1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua N nhắn tin. Đã tự hứa là không nhắn tin lại nữa mà không làm được. N cũng chỉ hỏi vài câu và trêu đùa chứ chẳng có ý gì cả. Ngố! Không được như thế nữa cơ mà.... Cứ thế này thì làm sao mà quên được...
    Hôm nay hai tiết cuối được nghỉ học vì thầy ốm, thế là lang thang đi trên đường. Chẳng biết đi đâu nữa. Qua Hàng Gai liền vào ngồi quán cafe một mình - quán cafe mà đã có lần N dẫn vào. Ngồi đúng chỗ ấy, bàn ấy, nhưng người thì không có đủ.... Cafe một mình mới thấy buồn. Không chịu thêm được, đành đứng dậy ra về bỏ lại cốc cafe còn dang dở. Lại đi, nhưng không mưa như hôm nào nữa... Trời hôm nay nắng và nóng quá....
    Đã qua rồi... đã qua rồi sao???
    Chỉ còn lại trong ta là hoài niệm, là cơn mưa trong lòng..... Ôi, mưa tháng 11
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật tệ. Buổi sáng sang HĐ thăm thằng bạn, biết tin nó bị kỷ luật vì mình. Lòng thấy day dứt quá, nhưng cũng chẳng biết phải nói thế nào. Buổi chiều đến trường xem điểm, hai môn bị bôi đen, chả hiểu tại sao, chạy đi hỏi mấy chị ...văn phòng thì bị quát một câu là "không biết". Điên thật, các bà không biết thì tui biết hỏi ai??? Cái trường thật tệ, chẳng bao giờ chịu giải thích mỗi khi sinh viên có thắc mắc. Động tý là tiền... Bao nhiêu đứa bị bôi đen như mình cũng chẳng biết hỏi ai..... Lại phải đợi vậy....
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật tệ. Buổi sáng sang HĐ thăm thằng bạn, biết tin nó bị kỷ luật vì mình. Lòng thấy day dứt quá, nhưng cũng chẳng biết phải nói thế nào. Buổi chiều đến trường xem điểm, hai môn bị bôi đen, chả hiểu tại sao, chạy đi hỏi mấy chị ...văn phòng thì bị quát một câu là "không biết". Điên thật, các bà không biết thì tui biết hỏi ai??? Cái trường thật tệ, chẳng bao giờ chịu giải thích mỗi khi sinh viên có thắc mắc. Động tý là tiền... Bao nhiêu đứa bị bôi đen như mình cũng chẳng biết hỏi ai..... Lại phải đợi vậy....
  4. 8105

    8105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Phúc Yên chiều nay đẹp ! Trời xanh cao lơ lửng những áng mây trắng giữa nắng vàng và gió . Gió đưa em về một miền mênh mang của nỗi nhớ . Nỗi nhớ anh chợt trỗi dậy khuấy động cái yên bình bấy lâu nay trong con người em . Đã lâu lắm rồi cái ngày xưa khi mà anh và em vẫn thường liên lạc với nhau qua Y!M . Rồi chẳng hiểu vì lý do gì mà anh không nhắn lại cho em nữa . Em không hiểu và em cũng chẳng cần hiểu ........... hiểu làm gì khi anh chẳng muốn nói . Hôm nay , cũng là hôm em hoàn thành nốt những môn thi . Quá mệt mỏi ........ hôm nay em mới lại online . .......... vẫn vậy , nick anh sáng mà nhưng em không dám vào ........ Chẳng để làm gì cả .
    Vẫn vậy đấy , nỗi nhớ anh lúc này lúc khác bỗng dưng trở về . Nhưng chỉ là thế thôi , như một vài gợn sóng chợt xao động trên mặt hồ do một làn gió thổi rồi sau đó lại thôi . Chỉ là thế thôi ..........
    Sự xô bồ của cuộc sống khiến người ta không thể sống mãi với nỗi buồn . Em biết mãi mãi tình cảm giữa anh và em chỉ dừng lại ở đó ...........
    Thôi chán quá ko nghĩ nữa ....................
  5. 8105

