1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng nghiện Trịnh nặng.
    Bọn bạn suốt ngày nói "già quá rồi" Có thể!
    Nhưng mà chẳng hiểu.Cứ càng nghe càng muốn nghe.
    Híc ! ĐI xem "nữ tướng cướp" về thích mấy bài hát trong phim quá. Lục tung cai'' đường LTV để thâu đĩa .Nghe được 2 lần --->Chán .Lại trung thành với TRịnh vậy .Híc!
    Tìm cả năm mới thấy cái quán Trịnh "Vô thường " được ca ngợi .Đi cả vòng Hà Nội để đến .HÍc ! Trời phạt mình thì phaỉ....
    "Anh chủ quán đi vào viện rồi cháu..."
    Số mình sát mấy ông chủ quán cafe thì phải.....Đi cả vòng 4 quán thì 2 quán đóng cửa .Một quán hết chỗ. Quán cuối cùng ...."anh chị ngồi chung bàn với đôi kia hộ em .....đông khách quá..."
  2. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đi đến quán "Vô thường" thất vọng dã man vì... cái biển. Ai đời quán nhạc Trịnh mà để biển nền xanh, chữ trắng to oạch trông như mấy quán... Karaoke . Không gian bên trong khá đẹp, nhưng đập ngay vào mắt là "Nhận đặt tiệc, cưới xin...". Choáng!!!
    Sau khi được bạn bè góp ý và thay đổi, trông "Vô thường" bây giờ đã tử tế, ah` nhầm, đã đúng phong cách nhạc Trịnh hơn roài
    1/4 là ngày mất TCS, nhoc_hot có định lê lết từ bên Thanh Xuân sang đây nữa không . Nhà chị trên đường Thuỵ Khuê, lên 1 tẹo là đến Vô Thường roài.
  3. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đi đến quán "Vô thường" thất vọng dã man vì... cái biển. Ai đời quán nhạc Trịnh mà để biển nền xanh, chữ trắng to oạch trông như mấy quán... Karaoke . Không gian bên trong khá đẹp, nhưng đập ngay vào mắt là "Nhận đặt tiệc, cưới xin...". Choáng!!!
    Sau khi được bạn bè góp ý và thay đổi, trông "Vô thường" bây giờ đã tử tế, ah` nhầm, đã đúng phong cách nhạc Trịnh hơn roài
    1/4 là ngày mất TCS, nhoc_hot có định lê lết từ bên Thanh Xuân sang đây nữa không . Nhà chị trên đường Thuỵ Khuê, lên 1 tẹo là đến Vô Thường roài.
  4. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Vào quán VT lần đầu tiên với bạn hiền nhỉ? Tớ thì tớ chẳng thấy đẹp vì chẳng có gì ngoài mấy cái cây hồng xiêm, mít, khế gì đó. Những cây đó lại còn lù rù, chẳng thoáng mát gì cả. Cái lối đi xuống thì kinh khủng quá, may mà có một cậu dắt xe cho xuống và một bác (không phải trong quán) dắt lên cho. Bàn ghế, đồ uống bình thường nhưng mà phục vụ thì thiếu chuyên nghiệp kinh khủng (hình như mới nên chưa quen).
    Quán nhạc Trịnh đâm ra là cứ tạo cái vẻ buồn buồn, hoặc là tớ thấy buồn buồn, nhìn cái anh chủ quán trông cũng buồn buồn, ngồi với mấy người nói chuyện cũng lại buồn buồn. Hic, không vui lên được. Mà hình như hôm ấy không mở nhạc Trịnh hay sao ấy, hoặc là có mở nhưng mà mờ nhạt quá.
    Nói tóm lại quán này mờ nhạt. Chẳng đẹp bằng cái quán ở gần chỗ bác TW bạn hiền nhỉ? Tớ là tớ thích những cái gì rực rỡ và khoáng đạt, nếu không rực rỡ được thì phải thoáng hoặc tạo cho người ta cảm giác ấm cúng!
    Được riskii sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 04/03/2005
