1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá
    Buổi trưa ở cty đúng là chẳng có việc gì để làm ngoài việc spam cả
    Mà mấy cô chú mốt ở box này đâu rùi ấy nhểy
    Box này toàn spam mà chẳng thấy ai bi lock cả thế
    Hay chính mấy cô chú mốt bi lock rùi
    Nếu đúng thế thật thì Bravo... anh em ơi spam đi nào
    .....
    Cùng nhau đi xờ pam
    Spam box này trước
    Rồi ta sang box khác
    Ta cũng vẫn cứ xơ pam......
  2. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Đúng là.......bác này......ai lại viết thế..........đây là nhật ký mà.....ghi gì vào đó đi chứ............
    Ngày...tháng......năm......
    Trượt đại học rồi.............oe..oe...oe....
    chán đời quá .......bà con ơi.............
    Ai cho tôi viên thuốc....Lắc...để tự tử cái............
  3. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0



    Hôm nay , ............có người mời mình đi ăn ........chân gà nướng vì....... vừa được lĩnh lương , sau rùi .............thấy người đó tí dùng đòn sign out thần trưởng luôn khi được hỏi về kế hoạch đi măn măn ....
    Có nên spam hay lock người đó trong mind ko nhỉ ?


    Được gun_or_rose sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 31/07/2005
  4. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chờ đến ngày chơi MU của VIệt Nam nhưng mà chờ dài cổ ....đến tận tuần sau............Đau quá đi........
    Có ai chơi MU FPT không?
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Online, không gặp U. Bực quá. Tại sao hôm qua U lại không giữ lời với tôi thế?
  6. dangngocha

    dangngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    buồn cười thật.....từ xưa đến nay mình vẫn thế....chẳng muốn hiểu người khác thế nao`....tự nhiên bây giờ nóng mũi qua''...thật muốn khóc quá....vô tư chứ đừng vô tâm....muốn mãi là trẻ con....mà không được....tự nhiên con người ta cứ lớn lên.....lớn lên mãi....hôm nay mình cũng đã lớn hơn được đôi chút.......xin lỗi nhe''.....ng bạn....tôi sẽ luôn vô tư nhưng sẽ không là vô tâm....hi`.....vào tiết rôi`đi học thôi....:)
  7. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy người sắp rời ra từng phần vì bị bịnh, chán quá. Chỉ vì hôm trước đi thỉnh cầu các ý kiến của các đại ca về công việc, uống rượu với nhau, lúc về trời đổ cơn mưa thật to, không kịp trú, ướt như mèo bị rớt xuống ao, thế là về viêm họng, ốm.
    Khi ốm, chẳng muốn làm gì cả, đầu óc cũng rỗng tuyếch, thế mới chít chứ. Lạy thánh ALA cho mình nhanh khỏi, để mai còn chuồn về VP thân yêu.
  8. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Giá mà khóc được nhỉ...
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Sao em không khóc ! cho lòng ... cho lòng nhẹ nhàng hơn
  10. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    (Chuyển bài viết của thành viên CBKU vào cho đúng chủ đề)
    Gửi Ku 1/9/2005!
    Hôm nay bực mình thật ! chẳng hiểu phải nói sao với một người bạn ! mà được coi là một ông bạn luôn luôn tốt ! lúc nào cũng nghĩ ông ta chẳng bao giờ nói dối mình ! vậy mà đùng một cái chẳng hiểu sao ! hay cũng do nỗi từ mình không tin tưởng trong tình bạn mà chẳng hiểu điều gì hết trơn ! cũng chẳng hiểu sao lại bực mình đến thế ! tình bạn phải cho là thế nào nhỉ ?! có mấy ai hiểu được điều đó ?! và tình bạn bất đầu từ đâu ?! một cô bạn học cùng lớp ! một người bạn được giới thiệu từ một người bạn khác ! hay là một người bạn trong sự tình cờ !hoặc ép buộc! tất cả có thể đều được gọi là tình bạn ! rồi tình bạn là được chia ra làm nhiều nhánh nhỏ !
    Cực thân !
    Thân !
    Bình thường
    Vớ vẩn !

    Vậy thực sự tình bạn được chia ra làm nhiều vậy thì tớ với cậu ở trong mức nào nhỉ ! hehe ! theo tớ nghĩ đó là vớ vẩn !hơ hơ ! cũng hay ! tớ đâu có biết cậu ! tớ cũng chẳng quan tâm cậu là ai cả ! nhưng tớ chỉ thấy thừa thời gian khi tớ cứ sáng nick tớ phải gây sự một chút mới đi làm thoải mái !
    Có khi nào cậu nói dối tớ không vậy ! cái thằng kia ! cậu có nói dối tớ không vậy ! Dù thế nào mà tớ biết cậu nói dối tớ thì cậu cứ cận thận tớ mà đã tức lên thì cậu chắc cũng hơi phiền đó ! tớ chơi với cậu chẳng vì lý do giề ! ngoài cái tên cậu cho tớ cũng chẳng rõ nó là tên thật hay dối nữa em tớ nói cậu nói dối ! điều đó cũng chẳng có gì vì tớ không quan tâm ! mà đúng tớ không qua tâm không nhỉ ?! hoho ! thực lòng đôi chút quan tâm ! nhưng mà cũng không có giề lắm ! tin không?! câu đầu tiên nhận được là không phải không nào ! đúng vậy ! he he ! tớ chơi với cậu vì nói chuyện với cậu vui và tớ hay online thì cậu cũng chẳng khác tớ mấy ! vậy mà giờ tớ cảm thấy tức cậu đến mức cái gì tớ cũng không muốn nói !cái gì tớ cũng không muốn bảo ! đừng trách tớ khi cậu làm vậy ! có thể tớ trách cậu vô lý nhưng đó là đúng mà phải không ! cậu đừng nghĩ tớ thật tệ khi một ngày tớ nói với cậu tớ với cậu được xếp trong hàng thứ tứ loại phân chia nha !
    Dù cậu có ở đâu tớ cũng mong cậu luôn luôn thành công hoặc một ngày nào cậu về nơi cậu sống làm việc có một đứa chân thô và đi chân đất vô tìm cậu cũng đừng quá ngạc nhiên vì có thể là tớ hoặc bạn tớ hiểu không?!

Chia sẻ trang này