    8105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Phúc Yên chiều nay đẹp ! Trời xanh cao lơ lửng những áng mây trắng giữa nắng vàng và gió . Gió đưa em về một miền mênh mang của nỗi nhớ . Nỗi nhớ anh chợt trỗi dậy khuấy động cái yên bình bấy lâu nay trong con người em . Đã lâu lắm rồi cái ngày xưa khi mà anh và em vẫn thường liên lạc với nhau qua Y!M . Rồi chẳng hiểu vì lý do gì mà anh không nhắn lại cho em nữa . Em không hiểu và em cũng chẳng cần hiểu ........... hiểu làm gì khi anh chẳng muốn nói . Hôm nay , cũng là hôm em hoàn thành nốt những môn thi . Quá mệt mỏi ........ hôm nay em mới lại online . .......... vẫn vậy , nick anh sáng mà nhưng em không dám vào ........ Chẳng để làm gì cả .
    Vẫn vậy đấy , nỗi nhớ anh lúc này lúc khác bỗng dưng trở về . Nhưng chỉ là thế thôi , như một vài gợn sóng chợt xao động trên mặt hồ do một làn gió thổi rồi sau đó lại thôi . Chỉ là thế thôi ..........
    Sự xô bồ của cuộc sống khiến người ta không thể sống mãi với nỗi buồn . Em biết mãi mãi tình cảm giữa anh và em chỉ dừng lại ở đó ...........
    Thôi chán quá ko nghĩ nữa ....................
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi với bạn Fri. Cứ tưởng Fri cũng có mặt ai dè lười không đi. Tệ quá. Chẳng hiểu Fri nghĩ gì nữa??? Dạo này làm sao ấy. Cảm giác Fri có gì đổi khác mà muốn giấu mình.... Rõ ràng là như vậy. Lâu nay chẳng thèm nhắn tin, chẳng gọi điện, chẳng chat..... Nếu mình không nhắn tin thì sẽ chẳng nhắn lại đâu.... Hôm qua mình gọi cũng không đi, mà lại là bạn bè của Fri chứ.... Thấy buồn quá
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi với bạn Fri. Cứ tưởng Fri cũng có mặt ai dè lười không đi. Tệ quá. Chẳng hiểu Fri nghĩ gì nữa??? Dạo này làm sao ấy. Cảm giác Fri có gì đổi khác mà muốn giấu mình.... Rõ ràng là như vậy. Lâu nay chẳng thèm nhắn tin, chẳng gọi điện, chẳng chat..... Nếu mình không nhắn tin thì sẽ chẳng nhắn lại đâu.... Hôm qua mình gọi cũng không đi, mà lại là bạn bè của Fri chứ.... Thấy buồn quá
  8. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Lài mẶt ngà?y oi bức nưfa 'Ắn, 'àf lĂu rĂ?i ta khĂng trơ? lài nơi nĂy, khĂng biết c' nhĂn cĂ cĂn nh> 'ến.
    CĂng vi?c, cĂng vi?c, sao cứ bĂm lấy ta hoĂi!
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Lài mẶt ngà?y oi bức nưfa 'Ắn, 'àf lĂu rĂ?i ta khĂng trơ? lài nơi nĂy, khĂng biết c' nhĂn cĂ cĂn nh> 'ến.
    CĂng vi?c, cĂng vi?c, sao cứ bĂm lấy ta hoĂi!
  10. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hai tháng hai lần chuyển công ty. Đến đâu cũng phải tỏ ra chăm chỉ...
    Hai tháng vắt kiệt sức lực vào vòng quay: đi làm - đi dạy - đi học thêm - ôn thi... Em kiệt sực mất rồi.
    Ai gặp cũng lắc đầu: "Sao mà gày thế". Biết sao được, có người bảo em ôm đồm, không chịu yên phận. Nhưng em không xinh đẹp, không khéo léo, thì để xoay sở ở đất HN này, em phải cố gắng theo cách khác thôi.
    Bạn bảo em đã có 1 việc làm ổn định rồi, còn muốn thi cử hay đi dạy làm gì nữa. Nhiều lúc em cũng thấy mình như đang đi thi... cho oai. Kết quả thi không được như mong đợi. Bao ngày đi làm về mệt mỏi, em vẫn thức trắng đêm ôn thi. Nhưng không kịp, đề thi vẫn rơi vào câu em chưa học...
    Cười toe toét: "Tao không có số học Cao học" để rồi phóng xe như điên trên đường Phan Đình Phùng. Chỉ còn một buổi chiều để xả ra tất cả những ấm ức trong lòng. Mai phải cười tươi đi làm rồi...
    Em nhớ ngày xưa mỗi khi thất bại, em lại khóc. Giờ thì mắt cứ ráo hoảnh. Em đã lớn thật rồi. Em lại trở lại cuộc sống trước kia. Cười hớn hở trong các cuộc vui.
    Em vào lại trang TTVNOL sau 2 tháng....

Chia sẻ trang này