  5. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Vào quán VT lần đầu tiên với bạn hiền nhỉ? Tớ thì tớ chẳng thấy đẹp vì chẳng có gì ngoài mấy cái cây hồng xiêm, mít, khế gì đó. Những cây đó lại còn lù rù, chẳng thoáng mát gì cả. Cái lối đi xuống thì kinh khủng quá, may mà có một cậu dắt xe cho xuống và một bác (không phải trong quán) dắt lên cho. Bàn ghế, đồ uống bình thường nhưng mà phục vụ thì thiếu chuyên nghiệp kinh khủng (hình như mới nên chưa quen).
    Quán nhạc Trịnh đâm ra là cứ tạo cái vẻ buồn buồn, hoặc là tớ thấy buồn buồn, nhìn cái anh chủ quán trông cũng buồn buồn, ngồi với mấy người nói chuyện cũng lại buồn buồn. Hic, không vui lên được. Mà hình như hôm ấy không mở nhạc Trịnh hay sao ấy, hoặc là có mở nhưng mà mờ nhạt quá.
    Nói tóm lại quán này mờ nhạt. Chẳng đẹp bằng cái quán ở gần chỗ bác TW bạn hiền nhỉ? Tớ là tớ thích những cái gì rực rỡ và khoáng đạt, nếu không rực rỡ được thì phải thoáng hoặc tạo cho người ta cảm giác ấm cúng!
    Được riskii sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 04/03/2005
  6. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    hic, số đen wa.....vừa bị công an phường tóm xe xong.... mình đi ngược chiều có 10m thôi là rẽ rồi thế mà vẫn bị tóm cổ, năn nỉ đứt lưỡi ko xong, mình định dùng $$$ nhưng mà...ko quen..... thôi, cũng tại mình không mang theo giấy tờ... Tội đi ngưọc chiều là bị giữ xe những 15 ngày, hic......... Ai cũng bảo công an phường bắt thì ko sao, phải là CSGT bắt thì mới tèo 15 ngày...hmhmhm... hi vọng vậy, xe lại còn ko có bảo hiểm nữa chứ,
  7. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    hic, số đen wa.....vừa bị công an phường tóm xe xong.... mình đi ngược chiều có 10m thôi là rẽ rồi thế mà vẫn bị tóm cổ, năn nỉ đứt lưỡi ko xong, mình định dùng $$$ nhưng mà...ko quen..... thôi, cũng tại mình không mang theo giấy tờ... Tội đi ngưọc chiều là bị giữ xe những 15 ngày, hic......... Ai cũng bảo công an phường bắt thì ko sao, phải là CSGT bắt thì mới tèo 15 ngày...hmhmhm... hi vọng vậy, xe lại còn ko có bảo hiểm nữa chứ,
  8. wAkiNguP

    wAkiNguP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    15/3:
    Cuối cùng thì người ta đánh giá một con người dựa theo những chuẩn mực gì? Học thức, giả tạo! Không quan tâm đến vẻ bề ngoài? Giả tạo! Giả tạo hết! Tại sao chỉ một ngày trước đây vui mừng đưa đón, sau đó có thể quay ngoắt, coi như không quen biết! Còn mình thì quá tự tin, quá cao ngạo và fù fiếm không dám thắc mắc gì?
    I''m just so dumb to pretend as if nothing went wrong.
  9. wAkiNguP

    wAkiNguP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    15/3:
    Cuối cùng thì người ta đánh giá một con người dựa theo những chuẩn mực gì? Học thức, giả tạo! Không quan tâm đến vẻ bề ngoài? Giả tạo! Giả tạo hết! Tại sao chỉ một ngày trước đây vui mừng đưa đón, sau đó có thể quay ngoắt, coi như không quen biết! Còn mình thì quá tự tin, quá cao ngạo và fù fiếm không dám thắc mắc gì?
    I''m just so dumb to pretend as if nothing went wrong.
  10. nas_love

    nas_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết, người đi mới hay tim em còn yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này