1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Việc bực mình nhất hôm nay là thoát mãi không ra khỏi ttvnol (nên giờ mới viết bài này)
    Bực quá!
  2. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, cô bé này can đảm ghê nhỉ; ngày học đại học đến giờ, đã hiến máu mấy lần rùi, nhưng mỗi lần hiến máu vẫn thấy sờ sợ cái gì đó vô hình, cảm giác khó tả lắm. Chắc tại vì từ ngày bé, nhìn thấy các y tá, bác sỹ mặc áo blu đã sợ rùi, nên ấn tượng còn đến bây giờ. (Không biết, sau này mà yêu phải cô bác sỹ or y tá thì chắc là sợ vợ phải biết...hehe).
    Thanh niên mà. Phải không em! mỗi việc làm thấy có ích cho mình, cho người khác, cho xã hội đều đem lại cho mình cảm giác vui vẻ. Hãy làm nhiều điều có ích hơn nữa nhé.
    KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ

  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    CHỈ SỢ KHÔNG CÓ TIỀN !
    ĐÀO NÚI VÀ LẤP BIỂN
    KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ THUÊ
    Hee .
    Ngày xưa đi hiến máu Cô Y tá bảo thôi em có xin thì cô cho chứ hiến hiếc cái gì
    Thằng bé quê quá ngoảnh mặt đi thẳng
    Giá mà có cái lỗ chiu xuống thì .....
  4. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi, em phải là người rất tình cảm thì mới viết được những điều chân thành đến thế.
    Cuộc sống cho ta những điều vui, nhưng nó cũng không hẳn cho ta tất cả, đôi khi nó bắt ta chịu đựng những mất mát cả về vật chất và tinh thần. Điều kỳ diệu của cuộc sống là đã đem đến cho ta những người bạn, người mà luôn mong cho ta hạnh phúc, luôn có mặt những lúc ta buồn để an ủi và động viên, luôn chia sẻ với ta những thành công của ta cũng như của họ.
    Hơn ai hết, những người sống quanh ta hàng ngày, họ đúng là our shoulders để chúng ta dựa vào và vững tin bước trên đường đời.
    Hợp rồi lại tan, do hoàn cảnh khách quan, do con đường phát triển của mỗi người đã chọn...mình vẫn biết thế, nhưng lòng vẫn thấy rõ một "lỗ hổng" mênh mang, khi phải xa một người bạn thân. Đúng là cảm xúc của con người, thật khó tả, chỉ có người nào đã trải qua mới thấy rõ được điều này.
    Dù thế nào, ta cũng luôn mong cho bạn được gặp may mắn và hạnh phúc, bạn nhé.

