1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, vẫn chỉ có A20, mình, LC và thêm đâu đó được một hai người duy trì sự sống của Box. Chỉ có bận 1 hay 2 hôm không post bài, quay lại đã thấy Box vắng và lặng lẽ. Chỉ có A20 vẫn dạt dào cảm xúc thơ văn và kiếm hiệp, LC thì hóm hỉnh.
    Không khéo lại phải cancel cả box này mất thôi, lúc ấy, các thành viên sẽ thế nào nhỉ. Giống mình ngày xưa thôi, trẻ lang thang, thương lắm.
  2. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    A20 hôm nay đi vắng, Box thật vắng vẻ, từ sáng đến giờ chỉ có vài mem tranh thủ vào post bài, đáng khen nhất là Lý Thông, chắc vội vào lớp nên chỉ kịp vào kêu Trung Thu không được đi chơi do trời mưa; nhưng nếu mưa mà máu thì vẫn đi như thường cậu ạ .
    LC đâu roài, hẹn mời đi uống cafe mà mãi dek thấy hẹn ở đâu, chắc định để mình về nhà dưới Giáp Bát rồi mới gọi điện mời lên đường Thanh Niên uống cafe thì quý hoá lắm đấy nhỉ.
    Hết một ngày, thật nhanh chóng và có vài điều may mắn.
  3. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Úi đâu có đi đâu , sáng giờ có công chuyện tẹo
    Hôm nay , trời Sài Gòn mưa , tự nhiên lại mưa rả rích !
    Buồn ! Hình như cứ mưa lòng mình lại thấy trống trống 1 cái gì đấy , cũng chẳng hiểu nó là cái gì
    Ừ hôm qua lại mơ , 1 giấc mơ đẹp thật !
    Em lại về , đến bên nó và nói với nó những lời nó muốn nghe !
    Nó giữ tay em lại , ko cho em đi nữa , nó ko muốn xa em ( mà quái lạ , đêm qua mình nắm tay đứa nào nhở ) Đến giờ vẫn còn cái cảm giác đấy !
    Ơ , thế sắp hết ngày rồi à ? Nhanh thế !
    Ngày hôm nay làm được gì nhỉ
  4. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Quái thật! Thời gian kia sao trôi đi nhanh thế, làm mình không kịp làm hết những điều mình mong muốn.
    Ngày hôm nay bận quá, vừa nhận công việc mà hai tuần tới, nó sẽ cuốn mình vào, không còn chút thời gian riêng tư nào để thư thái, suy ngẫm hay đi chơi như mấy hôm trước nữa. Cuộc sống luôn có những cung bậc riêng, những sắc thái riêng, nhưng mình không thay đổi được mà chỉ có thể sống cùng và cảm nhận nó.
    Hôm qua cùng em đứng trên cầu Thăng long, bao dòng xe qua lại làm cầu rung lên nhưng đứng bên em ta thấy lòng mình thật yên bình. Đứng ôm em vào lòng, cùng ngước nhìn một vì sao rất sáng mà không biết tên là sao gì. Rồi thời gian cũng lại trôi, em phải về khiến cho lòng ta hụt hẫng, ta ước thời gian đừng lạnh lùng thế, nó nên dừng lại những lúc nên dừng, giá mà mình chi phối được thời gian....
  5. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí là chẳng có gì để viết
    Hôm nay là ngày cuối cùng được tự do, fải tận hưởng giây phút này
    Ơ! Tận hưởng qué gì kì thế?
  6. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hết một ngày với bao nhiêu chuyện vui buồn xảy ra, có lẽ sẽ phải quyết để bước vào sự chuyển đổi cuộc sống mới, nếu cứ thế này, mọi việc sẽ chẳng được thuận lợi nữa. Công việc mà cuốn mình vào, thì mình sẽ là cái máy biết làm việc, ứ phải người nữa roài. Thèm đi ưống cốc rượu xong rồi ngủ cho quên hết sự đời
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua không ngủ được vì cái răng đau. Anh EverMan gọi điện an ủi làm nó quên đi cái răng sâu được một lúc. Hôm nay phải đến bác sĩ thôi
  8. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Well, thương quá nhỉ, cô bé chắc phải khóc cả đêm mất. Xin giới thiệu Y-D-D của VP Box là bác sỹ Răng - Hàm - Mặt nhé, mẹ của đồng chí ấy là doctor đấy, em thử PM tới đồng chí ấy hỏi xem nên "giải quyết" cái răng của em thế nào.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sao anh không gửi thẳng số ĐT của Y-D-D cho em. Nhanh lên, hehhe
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Định Rửa Tay Gác Bàn Phím roài nhưng thương nhớ bà con quá, lên núi không đành.

    Quay lại làm phiền pà con vậy !

Chia sẻ trang này