1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá...... Em của tôi ...... Tôi có thể làm gì...... Em hãy vui lên.....
    TÔI MUỐN KHÓC.................
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên thấy vui vui vì bị cán bộ [nick]Hà[/nick] nhắc nhở
    Như trẻ con ấy
    Dưng mừ .... cảm xúc à ?
    Thôi , ứ viết đâu , @Hatx muội cười kìa . Ngượng ứ chịu được
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 14/09/2005
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Gió độc Ama yêu quý ạ . Dù gì thì tại hạ cũng sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Yên. Bấy lâu vẫn đau đáu muốn tìm lại bạn bè thuở hàn vi mừ vẫn chưa được . Ama hay lảng vảng ở đây có biết ai học trường Tô Hiệu từ lớp 1 (năm 1985) không? Hay có ai sống ở bệnh viện Đông y không?
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Oạch !
    Gớm chết Tô Hiệu thì ối ra đấy ?
    Dưng mà như thế lày , muội muội muốn tìm ai thì fải cho huynh cái đặc điểm nhận dạng chớ ?
    Ai lại hỏi bâng xờ quơ thế thì ....
    Có chú nào ở bệnh viện Đông Y hê lên tiếng cho @Hatx muội nhận dạng nào
  5. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay lại biết thêm một người nữa cũng học cùng trường cấp 2 với mình: Trường PTCS Tô Hiệu, thời mình học, thì thầy Hưng gầy còn làm hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp là cô Loan "già", còn dạy toán là cô Yên. Ngày ấy, những thầy cô có cuộc sống vất vả lắm, nếu không chạy chợ, thì cũng chạy lớp học thêm, kiếm tiền bằng cách ép học sinh đi học; không đi thì kiểu gì kiểm tra cũng bị điểm kém, đau lắm.
    Ngày ấy, mình chẳng đi học thêm môn Văn, thế là hôm nào kiểm tra cũng bị 4 với 5, mà nói thật, mình nói phét hay phải biết, thế mà viết văn được 4 -5 thì mọi người bảo cô giáo không biết dạy. Thế là cô bắt mình đi học thêm. Và biết không, nhờ có những buổi học thêm ấy, cái Đồi cao được bọn mình khám phá hết, và cái ước mơ làm phi công cũng vì những buổi trốn học ra Đồi cao chơi đu ở ngọn bạch đàn mà hình thành.
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã hơn chục năm rồi; tiếc quá.
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bạn haromeo ơi, ngày xưa mình học trường Tô Hiệu từ hồi lớp 1cơ, hình như bây giờ đã tách thành cấp 1 và cấp 2 rồi thì phải? Hồi đó thầy Quyền làm Hiệu trưởng, năm 1985 - 1986. Đã 20 năm rồi đấy.
    @Ama: Hồi ấy bé quá, HXH có nhớ được ai đâu, bây giờ cứ hỏi vu vơ thế, biết đâu gặp lại cố nhân. Trái đất tròn và nhỏ lắm...
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Vèo cái hết 1 tuần , ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy thứ 7 .
    Hôm qua đầy tâm trạng , định viết vài dòng cho muội muội , nhưng lại có việc nên chẳng viết nữa .
    Hì , nghĩ cũng buồn cười
    Nhưng cũng vui fết vì có thêm 1 người bạn
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Box VP mấy ngày hôm nay khá lặng lẽ !
    Mình sợ cái sự im lặng này , không biết rồi nó sẽ đi đến đâu !
    Có thể mình sai nhưng và mình hy vọng những gì mình nghĩ ko trở thành sự thật .
    Sợ cái sự thoi thóp .
    Có khi hơi lo xa thật , ừ có khi thế
    Mong là như vậy !
  9. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Chiều 1 kẻ dở người lang thang ,quanh quẩn trong box VP này .
    Cứ đi ra lại đi vào
    Vẫn chỉ có 1 mình
    Hết đọc , hắn lại định viết 1 cái gì đó , nhưng viết được 1 đoạn rồi lại chán , chẳng viết nữa !
    Ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chỉ 1 mình !
    Chán !
    Cuối tuần mà chán thật !
  10. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của A mà mình thấy buồn quá, chắc chắn mọi người không đủ thời gian để chia sẻ online với những người trong box vào những ngày lễ tết, những ngày đặc biệt như thế này nữa.
    Lần này mình không đi chơi được đâu, và cũng không về được nhà, vì phải làm việc. Hy vọng, mọi người sẽ chia sẻ với mình sau khi họ chơi vui vẻ, để mình được hưởng dư âm của những ngày nghỉ, những ngày vui thế này.
    Một tuần không có chủ nhật.

Chia sẻ trang này