1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ai đấy?
    Ai hỏi mình đấy?
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hix thế là tiêu đời Xu roài Gol thân mếu ui, huhu hỏng bét roài cả hai chàng LZ và chàng Romeo đều có người để ý, thầm thương trộm nhớ roài, hai đánh một không chột cũng wè chắc chắn tại ngày mình đi nộp hồ sơ gặp phải con mèo đen chạy ngang đường đây. Biết thế quay về thì không phải ra nông nỗi như bây giờ roài
  3. half_clever

    half_clever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gửi @again
    Bạn có thích những ai chỉ nói (hoặc nghĩ) mà không chịu thực hiện những gì người đó đã nói không?
    Bạn đã làm những gì cho người mà bạn coi "hơn cả một người bạn" trong thời gian này? Hay bạn đã quá bận rộn với một hình ảnh khác.
    Hiểu nhau không có nghĩa là chấp nhận, bạn ạ. Nói ra những suy nghĩ của mình, không phải người đó không hiểu bạn, chỉ đơn giản là không đủ thông cảm, không muốn thông cảm.
    Quan tâm quá hoặc thờ ơ với ai đó cũng đều không tốt, hãy để mọi người chỉ nghĩ bạn "vô tâm" chứ không phải "hời hợt".
  4. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, Ma Lười hoành tráng quá
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy chị Fo, dạo này sức khoẻ bà chị thế nào. Đã quên em chưa ạ ?
  6. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ là em ĐĂ 'ỏƠy à . DỏĂo này thỏƠy em vào VP nhiỏằu lỏm nhâ . Chỏằ LÂu lỏm mỏằ>i thỏƠy chỏằ
    [/QUOTE]
  7. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm....
    Lâu quá rồi không post bài nào cả,....Nhớ em quá Outthere...không hiểu sao lại thế....Từ lâu rồi kể từ ngày anh đến nhà em...giờ mỗi lần về hay đi qua nhà em là anh lại ngó vào ,bất kjể là em có hay không? anh vẫn ngó vào...chỉ cần nhìn thấy em....thấy em cười , nói là anh vui lắm rồi....Vậy mà hy vọng đó chưa lần nào thành hiên thực cả....híc..buồn quá....
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày mệt mỏi. Buổi sáng còn ở nhà với mẹ, thế mà chiều đã phải lên HN sớm. Chẳng vì lý do gì cả. THế mới cáu...
    ..... Lại chui vào phòng. Một mình. Mới 6h chiều mà đã ôm lấy cuốn truyện đọc đến khuya... Điện thoại reo, đứa bạn gọi ra cổng Sư phạm. Lại hẹn hò... Ùh, nhưng ở nhà như thế này thì buồn chết đi được.
    ... Vật vờ ở cổng sư phạm mất 2h đồng hồ mà chẳng được tích sự gì. Kế hoạch Cancel... Mình cảm thấy không thoải mái vì cách xử sự của nó, nhưng cũng chẳng sao - vì thực ra không có hứng thú tụ tập chơi bời hôm nay...
    ... Về ! LC hỏi : "cafe không? "... Hai anh em ra CN. Không hiểu sao mình thường thích ra CN. Hình như nó phù hợp với tâm trạng của mình trong thời điểm này. Mình không thích nhạc Trịnh, cũng chẳng thuộc bài hát nào của ông, nhưng âm hưởng của bài hát cùng giọng ca KL cứ da diết đến nao lòng... Tự nhiên rồi thành thói quen, đến và nghe... nhưng không bao giờ thuộc.
    .... Bình yên. Cảm giác ở CN với mình là thế. Nếu muốn tìm một khoảng Lặng cho riêng mình, có lẽ mình chỉ chọn nơi này mà thôi. ...
    Anh LC này : Rượu CN có ngon không?
  9. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình quen với các party ồn ã, với Gold Lable, với Ken xanh mở bét nhè mà quên đi những khoảng lặng cho mình!
    Đến tận hôm qua, cái cảm giác đó đã trở lại. Một quán nhỏ cũ kỹ với bàn ghế mây tre, đèn tối, một ly cafe đen nóng không đường, một bầu rượu nhỏ và một người bạn.
    Nhạc buồn và nhỏ.
    Cái giai điệu da diết và bác học của nhạc Trịnh làm cho quán nhỏ thêm ấm áp.
    Phải chăng đâu là hồn Việt?
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thử ghé Lư Trà Quán xem.
    www.lutraquan.com/forum/default.asp
    Mà ghét nhất cái chữ kí của chú này, sao mà dài dã man, cứ mỗi lần quote lại fải xoá.
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 07/11/2005

Chia sẻ trang này