1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi cùng lớp, vui nhưng mệt.
    Đúng là cái tay với cái mồm hoạt động hết công suất
    Mệt wá!
  2. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    He he, cuộc sống phải mang tính cộng đồng, và đồng đội, sống là để học tập, học hỏi lẫn nhau, cùng phát triển với nhau, và nói dại... nhỡ có chít, thì cũng chít cùng nhau, thế mới là đồng đội, bằng hữu.....
    Chào mừng bạn trở về nhà, A20, 24, 25.
  3. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tại sao mấy hôm nay lại lười đến thế. Làm cái gì cũng ngáp vài cái là đứng dậy thôi luôn. Lại còn thấy xương cốt rã rời nữa. Có lẽ mình già mất rồi ??
    Box nhà mình đã có ai thử chơi trò
    Chiếc hộp kỳ diệu của www.trochoiviet.com chưa ? Chưa thì thử nhé, vui cực . Cái trò này giết thời gian nhanh lắm đấy, em chơi được đến bài 7 rồi, trẻ con trong xóm chẳng đứa nào giỏi thế cả đâu .
    .... Oáp, mưa bão thế này.... thôi, có lẽ lại về đi ngủ tiếp vậy...
    Được em_khat sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 27/09/2005
  4. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, LC gọi mình đi chơi cùng với hai đồng chí, một quê Kinh Bắc, một quê Hà Tây, toàn những người vui tính cả, mỗi tội mình bận quá, phải đến hơn 4h mới trốn đi được. Ngồi được một lát thì mình lại phải đi thi, rượu ngây ngây rồi, vào nhìn "chữ tắc đánh thành chữ tội", chắc die quả này quá, mà nếu thế thật thì LC ơi, ông liệu liệu mà chuồn đi, không thì......
    Hôm nay mưa nhỉ, bao nhiêu việc cần làm mà không muốn làm, thế mới chít.
  5. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi!
    Trốn từ lâu rồi!
    Giá như mỗi tuần mọi người gặp nhau 1 phát thì chắc là chẳng mấy chốc Box mình sẽ vui như tết nhỉ.
  6. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tổng vệ sinh nhà cửa, thấy 1 lá thư lạ hoắc, của 1 cô bé nhận là "học trò quậy phá" từ năm ngoái.
    Lạ thật, mình chẳng nhớ là lại có cái thư này !
    Thế là em đã ra đi, giá như thầy đọc nó ngay. Cuộc sống đôi khi là như vậy, ta cứ hối hả theo đuổi những cái ở đâu đâu, vậy mà ngay cái đơn giản như vậy lại lãng quên!
    Chúc em và gia đình vui khoẻ!
  7. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    He he, ngày xưa em iêu thầy, nhưng thầy chê em bé. Quay đi quay lại, thầy đã già chát, còn em thì đã yên bề gia thất. Tiếc!

  8. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm thức trắng ở Cty để làm cho xong việc. Của đáng tội, lúc gần sáng định nằm nghỉ một lát thì thấy đã 6h sáng mất rồi, thôi thì đành nghiến răng gồng sức ra mà rửa mặt luôn. Nhìn vào gương thấy mình như già đi mấy tuổi. Tiếc.
    Một ngày mới lại bắt đầu với bao challenges mới; hy vọng là sẽ gặp may mắn.
  9. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa nhiều làm mình mất ngủ! Chỉ mơ thấy ác mộng, mỗi một lần chợp mắt là lại thấy ác mộng, về những chuyện mình chưa bao giờ nghĩ tới!
    Chẳng dám nghĩ mình không còn trẻ trung nữa, nhưng mất ngủ rõ ràng là một dấu hiệu không tốt rồi!
    Người ta bảo, khi yêu vào thường mất ngủ!
    Còn mình? mình chẳng thể hiểu nổi, mình là một đứa ngang bướng, kiên cường lắm cơ mà!
    Chẳng lẽ chuyện này lại ảnh hưởng đến mình?
    Không suy nghĩ vẩn vơ nữa, tập trung vào công việc thôi!
  10. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Ặc ặc, Cán bộ [nick]Hà[/nick] chỉ được cái suy từ bụng ta ra bụng người thoai!
    Chẳng là cái sự làm thầy của @A mỗ nó thế này, cách đây vài năm @A mỗ có dịp về Đồng Tháp vài tháng .
    @A mỗ có tham gia ctác từ thiện cùng với thanh niên địa phương, roài dạy kèm vài đứa nhỏ trong khu tập thể. Vậy là làm thầy từ đấy
    Còn cái lá thư đấy là của nhóc học trò lớp 10, em ấy mới cùng gia đình sang định cư bên Mỹ nên viết thư chia tay thầy.
    Chuyện chỉ có thế, vậy mà nghĩ xiên nghĩ xẹo được, đúng là .....

Chia sẻ trang này