1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hai tháng hai lần chuyển công ty. Đến đâu cũng phải tỏ ra chăm chỉ...
    Hai tháng vắt kiệt sức lực vào vòng quay: đi làm - đi dạy - đi học thêm - ôn thi... Em kiệt sực mất rồi.
    Ai gặp cũng lắc đầu: "Sao mà gày thế". Biết sao được, có người bảo em ôm đồm, không chịu yên phận. Nhưng em không xinh đẹp, không khéo léo, thì để xoay sở ở đất HN này, em phải cố gắng theo cách khác thôi.
    Bạn bảo em đã có 1 việc làm ổn định rồi, còn muốn thi cử hay đi dạy làm gì nữa. Nhiều lúc em cũng thấy mình như đang đi thi... cho oai. Kết quả thi không được như mong đợi. Bao ngày đi làm về mệt mỏi, em vẫn thức trắng đêm ôn thi. Nhưng không kịp, đề thi vẫn rơi vào câu em chưa học...
    Cười toe toét: "Tao không có số học Cao học" để rồi phóng xe như điên trên đường Phan Đình Phùng. Chỉ còn một buổi chiều để xả ra tất cả những ấm ức trong lòng. Mai phải cười tươi đi làm rồi...
    Em nhớ ngày xưa mỗi khi thất bại, em lại khóc. Giờ thì mắt cứ ráo hoảnh. Em đã lớn thật rồi. Em lại trở lại cuộc sống trước kia. Cười hớn hở trong các cuộc vui.
    Em vào lại trang TTVNOL sau 2 tháng....
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận được tin nhắn. Cảm giác ngay là có chuyện buồn xảy ra, nhưng thật hoảng hốt vì nó nghiêm trọng đến như vậy. Chẳng biết làm gì khi chỉ có một mình, khi chẳng có phương tiện. Nghĩ đến anh, Fri àh. Gọi 141 nhắn tin cho anh vì máy hết tiền, nhưng lại quên không để lại tên. Vội vàng đi bộ ra ngoài mua thẻ. Nhắn tin cần gặp anh gấp, nhưng trả lời em là em gái anh. Cô ấy bảo anh đi làm quên đem theo máy. Liên lạc với anh bằng số máy của Viện nhưng không được. Chẳng biết làm gì nữa, đành bắt xe buýt đi.... Mọi chuyện không suôn sẻ như em nghĩ. Và bây giờ thì em đang phải lo lắng rất nhiều. EM không biết sẽ phải xử lý thế nào nếu mọi chuyện đến với em ngày một tồi tệ hơn? Em không biết, em sợ lắm... Nhưng chẳng còn cách nào ngoài việc hy vọng mọi chuyện tốt đẹp. Có lối thoát cho bế tắc không anh???
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận được tin nhắn. Cảm giác ngay là có chuyện buồn xảy ra, nhưng thật hoảng hốt vì nó nghiêm trọng đến như vậy. Chẳng biết làm gì khi chỉ có một mình, khi chẳng có phương tiện. Nghĩ đến anh, Fri àh. Gọi 141 nhắn tin cho anh vì máy hết tiền, nhưng lại quên không để lại tên. Vội vàng đi bộ ra ngoài mua thẻ. Nhắn tin cần gặp anh gấp, nhưng trả lời em là em gái anh. Cô ấy bảo anh đi làm quên đem theo máy. Liên lạc với anh bằng số máy của Viện nhưng không được. Chẳng biết làm gì nữa, đành bắt xe buýt đi.... Mọi chuyện không suôn sẻ như em nghĩ. Và bây giờ thì em đang phải lo lắng rất nhiều. EM không biết sẽ phải xử lý thế nào nếu mọi chuyện đến với em ngày một tồi tệ hơn? Em không biết, em sợ lắm... Nhưng chẳng còn cách nào ngoài việc hy vọng mọi chuyện tốt đẹp. Có lối thoát cho bế tắc không anh???
  4. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Mưa... huhu... mưa...
    Từ nay thì chừa không dám leo lẻo "một chút lãng mạn trong mưa" nữa nhá. Tối qua lại chả hứng chịu cả một trời lãng mạn rồi ấy chứ :((. Mưa ngập trời, mưa rát mặt, mưa ướt không mở được mắt...
    Cảm rồi hay sao ấy nhỉ? Ước gì ốm thật để được nghỉ làm :">. Ghét cái kiểu mệt nhưng k đến mức trầm trọng này wa, nghỉ k đc mà làm việc thì cũng k hiệu quả...
    Ốm đi nào . Oáp!!!
  5. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Mưa... huhu... mưa...
    Từ nay thì chừa không dám leo lẻo "một chút lãng mạn trong mưa" nữa nhá. Tối qua lại chả hứng chịu cả một trời lãng mạn rồi ấy chứ :((. Mưa ngập trời, mưa rát mặt, mưa ướt không mở được mắt...
    Cảm rồi hay sao ấy nhỉ? Ước gì ốm thật để được nghỉ làm :">. Ghét cái kiểu mệt nhưng k đến mức trầm trọng này wa, nghỉ k đc mà làm việc thì cũng k hiệu quả...
    Ốm đi nào . Oáp!!!
  6. nguoi_con_gai_sen

    nguoi_con_gai_sen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới hết sến nhỉ 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay là ...? Gớm, làm gì mà lâu thế Dạo này sến có khác, uống nước nhiều, nó cứ ào ào ra mới sợ chứ! May mà lúc sến nhất lại vào nửa đêm khuya thanh vắng, cộng với cảm cúm, chả ma nào biết được! Ớ mà không khéo ma biết, ai mà biết trên đời có ma hay không
    Dạo này sến đâm ra làm ăn lởm khởm! Đúng là hoạ vô đơn chí, bác giời ơi bác có tha cho em không thì bảo, em là em ăn năn lắm rồi, em chỉ dám sến nốt lần này nữa thôi!
    Ai cho em hết sến bây giờ!!!
  7. nguoi_con_gai_sen

    nguoi_con_gai_sen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới hết sến nhỉ 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay là ...? Gớm, làm gì mà lâu thế Dạo này sến có khác, uống nước nhiều, nó cứ ào ào ra mới sợ chứ! May mà lúc sến nhất lại vào nửa đêm khuya thanh vắng, cộng với cảm cúm, chả ma nào biết được! Ớ mà không khéo ma biết, ai mà biết trên đời có ma hay không
    Dạo này sến đâm ra làm ăn lởm khởm! Đúng là hoạ vô đơn chí, bác giời ơi bác có tha cho em không thì bảo, em là em ăn năn lắm rồi, em chỉ dám sến nốt lần này nữa thôi!
    Ai cho em hết sến bây giờ!!!
  8. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mình là ma mới, dân vĩnh phúc hơi chính hiệu thôi.Nhưng sao thấy box vắng thế, hình như hàng ngày cũng chẳng có ai vào hay sao ấy,mà hôm nay ttvnol lại vào nhanh không chịu được, sướng thế không biết.Yêu nét còn hơn cả bản thân mình, ở cơ quan đã online cả ngày thế mà tối về không ra được là ...nhớ.Khổ thế.
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hàng ngày vẫn có người qua lại đấy chứ bác, mỗi tội không ai chịu viết bài thôi, chắc cần một luồng sinh khí mới thổi vào.... biết đâu bác lại làm được điều đó nhỉ?
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hàng ngày vẫn có người qua lại đấy chứ bác, mỗi tội không ai chịu viết bài thôi, chắc cần một luồng sinh khí mới thổi vào.... biết đâu bác lại làm được điều đó nhỉ?

Chia sẻ trang này