1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Lư trà quán - Một hình thức khiêu khích sự tò mò của giới trẻ thôi bác à!
    Nó cũng khá thương mại hoá rồi!
    Cũng bán chữ, cũng bán tranh!
    Bây giờ là E-Com mà bác!
  2. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    phù, cuối cùng mọi chuyện cũng phần nào clear được rồi. Cuộc sống phức tạp hơn mình tưởng, lòng người cũng phức tạp hơn mình tưởng. Làm hài lòng tất cả mọi người là điều không tưởng. Thôi kệ đi, thời gian sẽ trả lời thôi.
    Người ta có thông cảm hay không muốn thông cảm thì mọi chuyện cũng qua rồi. Tất cả những lời giải thích, vứt đi hết! Chừng nào ai đó vẫn day dứt trăn trở để mình tốt hơn lên thì có lẽ chưa đến mức hời hợt và bỏ đi đâu. Kinh nghiệm rút ra: dù sao cũng nên suy nghĩ về một luồng cảm xúc, ý kiến khác về mình, có thể họ không phải số đông, nhưng gây ra những ấn tượng sai lầm đó, dù chỉ là đối với 1 người thôi, cũng ko hay, vì mình lại phải day dứt.
    Tôi có 1 tấm lòng cho bạn. Tấm lòng đó không cần phải thể hiện khi bạn đang vui vẻ hạnh phúc. Tôi cho rằng bạn không cần tới nó lúc này, tôi cũng quá bận rộn với những cái bộn bề của cuộc sống. Nhưng khi có bất cứ chuyện gì, khi bạn cần tôi thì tôi sẽ có mặt. Tôi nghĩ như vậy đấy. Bạn đang vui thì quên tôi đi cũng được, nhưng khi buồn thì nhớ đến tôi, chỉ cần thế là đủ.
    Đời là thế, miẹ (con) khỉ!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi offline HĐH. Nhóc cứ đòi theo chỉ để gặp Nov. Cũng đành chiều nó vậy. Thực ra thì Nov không biết gì về nhóc cả, nó không muốn lại phải thất vọng nhiều thôi...
    9h về. LC gọi ra CN sinh nhật một người bạn của anh ấy - cũng là đồng hương với nó. Bất cứ khi nào vào CN cũng cho nó cảm giác yên bình. Nhẹ nhõm và thanh thản hơn, cảm giác được mở lòng một chút.. Nó tách biệt hẳn với cuộc sống ngoài kia, hỗn loạn và xô bồ. Đôi lúc, nó cảm thấy giống như âm thanh của những mảnh vỡ. Mỗi khi bức xúc cần giải toả điều gì ấy, nó lại muốn nghe âm thanh hỗn loạn của những mảnh vỡ kia... giống như cuộc sống vậy : A miror has two faces...
    .... Đêm, không ngủ được. Nó nằm nhắn tin với Nov. Nó không hiểu tại sao Nov có thể đối xủ với nó như vậy. Cảm thấy bị tổn thương, nó khóc. B nhắn tin cho nó với giọng mệt mỏi và chán chường : " Tao không muốn cứ là người chạy theo Nov, giống như một cái bóng vậy. Tao sẽ quay lưng lại. Tao không như mày đâu...". B không như nó, nhưng nó cũng thấy B mệt mỏi vì Nov lắm rồi. Nó có thể quay lưng lại với Nov giống B không? Tại sao Nov lại trở nên khó hiểu như vậy. Vô tâm đến tàn nhẫn.... Thực sự, nó buồn. Nó bảo Nov là nếu như vậy, nó sẽ không về nữa....
    ......... Nhưng liệu có thể chỉ vì như thế mà nó làm hỏng kế hoạch của mọi người không? !
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh dậy từ sớm. Đi lang thang với bạn và cuối cùng hai đứa vào rạp phim. Phù thuỷ thời @ - tên bộ phim có vẻ gây ấn tượng. Và quả thực mình cũng bị ấn tượng bởi cách thể hiện tình cảm của cô bé kia.. Vẫn nhớ cô bé ấy nói với chàng trai mình thích là : " Em hiểu ra rằng. Nếu yêu ai thì cứ việc nói ra. Như em yêu anh vậy". Không chỉ nói ba từ " Em yêu anh", cô bé còn hét lên thật to như muốn tất cả mọi người cùng nghe thấy. Nhưng thật lạ, sao chàng trai kia nghe mà chẳng phản ứng gì vậy? Thì ra trước khi thổ lộ điều thầm kín kia, cô bé đã nhét bông vào tai chàng trai rồi mới dám nói.... Hik.... buồn cười đau cả bụng.....
    .......... Mưa! HN tự nhiên tối sầm trời và có những giọt mưa. Lang thang cảm thấy lạnh, nhưng thích. Chiều nay lại ngồi CN một lát... Tự hỏi sao bây giờ ngày nào cũng vào đây?
    Có phải ta đang muốn tìm lại chính mình?
  5. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện cứ làm ta buồn!
    Cả một tuần vui buồn lẫn lộn!
    Đi làm, mệt nhưng vui!
    Cuối tuần, nghỉ có 2 ngày, ko gặp người ấy!
    Nhớ!
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Vui vì [nick]Người ấy[/nick] nhớ mình!
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Refresh !
    Em không biết mình sẽ phải F5 bao nhiêu lần nữa! Em đang phải đứng trước một sự lựa chọn. Nó quyết định cả tương lai sau này của em. Và em không thể sai lầm như 3 năm trước. Nhưng, em không biết nên làm thế nào cả. Ngay lúc em cần một ai đó bên cạnh, để sẻ chia, để cho em một vài lời khuyên, dẫu có thể chẳng ích gì, nhưng đơn giản là em cần lắm một người bên cạnh... Em đã chẳng có ai....
    Anh bảo em đi đi, con bạn em cũng khuyên thế. Nhưng hình như anh khuyên em mà không đặt vào hoàn cảnh của em. Em không rõ mình sẽ phải quyết định như thế nào? Em chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, một công việc và một người biết quan tâm, chia sẻ với em... Ngay điều này, sao với em cũng khó khăn đến vậy? Em có tham lam quá không?!
  8. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy cái topic này để post. Dạo này bận kinh. Lại mới đăng ký thêm một lớp học tối. Thế này thì không biết đi chơi vào lúc nào nhỉ?.
    Hôm qua phải thức khuya để chuẩn bị Test. Mệt. Sáng đi đến trường với đôi mắt díu lại. Chiều lại ôm một đống thông tin xếp đưa bắt post lên. Hoa hết cả mắt. Thèm một cốc cafe....
    Muốn về lắm rồi... Nhưng sao vẫn chưa đến giờ nghỉ nhỉ?!
  10. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày chỉ ghé thăm box VP, thấy box nhà mình vắng teo!
    Các mod nhà mình chắc bận quá! chẳng thấy ai góp nhặt gì!
    Mà cái vị tên dipthong gì đó chẳng bao giờ thấy ló mặt gì nhỉ?
    Gặp mỗi bác A đi buôn đồ cổ!
    Thôi đành, lôi cái topic này, cho box VP nhà mình có nhiều cái tít "HÔM NAY" ở đuôi!

Chia sẻ trang này