1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    1.9.05
    ... Chán quá. Ngủ cho quên sầu đến sưng híp cả mắt... càng sầu hơn ... Ây da, mình đã biết là mình không nên làm thế mà, vậy mà ... Cái này Đặng Thuỳ Trâm gọi là " những suy nghĩ của lý trí không lấn át được những tình cảm của con tim ". Đau lòng. Giá mà bây giờ thời gian quay ngược lại, mình sẽ không bao giờ làm thế. Hối hận quá. Bây giờ, chỉ có một thứ làm mình vơi nỗi buồn - khoai tây rán - , giản dị quá đi mà chẳng làm thế nào được. Ôi giời, Thần Khoai Tây ơi ...
    Ây dà, lảm nhảm quá ...
  2. dangngocha

    dangngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    :)....Mai được đi diễu hành....được mặc áo dài....được .....mà cũng không phải là được....đi như môt thiếu nữ......lâu qua''.....mình cứ nhi'' nhố thế....xấu hổ qwa''.....
    nói nhỏ nhé : Mai các bác chú ý theo dõi truyền hình.....xem diễu hành.....đến đoàn của bộ Xây Dựng....trong mấy cô xinh tươi như hoa nở ấy ....thể nào cũng có em
    ngày vui...:)
  3. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng .........đi chợ ..........nấu cơm ...........Giá như con người ko phải ăn thì tốt biết bao ........
  4. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ngày 06-09,
    Viết về cảm xúc của mùng 05 tháng 9, không nó nguội mất.
    Vừa được nghỉ mấy hôm, công việc lại dồn vào, phải giải quyết trong mỗi ngày, làm mãi không hết, đau thật.
    Hôm qua, định post bài lên ttvn, nhiều bạn có bài viết hay phết. Thế mà không kịp làm, dụi mắt ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ đã chỉ 21h rùi.
    Đọc mấy bài các bác rủ nhau làm nào là lòng phèo luộc, nào là nem rán, dạ dày em cứ rủ nhau lên làm bạn với ông bạn lưỡi, răng và miệng.
    Hôm nay việc cùng hòm hòm rùi, vào đây thăm bạn bè cái. Em WI làm cái phóng sự ảnh hấp dẫn phết; thú thực là đi chơi với mọi người, thấy mọi người rất nice. Thanks for all vì đã đến VY vào dịp ấy.
    Chắc chiều nay, mọi việc lại trở lại bình thường, mai lại sung sướng hơn. hehe. Chúc mọi người đều được sướng hơn mình.
  5. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ngày 07-09-05
    Hôm nay sao mà lắm rắc rối thế, đúng là cái nghiệp kinh doanh khổ thật, vừa phải thoả hết các yêu cầu của khách hàng, lại vừa phải hoàn thiện các thủ tục của công ty. Trăm dâu đổ đầu tằm, khổ thiệt đó, hé hé.
    Thế mới thấy, cuộc sống không chỉ cho ta cơ hội, mà còn cho ta những thử thách nữa, ai biết để nắm lấy cơ hội thì có thể thành công, còn nếu ai không đủ dũng cảm vượt qua thử thách thì cũng sẽ bị nó đẩy lùi, đáng sợ, đáng sợ.
    Dù sao cũng đã hoàn thành gần hết công việc của ngày hôm nay. Không biết có phải mình vừa vượt qua được thử thách không nhỉ???
    Kết thúc một ngày với những thành quả nhất định, có lẽ, sự thành công nào cũng đều được xây từ những viên gạch nhỏ bé, và từ từ lên cao.
    Ngày mai, trời lại sáng, ta tiến bước trên con đường đã chọn, với ánh nắng mặt trời và gió thu mát rượi, he he.
  6. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thế là teo một ngày , phí quá , Lang thang hít no bụi đường Hà Nội vậy mà dạ dày vẫn emty vì kẹt cả tiếng đồng hồ ... Giá như lúc này gặp pác LC , chị Fozd , hay huynh vanyeuminhem nhỉ ...
  7. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Today ?
    Just study, eat, and sleep.
    Nothing special !
    Will tomorrow be more special?
  8. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người bạn đầy đặn, dễ mến và chân thành của tôi...

    "Hội ngộ rồi chia tay, cuộc đời vẫn thế".... bạn đi rồi, căn phòng nhỏ vang vang những câu hát buồn... từ nay nơi đây vắng những nụ cười vui của bạn, cả những giọt nước mắt thổn thức....
    Một năm... không dài, không ngắn...đủ để tôi hiểu thêm về một người bạn, để trân trọng và cảm thấy ấm áp vì mình biết rằng bên cạnh mình có thêm một người tuyệt vời nữa ....
    Tôi thấy trống trải khi không thấy bạn bên mình, thảng thốt hiểu ra rằng cuộc đời là thế, chúng ta phải lớn lên, già đi và mọi thứ thể nào cũng bị cuốn đi theo thời gian, chỉ còn những tình cảm, ký ức còn đọng lại.... Tôi chấp nhận điều này dù vẫn có cái gì cay cay dọc mũi...
    Hôm qua tôi về nhà và bạn không còn ở đó, ngày mai cũng vậy, ngày kia cũng không có gì đổi khác.... Tôi biết mình sẽ quen dần với sự vắng mặt của bạn, có quá nhiều thứ tôi phải quan tâm và để mắt đến... nhưng có 1 điêu chắc chắn: tôi sẽ không khi nào quên tôi đã từng có bạn bên cạnh,rất gần....
    Giờ bạn vẫn ở bên tôi, theo một cách khác.... Vui vẻ và dũng cảm lên bạn nhé, trong tất cả mọi chuyện! Luôn có tôi ủng hộ và cầu mong những điều tốt lành bạn....
    Nhớ nhé: You''ve my both shoulders
  9. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngày , 8/9 :
    Vui . Vì làm được một điêuthực sự có ý nghĩa : Đi hiến máu ...
  10. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Once more day without anything special!
    Tomorrow?

Chia sẻ trang này