1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hì, anh Hà ơi sao hôm đó anh lại quên đường vậy? May mà lúc anh Lazy đưa em về không bị lạc đường, nhưng chỉ tội anh ấy bị đói, mời em đi ăn mà em không đi... thế là lúc về thấy anh ấy phóng xe "vù" một phát mà em giật mình thon thót, . Đêm, nhắn tin hỏi thăm xem anh ấy ăn chưa mà chẳng thèm trả lời... Sợ quá
  2. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    Giờ mới post bài đây Thứ 6 à. Theo kế hoạch là 4 bài nhưng anh chỉ post 3 bài thôi
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Huhu, tha cho em vụ này đi... anh "muốn" gì cũng được
  4. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện đèo em thu6 về.
    Đi được nửa đường rồi thu6 có điện thoại.
    Alo, Tee à, em và Lazy đang bận, anh cứ đến nhà em chờ em tí nhé....hihiiiiiiiiiiiiii (thu6 trả lời điện thoại).
    Anh chờ em nhé
  5. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    MÁI ẤM PHÍA SAU
    Hơn 10 năm sống ở thành phố theo kiểu cái gì cũng có vẻ tạm bợ. Thuê một căn phòng nhỏ để tối về có chỗ ngả lưng. Chuyện ăn uống lại càng đơn giản,, bạ đâu ăn đó, đôi khi một ổ bánh mì cũng xong.
    Đã lâu lắm rồi mình không còn cảm giác thưởng thức cái không khí yên ấm của gia đình, đúng hơn điều đó dần đi vào quên lãng trước dòng chảy miệt mài của cuộc sống mưu sinh
    Tối nay, sau một ngày làm việc mệt nhoài, ngả bịch lưng xuống giường. Bỗng mơ hồ nhớ quá một điều gì đó. Bật dậy cầm máy gọi về nhà. Giọng mẹ thoán vẻ hoảng hốt
    - Có chuyện gì mà gọi về khuya vậy con?
    Vẫn giọn nói ấm áp và trìu mến, vẫn vẻ lo toan như bao lời dặn dò trước mỗi lần tiễn con đi. Cười nũng nịu "Con nhớ mẹ!" Mẹ mắng yêu: " Lớn rồi, nghỉ đi con, mai còn sức làm việc.."
    Ngủ rất ngon khi chợt nhớ phía sau mình còn có một mái ấm gia đình.
    Trích báo Tuổi Trẻ ngày 01.11.2005
  6. again

    again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bắt đầu thật buồn... Đứa bạn cùng nhà, người mà nó không còn coi là một người bạn từ lâu lắm rồi, nói với nó những điều mà nó đã cảm thấy người ấy muốn nói từ lâu nhưng hôm nay mới bật ra được... Nó mơ hồ cảm thấy có cái gì đó đổ vỡ... sụp đổ và chán chường...
    Không phải là bạn nữa... Mà hơn cả bạn... Một người thân, một người chị em... Nhưng người đó không hiểu... Thật đơn giản mà sao tình bạn 10 năm cũng không thể làm cho họ hiểu được... Cay đắng và bất ngờ quá, T ạ.
    Có thể bạn sẽ không bao giờ đọc được những dòng này, vì bạn đâu còn vào box nữa... Có thể bạn sẽ vào đây và sẽ nhận ra tôi, bạn biết tất cả các nick của tôi ở cái chốn này còn gì! Trong trường hợp đó, chắc bạn sẽ hiểu hơn những gì tôi không bao giờ nói vì mặc định rằng bạn đã hiểu nhưng hôm nay tôi nhận ra là bạn vẫn chưa hiểu lắm...
    Đến chỗ làm, một cuộc họp dài quá mức tưởng tượng và căng thẳng quá mức tưởng tượng kéo tôi ra khỏi nỗi buồn, những đồng nghiệp mới, môi trường làm việc mới và một núi những thứ khác trước mắt làm cho tôi quên đi nỗi buồn... Giờ ngồi viết những dòng này, tôi cũng đã thanh thản trở lại, tôi có thể "vô tâm lắm" trong mắt bạn, nhưng tôi tự cho phép mình thanh thản vì tôi chưa bao giờ nghĩ về bạn như-cách-bạn-đã-nghĩ-về-tôi, tôi yêu quý bạn tôi thực sự!
  7. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ta ngồi đây, khi màn đêm buông xuống và dòng thời gian đang trườn qua, nhẹ nhàng và dứt khoát. Ta suy nghĩ và cố tìm xem có thể sử dụng những kiến thức nào để tìm lời giải cho những điều đã xảy ra trong quá khứ, em và ta đã xa nhau, tại em vô tình hay tại ta không sôi nổi..., mình và em vẫn an ủi nhau, rằng hãy quên đi, rồi mọi việc sẽ bị thời gian xoá mờ hoặc bị sức ép từ cuộc sống đè xuống. Nhưng....
    Có thật nỗi buồn nào cũng qua?
    Khi tháng năm kia vẫn đầy kỷ niệm
    Cơn gió đầu Đông hòa vào theo nhịp thở
    Lạnh quá trong anh những nỗi nhớ êm đềm.
    Có thật tháng năm nào cũng qua?
    Cơn mưa sáng nay ướt đầy ánh mắt
    Hiện tại ơi đừng soi vào quá khứ
    Bước chân anh đã lấm bụi trần

    Biết nói sao đây khi trong lòng còn tràn ngập tình yêu! em ở gần đây mà sao quá đỗi xa xôi, chẳng dám đến gặp, chẳng dám hẹn hò. Cuộc sống tuyệt vời, nhưng tình yêu thì điên loạn, chẳng thể vận dụng được kiến thức lý trí nào để hiểu và giải thích cả; mình bối rối...
  8. bagiathainguyen

    bagiathainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nè,các bác cho em hỏi tý:Em không fải người VĨNH PHÚC nhưng có quê ở VP như thế thì em có được nhận đồng hương VP không thế??????????
    Thấy bõ VP em cứ thấy thân wuen sao ý,cứ muốn minh là dân VP luôn,nhất là từ hôm gặp anh LAZY ở buổi giao lưu với KBC thì em lại càng muốn gần gũi với VP hơn.Tại sao thế nhỉ???Em chẳng biết đâu.Nếu có bác nào biết thì nói iúp em nhé.Cảm ơn trước nha
  9. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Kaka, anh LC sướng nhờ; hôm ấy mình cũng đi mà, vậy mà chẳng để lại ấn tượng gì với em hay sao
    Box VP chào mừng em, em không phải người VP nhưng có tình cảm với VP là rất quý roài. Biết đâu, sau này sẽ là dâu của VP thì sao...
    To bác A: Có việc để anh em làm rồi nè.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh để lại ấn tượng với em là được rùi, hehe. Ấn tượng nhất là hôm đó anh Hà chở em đi lạc đường... Kể ra, cái đoạn đường hôm đó cứ dài mãi thì hay quá

Chia sẻ trang này