1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Hic...nói như bác thì một năm đi qua mấy chốc...và như thế là mình già đi nhanh lắm...chỉ cần có một dòng của bác thôi mà làm em lo sốt vó...Mình đã già thầt rồi...vậy mà một mảnh tình chưa có....thế có buồn không?...
  2. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn cưới một người bạn, vì đông quá, nhà chủ chuyển bị không kịp, thế là phải chờ đến hơn một tiếng mới được măm, eo ôi đói khủng khiếp, có lẽ từ trước đến giờ, bây giờ mới có một lần cảm giác đói như thế.
    Nhưng đám cưới bao giờ cũng rất vui, cô dâu thật xinh, không biết bao giờ mình mới lại được cầm tay một ai đó gọi là cô dâu của mình nhỉ.
  3. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến cưới! hic...
    Sắp tới có một cơn áp thấp nhiệt đới cưới của bọn bạn C3.
    Phải chăm chỉ cày cuốc lên thui để còn có đủ phong bao đi ăn cưới bạn cho nó ra ngô ra khoai, chứ cứ tay không bắt giặc mãi thì ngại chít....
  4. johny23

    johny23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là từng cầm tay ai đó là cô dâu của đồng chí rồi à
  5. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác này...; cứ trêu em, ngại chít đi được. Nói theo giọng ấy, em sorry là quên mất không format cho cái câu ấy đặc biệt một chút, vì đấy là em sử dụng cách nói địa phương em, hehe, người VP hay nói thế lắm. Ví dụ: Bác hỏi trẻ con nhà ai đó mà bác gặp: Cháu con ai? Thì sẽ nhận được câu trả lời: Là con thầy mới lại con u. Hí hí, đấy, quê em đấy, mong bác đừng cười
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Mới lại này khác mới lại kia
    Xét về ngôn ngữ học mà lói thì Mới lại là 1 từ địa phương nhưng được xem như 1 liên từ như kiểu " Và" , "Hay " Hoặc "...v.v.. nó liên kết các ý trong 1 câu , hay nhiều câu với nhau . .....(SGK)
    Từ đó suy ra Cán bộ [nick]Hà[/nick] nói :
    " Không biết đến bao giờ mình Mới lại được nắm tay ... "
    thì từ Mới lại ở đây thể hiện sự mong chờ , tiếc nuối 1 cái gì đó từ xưa (mình đã có nhưng mất đi ) chứ không làm nhiệm vụ liên kết ý của Câu
    Chết chửa ?
  7. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "con mắt là mặt đồng cân", bác A này "pờ rô" quá nên em buộc phải thú tội. Cái chuyện mà em "ní nuận" ở trên là cách em chống chế cái sai của mình đấy; mục đích là góp vui thôi; chứ cái từ "mới lại" của em kia là dùng sai thật rồi. Oạch, chết hẳn.
  8. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đã trôi qua mất một nửa rồi. Ngồi lại đây để xem thời gian trườn qua người mình như thế nào, sao lạnh lùng và sắc ngọt đến thế. Box VP vẫn vậy, vẫn gặp những người hay online thường xuyên như mình, đọc và viết bài, nào là LC, A20, VYME, còn các bạn khác, họ đã đi đâu cả rồi, sao lại nỡ để trái tim lạnh giá thế. Phải chăng thời gian dành cho giải trí đã không còn? phải chăng công việc và cơ hội cho cuộc sống mưu sinh hàng ngày đã không còn chỗ cho con tim xúc cảm. Chỉ nghĩ đến thế thôi, và nếu quả thực điều ấy xảy ra, thì thật đáng sợ, mình sẽ trở thành robot, hay nói như cách của người Trung Quốc: Búp bê sứ không tim.
    Mình thấy có đoạn này rất hay về mối liên hệ vật chất tiền bạc và cuộc sống:
    - Tiền có thể mua một ngôi nhà nhưng không thể mua một tổ ấm.
    - Tiền có thể mua một chiếc giường nhưng không thể mua giấc ngủ.
    - Tiền có thể mua một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian.
    - Tiền có thể mua một cuốn sách nhưng không thể mua được kiến thức.
    - Tiền có thể mua được máu nhưng không thể mua được cuộc sống.
    - Tiền có thể mua được thuốc nhưng không thể mua được sức khoẻ.
    - Tiền có thể mua được người bạn yêu nhưng không thể mua được tình yêu của người ấy.
    - Tiền có thể mua được bảo hiểm nhưng không thể mua được sự an toàn.
    Ấy, chính vì thế, nếu chúng ta đặt tiền lên hàng đầu thì có lẽ, chúng ta lại chính là nạn nhân của nó.
    Các bạn đã thấy tiều xấu chưa, nếu đã thấy, hãy nghe tôi nói: Hỡi những người bạn của tôi, hãy đưa hết những đồng tiền bạn đang có cho tôi, để tôi giữ hộ, tiêu hộ, và chịu đựng những cái xấu của tiền mang lại thay cho các bạn
  9. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên em nhận thấy mùa thu dịu dàng và dễ chịu đến thế. Anh biết không, em thấy mọi vật xung quanh đều rất đẹp và đáng yêu. Để em kể anh nghe, em có vài bông hồng tuy đã nở được một tuần rồi mà vẫn tươi tắn lắm, và sáng nay em tìm thấy một bông đồng tiền nằm sát mặt đất nhưng gió vẫn làm cánh hoa rung rinh, một bông xương rồng đang hé nở những cánh trắng muốt dưới nắng .... À, cả con mèo của em nữa, con mèo anh mua cho em ấy mà, nó đuổi theo cái đuôi của nó, chạy vòng vòng ở sân, nhìn nó ngốc lắm nhưng mà rất đáng yêu ...
    Giá mà em chỉ cần thấy như thế thì mọi thứ chẳng có gì phải chê trách cả. Nhưng em còn nhiều điều phải nhớ đến quá, những chuyện của ngày hôm qua ... Em nghĩ đến cô bạn gái của em với bao thứ rắc rối, em nghĩ đến thái độ của anh đối với em nữa... và còn ... Mọi thứ hỗn loạn đến mức em chẳng còn biết ai đúng ai sai nữa, và em, chẳng muốn nghĩ nữa. Em không muốn một ngày đẹp trời như thế này bị phá hỏng, cho dù là em chỉ có một mình ...
    Được em_khat sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 14/09/2005
  10. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    thu đã sang, nắng đã nhạt và gió thì mát rượi.... tuy thế cây cối vẫn xanh tốt như mùa hạ....trời xanh, mây trắng... thỉnh thoảng mưa áp thấp 1 trận rồi lại mát rượi. Mỗi tội chưa sáng ra đã tắc đường!

Chia sẻ trang này