1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi ăn chơi trác táng quá. Tài khoản thì bị khoá, chẳng hiểu tại sao???
    Chiều nay, Hà Méo lại mời đi giao lưu với cty của hắn
    Giờ muốn ngửa mặt lên trời mà nói một câu:
    Cụng chén tiếp nào. Zô. bắc cạn nhé....
  2. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    1 ngày điên rồ!
    Được amazonsky sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 29/09/2005
  3. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thử định nghĩa về một ngày điên rồ - hay một ngày nào đó có ý nghĩa tương tự thế:
    - Là ngày mà công việc của ta cứ bị thằng cùng làm cản mũi, nói xấu với sếp để sếp "soi".
    - Là ngày mà sáng đến công ty, đi ngược một đoạn đường để vào cổng công ty cho dễ thì bị công an "triệu quang phục" vồ; vừa mất tiền, vừa tức.
    - Là ngày mà công ty điện thoại cắt điện thoại mà trong thẻ ATM lại không còn tiền để thanh toán.
    - Là ngày mà công việc đang bận thì cái máy tính tự dưng lăn quay ra chết. Mất mấy tiếng mới back up dữ liệu xong.
    .....chắc là chưa hết
  4. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 29-9-2005
    Ta đã là cử nhân.
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường....
    Tối nay phải gọi điện cho Fri mới được... Mấy hôm không gọi... Cũng chẳng thèm nhắn tin...
  6. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Cả đi với về gần 300km!
    Phê lồi mắt
    Đã thế lại bị mấy chú police hỏi thăm!
    Tức!
    May mà được việc, nhưng mệt
    Thở phát!
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Rượu Ốc cùng mọi người... Thứ 6 không bao giờ muốn ở nhà cả. Đêm qua thì không ngủ được. Anh EverMan gọi điện hỏi thăm. Thấy vui vui... Nỗi buồn trong lòng chợt dịu đi một chút... Nhưng... Dù sao thì... Mọi chuyện không bao giờ theo ý mình được.Phải học cách chấp nhận thôi
  8. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi vắng, đi sinh hoạt văn hoá cùng công ty, mà ở một nơi xa tít tắp, chẳng có điện thoại hay Net gì cả. Được cái non nước hữu tình, làm cho mình thấy mình của ngày xưa lại trở về, cái thời mà chẳng bị cuộc đời với những lo toan vùi dập.
    Điều mình mong muốn mấy tuần trước đã được thực hiện, là được đến một nơi như thế này mấy ngày, để thấy mình như lạc vào một nơi chỉ có sóng, mây và gió.
  9. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Điên mất rồi.
    AAAAAAAAAAAAAAA
    Tôi đang điên đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
  10. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế ... hic hic.... hình như còn bị " trầm cảm " nữa. Tớ muốn đi chơi cơ ....

Chia sẻ trang này