1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nas_love

    nas_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết, người đi mới hay tim em còn yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang online thì gặp Fri . Chẳng hiểu sao lại rủ Fri cùng về. Thế rồi cả hai lang thang ra MĐ chơi. Gió nhưng không lạnh.... Lòng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Đêm qua thì thức khuya kinh khủng chỉ để nhắn tin chat chit. Hôm qua mới biết hắn là mod của một box trên TTVN. Tệ thật.... Nhưng thấy vui vui...
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang online thì gặp Fri . Chẳng hiểu sao lại rủ Fri cùng về. Thế rồi cả hai lang thang ra MĐ chơi. Gió nhưng không lạnh.... Lòng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Đêm qua thì thức khuya kinh khủng chỉ để nhắn tin chat chit. Hôm qua mới biết hắn là mod của một box trên TTVN. Tệ thật.... Nhưng thấy vui vui...
  4. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nhớ... nhớ... nhớ... nhớ đến mức muốn viết một cái gì đó. Nhưng mà chẳng biết viết thế nào.
    Thôi không viết nữa... Ghét rồi L-)
  5. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nhớ... nhớ... nhớ... nhớ đến mức muốn viết một cái gì đó. Nhưng mà chẳng biết viết thế nào.
    Thôi không viết nữa... Ghét rồi L-)
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Không biết rồi mai có bị leo cây nữa không đây
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Không biết rồi mai có bị leo cây nữa không đây
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua đi học với Fri, mình đi lang thang trong trường TN chơi đợi Fri điểm danh, hì hì... Lần đầu tiên vào trường này, nhưng không đẹp và to bằng trường mình được... Lâu quá, đành online một lúc. Thế rồi cả hai lang thang..... Hôm nay nóng quá, nhưng từ lúc lên cái đường tàu nhỏ ấy ngồi thì mát thật. Phong cảnh yên tĩnh làm mình hơi buồn. Có Fri bên cạnh sao mình còn thấy buồn nhỉ??? Ngố thật.... Suốt cả buổi tối Fri cứ gọi mình là Ngố.... Nhưng đúng là cảm thấy buồn hơn những lần trước... Có lẽ tại trời âm u
    Lúc Fri đưa về, đường gió và bụi. Lạnh, mình cảm nhận được điều đó ở Fri... nhưng mình không hiểu.... Tự nhiên thấy buâng khuâng.... Tự nhiên thấy thèm đi dưới mưa như ngày nào....
    Ôi chao! My Fri.................
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua đi học với Fri, mình đi lang thang trong trường TN chơi đợi Fri điểm danh, hì hì... Lần đầu tiên vào trường này, nhưng không đẹp và to bằng trường mình được... Lâu quá, đành online một lúc. Thế rồi cả hai lang thang..... Hôm nay nóng quá, nhưng từ lúc lên cái đường tàu nhỏ ấy ngồi thì mát thật. Phong cảnh yên tĩnh làm mình hơi buồn. Có Fri bên cạnh sao mình còn thấy buồn nhỉ??? Ngố thật.... Suốt cả buổi tối Fri cứ gọi mình là Ngố.... Nhưng đúng là cảm thấy buồn hơn những lần trước... Có lẽ tại trời âm u
    Lúc Fri đưa về, đường gió và bụi. Lạnh, mình cảm nhận được điều đó ở Fri... nhưng mình không hiểu.... Tự nhiên thấy buâng khuâng.... Tự nhiên thấy thèm đi dưới mưa như ngày nào....
    Ôi chao! My Fri.................
  10. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua N nhắn tin. Đã tự hứa là không nhắn tin lại nữa mà không làm được. N cũng chỉ hỏi vài câu và trêu đùa chứ chẳng có ý gì cả. Ngố! Không được như thế nữa cơ mà.... Cứ thế này thì làm sao mà quên được...
    Hôm nay hai tiết cuối được nghỉ học vì thầy ốm, thế là lang thang đi trên đường. Chẳng biết đi đâu nữa. Qua Hàng Gai liền vào ngồi quán cafe một mình - quán cafe mà đã có lần N dẫn vào. Ngồi đúng chỗ ấy, bàn ấy, nhưng người thì không có đủ.... Cafe một mình mới thấy buồn. Không chịu thêm được, đành đứng dậy ra về bỏ lại cốc cafe còn dang dở. Lại đi, nhưng không mưa như hôm nào nữa... Trời hôm nay nắng và nóng quá....
    Đã qua rồi... đã qua rồi sao???
    Chỉ còn lại trong ta là hoài niệm, là cơn mưa trong lòng..... Ôi, mưa tháng 11

Chia sẻ trang này