1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    HƠ, cái bác này... EM thấy mũi tên của bác Amazonsky rõ ràng là chổng lên, sao bác Ha lại gọi là cô bé thế? ???
    Iem chả hỉu giè
  2. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thế cứ chổng lên fải bắt buộc là cậu bé à
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhắn tin cho Fri. Lâu lâu rồi chẳng thấy cái tin nhắn nào từ Fri cả, đoán là lại bận mải chuyện gì rồi. Fri bảo : "Anh có một cái cực mới. Em đoán đi..."
    Ùh thì đoán... Thời gian này quên mất mình, gọi điện thì vắng nhà suốt... Đúng là có bạn gái rồi. Phải không nào?
    _ Ùh, phải. FRI bảo thế....
    .... Thảng thốt một chút, hẫng hụt một chút... Cứ như là không có thói quen nghe Fri nói điều này. Rõ ràng là không quen với điều đó, nhưng mà nó không thể không xảy ra... NGẫm lại thấy mình ích kỷ quá...
    .... Dù sao thì... cũng phải quen với điều này... Từ bây giờ, cái việc thỉnh thoảng đến nấu cho Fri bữa cơm, giữa tháng lại mua hoa quả đến không còn là việc mình có thể làm cho Fri nữa... Fri đã có người chăm sóc rồi, phải không?
  4. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Vì yêu Em Anh ôm ngàn thương nhớ
    Vì yêu Em ANh chợt biết mong chờ
    Giờ biết đi về đâu khi màn đêm buông xuống
    Giờ biết đi về đâu khi hồn Anh rã rời
    Làm sao Anh quên đi niềm thương nhớ
    Làm sao Anh quên được nỗi mong chờ
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, mà lại chẳng về nhà được.... Chán đời ( à, đời chán mình ấy chứ, huhuhuh)
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy. Nhận được một đống tin nhắn chúc mừng.. Chẳng còn xiền để nhắn lại nói lời cảm ơn nữa... Đặc biệt nhật được tin nhắn của anh E.Man khiến mình vui quá...
    ..... Sáng nay uống cafe trứng rùi, trưa ngồi Vô Thường rùi, đang có người rủ đi ăn kem Tràng Tiền... hì... đi thui..
    ... Ngày hôm nay đẹp thía
  7. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng TP Biển,
    Những con người Nha Trang thật hiếu khách.
    Xin cảm ơn, cảm ơn các bạn!
    Mình sẽ nhớ các bạn nhiều.
  8. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Toét vẫn thế nhở!
    Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có vài cái mống, chẳng khá khẩm hơn tẹo nào.
    Nhìn qua thấy người quen, liếc lại cũng chỉ có chừng ấy.
    1,2,3.. cũng chẳng quá nổi 5 đầu ngón tay.
    Ôi cám cảnh!
  9. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
  10. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, bức xúc lắm rồi thì phải, mình đọc thấy cũng buồn vì chẳng hiểu sao các mem cũ đi đâu hết, chẳng thèm ghé lại. Cứ nghĩ là mọi người làm "Cú Net" thức đêm để online, vào đọc chứ không post, nhưng có những hôm thức thâu đêm ở Cty làm việc, lúc nào cũng vào Box mà cũng chẳng thấy ai. Có lẽ tại mình chưa trả lời được câu hỏi của A20 trong topic Thông báo, thắc mắc.. và cũng chưa làm gì được cho Box để phát triển cả. Tệ thế đấy. Mình không thấy nản, và tin rằng mọi người đều quý mến nhau và đều xem ttvn như nơi trao đổi thông tin và chia sẻ với nhau những lĩnh vực của cuộc sống.

Chia sẻ trang này