  5. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    21h10 ngày 08/09/2005
    Mình chuyển bị về rồi, vì thằng cha dạ dày lại kêu. Làm xong việc lúc 19h, vào ttvn nói chuyện một chút để thấy được chia xẻ. Gặp chú Dimsuperstar, thấy bài viết của chú về Tình bạn cũng hay phết. Lại thấy Gold và A20 nói về địa lý quê hương, không ngờ nó lại rộng như vậy, chắc đi hết được cũng mệt nhoài.
    Lúc nhìn lên, thấy box có 7 người vào thăm, nhưng hiện mỗi nick của mình. Chắc ai đó quan tâm nhưng ngại, không ra mặt. Cảm ơn tấm thịnh tình của các bạn.
  6. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc cái....Bác nào vote cho Thông nhỉ? để cảm ơn cái...không thì thấy áy nắy lắm..
    ." Của biếu là của lo,
    Của cho là của nợ " mà.
    Cậu Lý này, những bài kiểu hỏi đáp thế này thì phải viết vào Nhật ký or Giật mình nhé, hé hé. Anh sẽ del nó đi khi nào cậu tìm được câu trả nhời nhá.
    Được haromeo sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 09/09/2005
  7. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Với tôi và anh là gì nhỉ ! có thể gọi tình bạn được chứ vì dù sao anh cũng là anh trai đứa bạn mà và anh cũng bằng tuổi anh trai em đó! Cũng không lạ khi anh nói với em như vậy nó không bất ngờ lắm đối với em ! bất ngờ với em là anh lại như vậy ?! Em có thể làm cho người khác vui khi ở bên mình nếu đó là một tình bạn phải không anh !hình như điều đó anh cũng biết! Thực ra được nghe cách nói chuyện về anh về em gái anh kể thì cách sử sự của anh là đúng với em gái mình ! điều đó làm em tôn trọng anh nhiều ! Và đã có lúc em cũng muốn có người anh hiểu mình đến thế ! nhưng khi đó em lại muốn anh là người anh của mình thì tốt hơn anh nhỉ?! Nếu anh thực sự hiểu em thì anh sẽ không nói điều anh không có ! thực ra cái anh không có em lại không thiếu ! cái em thiếu là gì hình như em cũng đã nói rất rõ ! đúng vậy ! cũng không hiểu vì sao em lại nói ra những lời thật cay đọc với anh nhưng mong rằng điều đó sẽ tốt hơn ! em không biết không gặp anh đó là biện pháp đúng hay sai nhưng theo anh em phải làm sao! với em cuộc sống chưa một lần bế tắc em luôn tạo ra đường đi và lối thoát cho bản thân mình anh ạ ! thực lòng em không muốn anh buồn ! em có khẳ năng làm cho người khác quý mình cũng có khẳ năng làm người khác ghét mình, căm hạn mình điều đó thật sự không kho lắm phải không anh nếu đối với em anh nhỉ?! Đúng anh cố có thể học tốt hơn, cẩn thận để không thể ốm ! có thể làm mọi chuyện ! nhưng điều em nghĩ là em ko lên cho anh gặp em ! cho anh coi công việc em làm ! lẽ ra nên là vậy thì tốt hơn ! lẽ ra chỉ cần đi uống nước như bao bạn bè khác cũng có thể đi chơi như bao người ! em đã cho anh coi công việc của mình hình như điều đó anh cảm thấy thích thú hơn thì phải ! Nhưng em rất mong em và anh có thể là bạn của nhau ! anh có nhớ rằng anh rất mong em gọi một tiếng anh đúng không?! vâng thực lòng tiếng anh không khó nhưng tiếng "anh" của anh vẫn không như ý muốn khi thật sự khi em gọi anh bằng anh ! đúng không anh?!
    ( Gửi cho ông anh trai hãy luôn là một người anh như vậy với những đứa em của mình )
  8. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Công việc , công việc và công việc . Lâu lắm mới có cảm giác thanh thản như bây giờ .
    VP box vẫn thế , chẳng hay người xưa có còn nhớ ?
  9. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự cuối tuần
    Cuối tuần này con không về quê thăm Má
    Xin Má chớ ngồi tựa cửa ngóng chờ con
    Con biết rằng Má sẽ đợi và Em mong
    Ngày sum họp sau một tuần xa cách
    Con không về, xin Má đừng buồn và Em đừng trách
    Công việc còn nhiều nên con chưa thể về thăm
    Con Chim nhỏ mua về xin Má giúp con chăm
    Và Chậu hoa anh trồng Em trông dùm kẻo úa...
    Mấy em nhỏ trong làng chắc cũng buồn ghê lắm
    "Cuối tuần này không có Kẹo chúng mày ơi ! "
    (St)
  10. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ lại thấy muốn về nhà, có 50 km, chẳng xa xôi gì, nhưng mà ai sẽ ngủ hộ mình cả ngày để mình chạy xe về nhà bây giờ
    Tuần lại tuần qua đi, bao nhiêu năm tháng ở đây đơn vị tính thời gian của mình là tuần mất rồi... việc gì cũng "tuần sau giải quyết", "tuần sau hoàn thành".... lại toàn bị nhắc nhở theo kiểu "việc tuần này chớ để tuần sau"... ngày tháng cứ veo veo đi đâu mất.
    Thôi quyết tâm tuần sau về nhà chơi trung thu với lũ nhóc.

Chia sẻ trang này