hiểu.Cứ càng nghe càng muốn nghe.
    Híc ! ĐI xem "nữ tướng cướp" về thích mấy bài hát trong phim quá. Lục tung cai'' đường LTV để thâu đĩa .Nghe được 2 lần --->Chán .Lại trung thành với TRịnh vậy .Híc!
    Tìm cả năm mới thấy cái quán Trịnh "Vô thường " được ca ngợi .Đi cả vòng Hà Nội để đến .HÍc ! Trời phạt mình thì phaỉ....
    "Anh chủ quán đi vào viện rồi cháu..."
    Số mình sát mấy ông chủ quán cafe thì phải.....Đi cả vòng 4 quán thì 2 quán đóng cửa .Một quán hết chỗ. Quán cuối cùng ...."anh chị ngồi chung bàn với đôi kia hộ em .....đông khách quá..."

Chia sẻ trang này