1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ ra đường con gái ai thấy cũng duỗi tóc thế nhỉ? trông cứ như là tóc giả đấy. Đi đường gặp nhiều cô cũng khá được đấy chứ (từ phía sau) nhưng nếu cứ quay mặt lại thì thôi ...chẳng dám nhìn nữa, toàn đánh lừa người ta (thất vọng).
    Các cụ nói mái tóc là góc con người ...nhưng cũng phải lựa cơm mà gắp mắm chứ. Khuân mặt thế nào thì mái tóc phải cho nó phù hợp với khuân mặt đó chứ. Đằng này cứ theo nhau đua đòi..."thấy người ta cưỡi ngựa mình cũng đánh bò đuổi theo".
    Ai thì cũng chẳng muốn mình đẹp...nhưng thượng đế nặn ra thế nào thì phải như vậy phải không? " Không có phụ nữ sấu chỉ có phụ nữ không đẹp". Mong rằng các chị em nhà ta đừng đua đòi theo kiểu như thế nhé
    Tớ là tớ vẫn thích các cô gái có mái tóc dài gội bằng nước bồ kết với hoa bưởi hơn. Vừa thơm lại vừa mang tính thôn nữ
    Nói vậy thôi chứ đó là suy nghĩ riêng của tớ...nếu đã làm ai tự ái thì mong bỏ quá cho nhé.
  2. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    thấy người ta cưỡi ngựa mình cũng đánh bò đuổi theo".
    " Không có phụ nữ sấu chỉ có phụ nữ không đẹp".
    phụ nữ không đẹp = phụ nữ xấu rồi!
    Tất nhiên là : ko có phụ nữ sấu
    Hê hê
    Mình chỉ nghe người ta nói " Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp". Chẳng biết có đúng ko nhi?
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nàm rì có Phụ nữ sấu
    Câu của người ta thế này mà chú lại đổi ra như thế kia :
    - " Không có người phụ nữ không đẹp, mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi."

    Người ta nàm đẹp mà chú nại ý kiến ý cò
    Chán!
    Anh cũng thích mấy cô thế này!
  4. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đính chính
    Sorry bà con nha. Thi thoản cũng lộn chữ S với X .
    " Sờ nặng là sờ sung sướng
    Sờ nhẹ là sờ xa xa " Có đúng không nhỉ?
    Đúng là đặc chưng của dân Vĩnh phúc nhà ta hết lộn chữ L với N lại đến chữ S với X . Fix mãi mà vẫn không được.
    Thường thì oánh xong thì đọc lại để check chính tả chút xíu nhưng vừa únh xong thì có tí việc phải đi. Quay lại là send luôn
    Thông cảm nha
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà bi giờ kiếm đâu ra bồ kết với hoa bưởi hả anh?
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ!
    Đỏãc gơ? Chặng Hay Trặng Tuỏằ chú chỏằn
    Anh câng Vânh Toât gỏằ'c 'Ây mỏằ sao chỏng lỏằTn nhỏằY
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Về nhà anh, anh cho cả thúng
    Bồ kết mùa này đang ra quả, còn hoa bưởi có mà đầy!
  8. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì... thì....[:D]
    Bác nói thế, còn Hoa chắc fải vào mùa sau, lấy cất đi dùng dần cho cả năm
    Mà cô là cô hay Vạch áo Bác cho người ta xem lưng lắm đấy nha!

  10. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 31 tháng 10 rồi, ngày mai là một ngày đặc biệt vì là ngày bắt đầu một tháng mới (tháng 11 DL) và là ngày cuối cùng của tháng đã qua (tháng 9 AL).
    Ngày hôm qua thật ấn tượng, mình và đám bạn kiếm cớ là sinh nhật mình, rủ nhau đi nhậu từ trưa đến chiều; học cùng nhau cấp 2, cấp 3; nhà ở quê thì gần nhau, xuống dưới Hà nội, cùng cảnh xa nhà với nhau nên dễ hiểu nhau và đoàn kết, gắn bó.
    Đang chuyện trò rôm rả thì đến truyền hình trực tiếp của bóng đá trận Japanese - Vietnam; cả bọn ngồi xem và cổ vũ cho đội nhà. Thật mừng vì Việt nam đã thắng lợi, sau bao xì-căng-đan của thể thao trong nước.....
    Tối đến, LC từ sân bóng ra, hẹn đến giao lưu với KBC, đi chơi với KBC, gặp toàn những người active nhất của các box như KBC, LS, BG, TN...; anh em tụ tập và cùng hát bài Nối vòng tay lớn. Vì mình hét cổ vũ bóng đá ác quá nên khản hết cả giọng, không hát nổi câu nào. Chơi đến 10h tối thì mình và LC phải về.
    (Thú vị nhất là mình đèo em Thu_6, lại quên đường nên đưa em đi lòng vòng toàn những đoạn đường vắng, tối om; chẳng biết lạnh hay sợ quá mà em cứ ... sát vào mình, hê hê - cho anh ba hoa tí nhé em Thu_6 ơi.)
    Được haromeo sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 31/10/2005

Chia sẻ trang này